Chủ Nhật, 02/05/2027 · 26/3 ÂL

Chúa nhật VI Phục Sinh — năm B

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 10,25-26.34-35.44-48Sách Công vụ Tông đồ

25 Khi ông Phêrô vừa vào, ông Cornêliô ra đón, sấp mình dưới chân ông mà bái lạy.
26 Nhưng ông Phêrô đỡ ông dậy và nói: "Xin đứng lên, tôi đây cũng chỉ là người phàm."

34 Ông Phêrô mở miệng nói: "Quả thật, tôi nhận ra rằng Thiên Chúa không thiên vị ai,

35 nhưng trong mọi dân tộc, ai kính sợ Người và làm điều công chính thì đều đẹp lòng Người.

44 Ông Phêrô còn đang nói những lời ấy thì Thánh Thần ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời ấy.

45 Các tín hữu gốc người cắt bì đã cùng đến với ông Phêrô đều kinh ngạc, vì ân huệ của Thánh Thần cũng được đổ xuống trên các dân ngoại.

46 Quả vậy, họ nghe những người này nói các thứ tiếng lạ và tôn vinh Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng:

47 "Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì có ai ngăn cản được việc dùng nước mà làm phép rửa cho họ không?"

48 Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô. Sau đó, họ xin ông ở lại vài ngày.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 97,1.2-3.3-4

1 Thánh vịnh.
Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,

vì Người đã làm nên những kỳ công;

tay hữu và cánh tay thánh của Người

đã đem lại ơn cứu độ cho Người.

2 Đức Chúa đã cho biết ơn cứu độ của Người,

đã tỏ bày đức công chính của Người trước mắt các dân tộc.

3 Người đã nhớ lại lòng thương và lòng thành tín của Người

đối với nhà Israel;

mọi đầu mút của mặt đất đã thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

4 Toàn cõi đất, hãy reo hò mừng Đức Chúa,

hãy bật lên tiếng reo vui và hát ca.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Ga 4,7-10Thư 1 Gioan

7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu đến từ Thiên Chúa; ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và biết Thiên Chúa.
8 Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.

9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta đã được tỏ ra ở điểm này: Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến thế gian để chúng ta được sống nhờ Con ấy.

10 Tình yêu ở đây không phải là chúng ta đã yêu Thiên Chúa, nhưng là chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,23

23 Đức Giêsu trả lời và nói với ông: "Nếu ai yêu mến tôi, người ấy sẽ giữ lời tôi, và Cha tôi sẽ yêu mến người ấy; chúng tôi sẽ đến với người ấy và sẽ làm nơi ở bên người ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 15,9-17Tin Mừng theo Gioan

9 "Cha đã yêu thương tôi thế nào, tôi cũng yêu thương anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của tôi.
10 Nếu anh em giữ các điều răn của tôi, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của tôi, cũng như tôi đã giữ các điều răn của Cha tôi và ở lại trong tình yêu của Người.

11 Tôi đã nói những điều ấy với anh em để niềm vui của tôi ở trong anh em, và niềm vui của anh em được trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của tôi: anh em hãy yêu thương nhau như tôi đã yêu thương anh em.

13 Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu.

14 Anh em là bạn hữu của tôi, nếu anh em làm những điều tôi truyền cho anh em.

15 Tôi không còn gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; nhưng tôi gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì tôi đã nghe nơi Cha tôi, tôi đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn tôi, nhưng chính tôi đã chọn anh em, và đã đặt anh em để anh em ra đi và sinh hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, để bất cứ điều gì anh em xin Chúa Cha nhân danh tôi, Người sẽ ban cho anh em.

17 Tôi truyền cho anh em những điều này: anh em hãy yêu thương nhau."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Thiên Chúa là tình yêu

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Tình yêu bắt đầu từ Thiên Chúa: Người đã yêu chúng ta trước và sai Con Một đến để chúng ta được sống. Chúa Giêsu mời chúng ta ở lại trong tình yêu ấy, yêu thương nhau như Người đã yêu, và gọi chúng ta là bạn hữu.

Bối cảnh. Bài đọc I trích Công vụ: ông Phêrô đến nhà ông Cornêliô, một người ngoại, và Thánh Thần được ban cho cả những người không thuộc dân Do Thái. Bài đọc II trích thư thứ nhất của thánh Gioan, nơi có câu nổi tiếng "Thiên Chúa là tình yêu". Tin Mừng thánh Gioan là một phần của bài nói chuyện trong bữa tiệc cuối cùng, ngay sau hình ảnh cây nho và cành.

Phân tích.

  • Công vụ: ông Cornêliô sấp mình bái lạy, nhưng ông Phêrô đỡ ông dậy: "tôi đây cũng chỉ là người phàm." Rồi ông nhận ra: "Thiên Chúa không thiên vị ai, nhưng trong mọi dân tộc, ai kính sợ Người và làm điều công chính thì đều đẹp lòng Người." Khi ông còn đang nói, Thánh Thần ngự xuống trên những người nghe; các tín hữu gốc Do Thái kinh ngạc, và ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô.
  • Đáp ca Tv 98 mời toàn cõi đất reo vui, vì Chúa đã tỏ cho muôn dân thấy ơn cứu độ.
  • Bài đọc II: "Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu đến từ Thiên Chúa." Tình yêu ấy được tỏ ra khi Chúa Cha sai Con Một đến thế gian; và thánh Gioan nhấn mạnh thứ tự: không phải chúng ta đã yêu Thiên Chúa trước, mà chính Người đã yêu chúng ta trước.
  • Tin Mừng: Chúa Giêsu yêu thương môn đệ như Cha đã yêu Người, và mời: "hãy ở lại trong tình yêu của tôi". Điều răn của Người là yêu thương nhau như Người đã yêu, và "không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu." Người không còn gọi các ông là tôi tớ mà là bạn hữu, vì đã cho họ biết tất cả những gì Người nghe nơi Cha; và "không phải anh em đã chọn tôi, nhưng chính tôi đã chọn anh em".

Suy niệm. Bức tranh hôm nay có một chuyển động từ trên xuống: tình yêu đi từ Chúa Cha đến Chúa Con, từ Chúa Con đến các môn đệ, rồi từ các môn đệ đến nhau và đến cả những người ngoại. Ta không phải khơi mào tình yêu, mà chỉ cần ở lại trong dòng chảy đã có sẵn. Chính ông Phêrô cũng phải học điều này: ông thấy Thánh Thần được ban cho người ngoại, thì không còn lý do nào để ngăn cản họ chịu phép rửa. Tình yêu của Thiên Chúa rộng hơn những ranh giới ta vạch ra.

Cũng đáng chú ý là Chúa nói niềm vui. Điều răn yêu thương không được đưa ra như gánh nặng mà "để niềm vui của tôi ở trong anh em, và niềm vui của anh em được trọn vẹn". Được gọi là bạn hữu của Chúa là một vinh dự, và cũng là lời mời gọi ta đối xử với người khác như bạn hữu chứ không như đối thủ.

Cầu nguyện. Lạy Cha, Cha là tình yêu và đã yêu chúng con trước. Xin cho chúng con ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu, biết yêu thương nhau như Người đã yêu, và mở lòng đón nhận mọi người, không phân biệt, như Cha đã đón nhận họ. Amen.

Ghi nhớ. "Đây là điều răn của tôi: anh em hãy yêu thương nhau như tôi đã yêu thương anh em." (Ga 15,12)
Gợi ý trong tuần: đối xử như một người bạn với một người mà mình thường e dè hay xa cách.

Bài đọc những ngày tới