Bài đọc I
Dt 11,32-40Thư Do thái32 Còn phải nói gì nữa? Thật vậy, thời giờ sẽ không đủ cho tôi kể về ông Ghêđêon, Barác, Samsôn, Giépta, Đavít, Samuen và các ngôn sứ,
33 những vị nhờ đức tin đã chinh phục các vương quốc, thi hành công chính, nhận được các lời hứa, bịt miệng sư tử,
34 dập tắt sức mạnh của lửa, thoát khỏi lưỡi gươm, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, tỏ ra dũng cảm trong chiến trận, đẩy lui các đạo quân ngoại bang.
35 Có những người phụ nữ nhận lại được kẻ chết của mình nhờ sự sống lại; lại có những người bị tra tấn đến chết, không chấp nhận được thả, để được một sự sống lại tốt hơn;
36 có những người khác phải chịu nhạo báng, roi vọt, lại còn xiềng xích và tù ngục;
37 họ bị ném đá, bị cưa xẻ, chết vì lưỡi gươm; họ lang thang, khoác da chiên, da dê, thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi,
38 họ là những người mà thế gian không xứng với họ; họ lưu lạc trong hoang địa, trên núi non, trong hang động và các kẽ nứt của đất.
39 Thế mà tất cả những vị ấy, dù được chứng nhận nhờ đức tin, vẫn chưa nhận được điều đã hứa,
40 vì Thiên Chúa đã dự liệu cho chúng ta một điều tốt hơn, để họ không đạt tới sự hoàn hảo mà thiếu chúng ta.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0