Thứ Tư, 27/01/2027 · 20/12 ÂL

Thứ Tư tuần 3 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Dt 10,11-18Thư Do thái

11 Quả thế, mọi tư tế đứng đó hằng ngày để thi hành phụng vụ, và nhiều lần dâng đi dâng lại cùng những hy lễ ấy, là những hy lễ không bao giờ có thể cất đi tội lỗi.
12 Còn Người, sau khi dâng một hy lễ duy nhất vì tội lỗi, đã ngồi xuống mãi mãi bên hữu Thiên Chúa,

13 từ đó chờ đợi cho đến khi các kẻ thù của Người bị đặt làm bệ dưới chân Người.

14 Vì chỉ bằng một lễ dâng, Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo mãi mãi.

15 Thánh Thần cũng làm chứng cho chúng ta, vì sau khi đã nói:

16 "Đây là giao ước Ta sẽ lập với họ sau những ngày ấy, Chúa phán: Ta đặt các luật của Ta trên lòng họ, và ghi chúng vào trí khôn họ,"

17 và: "Tội lỗi và những điều trái luật của họ, Ta sẽ không còn nhớ nữa."

18 Mà nơi nào những tội ấy đã được tha, thì không còn lễ dâng vì tội nữa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 109,1.2.3.4

1 Của Đavít. Thánh vịnh.
Sấm ngôn của Đức Chúa với chúa thượng của tôi:

"Hãy ngồi bên hữu Ta,

cho đến khi Ta đặt kẻ thù của ngươi làm bệ dưới chân ngươi."

2 Đức Chúa sẽ sai từ Sion cây trượng quyền lực của ngươi:

hãy cai trị giữa các kẻ thù của ngươi!

3 Dân ngươi là những người tự nguyện vào ngày ngươi ra quân,

trong những vẻ huy hoàng thánh thiện;

từ lòng rạng đông, ngươi có sương của tuổi thanh xuân ngươi.

4 Đức Chúa đã thề và sẽ không hối tiếc:

"Ngươi là tư tế đến muôn đời, theo phẩm trật Melkisêđê."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mc 4,1-20Tin Mừng theo Máccô

1 Người lại bắt đầu giảng dạy ở bên bờ biển. Một đám đông rất đông tụ họp quanh Người, đến nỗi Người phải xuống thuyền ngồi trên biển, còn cả đám đông thì ở trên đất liền, sát bờ biển.
2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:

3 "Hãy nghe đây! Này, người gieo giống đã ra đi gieo.

4 Và đang lúc gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, chim trời đến ăn mất.

5 Có hạt khác rơi xuống chỗ sỏi đá, nơi không có nhiều đất; nó mọc lên ngay, vì đất không sâu.

6 Nhưng khi mặt trời lên, nó bị nắng thiêu, và vì không có rễ nên đã khô héo.

7 Có hạt khác rơi vào giữa bụi gai; gai mọc lên làm nó nghẹt ngòi, và nó không sinh hoa trái.

8 Còn những hạt khác rơi xuống đất tốt; nó sinh hoa trái, mọc lên và lớn dần, và có hạt sinh ba mươi, có hạt sáu mươi, có hạt một trăm."

9 Rồi Người nói: "Ai có tai để nghe thì nghe!"

10 Khi Người ở riêng một mình, những người quanh Người cùng với Nhóm Mười Hai hỏi Người về các dụ ngôn.

11 Người nói với họ: "Anh em đã được ban cho biết mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với những người ở bên ngoài thì mọi sự đều xảy ra bằng dụ ngôn,

12 để họ nhìn thì nhìn mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, kẻo họ trở lại và được tha thứ."

13 Người nói với họ: "Anh em không hiểu dụ ngôn này sao? Vậy làm sao anh em hiểu được mọi dụ ngôn?

14 Người gieo giống là người gieo Lời.

15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi Lời được gieo, là những người vừa nghe xong thì Satan đến ngay và cất đi Lời đã gieo trong họ.

16 Cũng vậy, những kẻ được gieo trên chỗ sỏi đá là những người vừa nghe Lời thì liền vui mừng đón nhận,

17 nhưng họ không có rễ trong mình, chỉ là nhất thời; rồi khi gặp gian nan hay bách hại vì Lời, họ liền vấp ngã.

18 Còn những kẻ khác được gieo vào giữa bụi gai, đó là những người đã nghe Lời,

19 nhưng những lo toan của đời này, sức quyến rũ của của cải và những ham muốn về các thứ khác xâm nhập vào, làm nghẹt ngòi Lời, và Lời trở nên không sinh hoa trái.

20 Còn những kẻ được gieo trên đất tốt, đó là những người nghe Lời, đón nhận và sinh hoa trái: có người ba mươi, có người sáu mươi, có người một trăm."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Một hy lễ duy nhất và hạt giống được gieo

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thư gửi tín hữu Do Thái nói rằng chỉ một hy lễ của Đức Kitô đã đủ để làm cho những người được thánh hoá nên hoàn hảo mãi mãi, và Thiên Chúa ghi luật Ngài vào lòng họ. Tin Mừng cho thấy Lời ấy được gieo như hạt giống, và kết quả tuỳ vào đất lòng người đón nhận.

Suy niệm. Trong Dt 10,11, các tư tế "đứng đó hằng ngày", dâng đi dâng lại những hy lễ "không bao giờ có thể cất đi tội lỗi". Tác giả đối chiếu: Đức Kitô dâng một hy lễ duy nhất rồi "đã ngồi xuống mãi mãi bên hữu Thiên Chúa" (10,12). Người ngồi, vì công việc đã xong. Và điều Người làm xong không chỉ là xoá một món nợ: Thiên Chúa còn hứa đặt luật của Ngài "trên lòng họ" và "ghi chúng vào trí khôn họ" (10,16), rồi nói thêm: "Tội lỗi... của họ, Ta sẽ không còn nhớ nữa" (10,17). Đây là sự bình an của người biết mình đã được tha.

Tin Mừng hôm nay tiếp lời ấy bằng hình ảnh người gieo giống. Hạt giống rơi xuống bốn loại đất: vệ đường, sỏi đá, bụi gai, đất tốt (Mc 4,4-8). Đức Giêsu tự giải thích: người gieo là người gieo Lời. Một số người nghe xong thì Lời bị cất đi; số khác đón nhận bằng niềm vui nhưng "không có rễ", gặp gian nan thì vấp ngã; số khác bị "lo toan của đời này, sức quyến rũ của của cải" làm nghẹt ngòi (4,15-19). Còn đất tốt thì nghe, đón nhận và sinh hoa trái.

Nếu Lời đã được ghi vào lòng ta, câu hỏi còn lại là rễ của nó ăn sâu đến đâu. Cuối ngày, ta thử xem mình đang là loại đất nào, và xin ơn để mảnh đất ấy được xới lên: gỡ bớt gai, gỡ bớt sỏi, để hạt giống có chỗ lớn lên.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã dâng một hy lễ duy nhất để thánh hoá chúng con, xin ghi Lời Chúa vào lòng chúng con và giúp Lời ấy bén rễ sâu. Xin cho chúng con sinh hoa trái, để Chúa được vinh danh. Amen.

Bài đọc những ngày tới