Bài đọc I
Dt 12,4-7.11-15Thư Do thái4 Trong cuộc chiến đấu chống tội lỗi, anh em chưa chống cự đến mức đổ máu.
5 Anh em lại quên lời khuyên nhủ mà Thiên Chúa nói với anh em như nói với con cái: "Con ơi, đừng coi thường lời sửa dạy của Chúa, cũng đừng nản lòng khi bị Người khiển trách.
6 Vì Chúa yêu ai thì sửa dạy người ấy, và quất roi mọi người con Người đón nhận."
7 Anh em hãy chịu đựng để được sửa dạy: Thiên Chúa đối xử với anh em như với con cái. Quả vậy, có người con nào mà người cha không sửa dạy?
11 Mọi sự sửa dạy, lúc đang chịu, không có vẻ là niềm vui mà là nỗi buồn; nhưng về sau, nó đem lại hoa trái bình an của đức công chính cho những ai đã được rèn luyện nhờ nó.
12 Vì thế, anh em hãy làm cho những bàn tay rã rời và những đầu gối rệu rạo được vững mạnh trở lại,
13 và hãy vạch những lối đi ngay thẳng cho chân anh em, để chân què khỏi trật khớp, mà đúng hơn được chữa lành.
14 Anh em hãy theo đuổi hoà bình với mọi người, và sự thánh thiện, vì không có nó thì không ai thấy được Chúa.
15 Anh em hãy canh chừng, kẻo có ai thiếu mất ân sủng của Thiên Chúa, kẻo có rễ đắng nào mọc lên gây rối và nhiều người bị nhiễm uế vì nó.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0