Chủ Nhật, 31/01/2027 · 24/12 ÂL

Chúa nhật IV Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Đnl 18,15-20Sách Đệ nhị luật

15 Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi sẽ cho trỗi dậy cho ngươi, từ giữa ngươi, từ giữa anh em ngươi, một ngôn sứ như tôi; các ngươi hãy nghe người ấy.
16 Đúng như tất cả những gì ngươi đã xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi tại núi Khôrếp, ngày dân họp lại, khi ngươi nói: "Con không muốn nghe thêm tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa của con, cũng không muốn thấy thêm ngọn lửa lớn này nữa, kẻo con phải chết."

17 Bấy giờ Đức Chúa phán với tôi: "Điều họ nói là phải.

18 Ta sẽ cho trỗi dậy cho họ, từ giữa anh em họ, một ngôn sứ như ngươi; Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với họ tất cả những gì Ta truyền cho người ấy.

19 Ai không nghe những lời Ta mà người ấy sẽ nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ đòi người ấy phải trả lẽ.

20 Còn ngôn sứ nào cả gan nhân danh Ta nói một lời mà Ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì ngôn sứ ấy sẽ phải chết."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 94,1-2.6-7.7-9

1 Nào, ta hãy reo mừng Đức Chúa,
hãy hò vang mừng Tảng Đá cứu độ của ta.

2 Ta hãy đến trước nhan Người với lời tạ ơn,

hãy reo hò mừng Người bằng những bài thánh ca.

6 Nào, ta hãy phủ phục thờ lạy,

hãy quỳ gối trước nhan Đức Chúa là Đấng dựng nên ta.

7 Vì Người là Thiên Chúa của ta,

và ta là dân Người chăn dắt, là đàn chiên tay Người dẫn.

Ước gì hôm nay các ngươi nghe tiếng Người!

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,

như ngày ở Massa trong hoang địa,

9 nơi cha ông các ngươi đã thử thách Ta,

đã khiêu khích Ta, dù họ đã thấy việc Ta làm.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 7,32-35Thư 1 Côrintô

32 Tôi muốn anh em được vô lo. Người không có vợ thì lo việc của Chúa, tìm cách làm đẹp lòng Chúa;
33 còn người có vợ thì lo việc thế gian, tìm cách làm đẹp lòng vợ,

34 và bị chia đôi. Người phụ nữ không chồng và người trinh nữ thì lo việc của Chúa, để được thánh thiện cả về thân xác lẫn tinh thần; còn người phụ nữ có chồng thì lo việc thế gian, tìm cách làm đẹp lòng chồng.

35 Tôi nói điều này vì lợi ích của chính anh em, không phải để quăng thòng lọng vào anh em, nhưng để anh em sống cho đứng đắn và gắn bó với Chúa mà không bị phân tâm.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,16

16 dân đang ngồi trong bóng tối đã thấy một ánh sáng lớn, và những kẻ ngồi trong miền bóng tối tử thần, ánh sáng đã mọc lên cho họ."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 1,21-28Tin Mừng theo Máccô

21 Rồi họ vào Caphácnaum. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường và giảng dạy.
22 Người ta sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người dạy họ như một người có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

23 Ngay lúc ấy, trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập, ông ta kêu lên

24 rằng: "Chúng tôi có liên quan gì với ông, hỡi ông Giêsu Nadarét? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: Đấng Thánh của Thiên Chúa."

25 Đức Giêsu quát nó: "Hãy câm đi, và ra khỏi người này!"

26 Thần ô uế làm ông ấy lên cơn co giật, rồi kêu lớn tiếng mà ra khỏi ông.

27 Mọi người đều kinh ngạc, đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Đây là gì vậy? Một giáo huấn mới: với uy quyền, Người ra lệnh cả cho các thần ô uế, và chúng vâng lời Người."

28 Tiếng đồn về Người lan ra ngay khắp nơi, trong toàn vùng Galilê.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Một giáo huấn mới, với uy quyền

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu dạy "như một người có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư", và lời của Người có sức làm cho điều ô uế phải ra đi. Lời Chúa hôm nay mời chúng ta đừng cứng lòng mà nghe tiếng Người, vì lời ấy có quyền năng giải thoát.

Bối cảnh. Bài đọc I là lời ông Môsê hứa với dân rằng Thiên Chúa sẽ cho trỗi dậy một ngôn sứ như ông. Bài đọc II trích thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, nơi thánh Phaolô nói về việc sống "gắn bó với Chúa mà không bị phân tâm". Tin Mừng Máccô là ngày sa-bát đầu tiên của Đức Giêsu ở Caphácnaum, buổi đầu công khai rao giảng của Người trong Tin Mừng này.

Phân tích.

  • Đệ nhị luật. Dân đã xin ở núi Khôrếp đừng nghe thêm tiếng Đức Chúa vì sợ chết. Đức Chúa nhận lời: "Ta sẽ cho trỗi dậy cho họ, từ giữa anh em họ, một ngôn sứ như ngươi; Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người ấy." Ai không nghe thì phải trả lẽ; ngôn sứ nào tự nói điều Chúa không truyền thì sẽ phải chết.
  • Thánh vịnh 95. "Ước gì hôm nay các ngươi nghe tiếng Người! Đừng cứng lòng như ở Mơribah, như ngày ở Massa trong hoang địa."
  • 1 Côrintô 7. "Tôi muốn anh em được vô lo." Phaolô nói về mối bận tâm chia đôi của người có gia đình, và về việc sống cho đứng đắn, gắn bó với Chúa "mà không bị phân tâm". Ông nói rõ: "không phải để quăng thòng lọng vào anh em", mà vì lợi ích của chính họ.
  • Tin Mừng Máccô. Đức Giêsu giảng trong hội đường, người ta sửng sốt vì uy quyền của Người. Một người bị thần ô uế nhập kêu lên: "Tôi biết ông là ai: Đấng Thánh của Thiên Chúa." Người quát: "Hãy câm đi, và ra khỏi người này!" Thần ô uế làm ông co giật rồi ra khỏi. Mọi người nói: "Một giáo huấn mới: với uy quyền, Người ra lệnh cả cho các thần ô uế, và chúng vâng lời Người."

Suy niệm. Điều gì làm lời Đức Giêsu có uy quyền? Không phải là giọng cao hay lời hoa mỹ, mà là sự trùng khớp giữa lời Người nói và điều Người làm: nói "hãy câm đi" thì sự dữ phải im. Lời của Người không chỉ cung cấp thông tin mà thật sự thay đổi một con người.

Điều thú vị là chính "thần ô uế" lại là kẻ nhận ra Người trước, trong khi những người trong hội đường mới chỉ sửng sốt. Nhận biết bằng lời chưa phải là tin; điều Chúa muốn là đón nhận lời ấy vào cuộc sống. Thánh vịnh nhắc điều ấy bằng một chữ: "hôm nay". Cứng lòng thì lời nghe rồi cũng trôi.

Còn lời khuyên của thánh Phaolô đáng được hiểu không như một lời phán xét về bậc sống nào, mà như một câu hỏi chung: điều gì đang làm tôi bị phân tâm khỏi Chúa? Công việc, màn hình, lo toan... Mỗi người được mời tìm lại sự gắn bó trọn vẹn với Chúa trong bậc sống của mình.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, hôm nay chúng con muốn nghe tiếng Ngài. Xin đừng để lòng chúng con cứng lại. Xin để lời của Con Ngài, lời có uy quyền, giải thoát chúng con khỏi những gì làm lòng chúng con chia đôi, và cho chúng con sống gắn bó với Ngài không phân tâm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Ước gì hôm nay các ngươi nghe tiếng Người!" (Tv 95,7)
Gợi ý trong tuần: dành mười phút yên lặng mỗi ngày, tắt điện thoại, để nghe Lời Chúa.

Bài đọc những ngày tới