Thứ Ba, 26/01/2027 · 19/12 ÂL

Các thánh Timôthê và Titô, giám mục (lễ nhớ)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

2 Tm 1,1-8Thư 2 Timôthê

1 Phaolô, tông đồ của Đức Kitô Giêsu theo ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa về sự sống ở trong Đức Kitô Giêsu,
2 gửi Timôthê, người con yêu dấu: xin ân sủng, lòng thương xót và bình an từ Thiên Chúa Cha và Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

3 Tôi tạ ơn Thiên Chúa, Đấng tôi phụng thờ như tổ tiên tôi, với lương tâm trong sạch, khi tôi không ngừng nhớ đến anh trong lời khẩn cầu của tôi, cả đêm lẫn ngày,

4 tôi nhớ nước mắt anh mà khao khát được gặp anh, để tôi được đầy niềm vui,

5 khi tôi nhớ lại đức tin không giả dối nơi anh, đức tin trước hết đã ngự trong bà của anh là Lôis và mẹ anh là Êunikê; và tôi xác tín rằng nó cũng ở trong anh.

6 Vì lẽ đó, tôi nhắc anh hãy khơi lên ngọn lửa ân huệ của Thiên Chúa, ân huệ ở trong anh nhờ việc tôi đặt tay trên anh.

7 Quả vậy, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta không phải một thần khí nhút nhát, nhưng là thần khí của sức mạnh, của tình thương và của sự tự chủ.

8 Vậy anh đừng hổ thẹn vì lời chứng về Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi là người tù của Người; nhưng hãy cùng chịu khổ vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 95,1-2a.2b-3.7-8a.10

1 Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,
toàn cõi đất, hãy hát mừng Đức Chúa.

2 Hãy hát mừng Đức Chúa, chúc tụng danh Người,

ngày ngày loan báo ơn cứu độ của Người.

3 Hãy thuật lại vinh quang Người giữa các dân tộc,

và những kỳ công của Người giữa muôn dân.

7 Hỡi các gia tộc của muôn dân, hãy dâng lên Đức Chúa,

hãy dâng lên Đức Chúa vinh quang và quyền năng.

8 Hãy dâng lên Đức Chúa vinh quang xứng với danh Người.

10 Hãy nói giữa các dân tộc: Đức Chúa là Vua;

thế giới đã được thiết lập vững chắc, không lay chuyển;

Người xét xử muôn dân cách công minh.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,25

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: "Lạy Cha, Chúa của trời và đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 3,31-35Tin Mừng theo Máccô

31 Bấy giờ mẹ và anh em của Người đến; đứng ở ngoài, họ sai người vào gọi Người.
32 Đám đông đang ngồi quanh Người, họ nói với Người: "Này, mẹ Thầy và anh em Thầy đang ở ngoài tìm Thầy."

33 Người đáp: "Ai là mẹ tôi và anh em tôi?"

34 Rồi Người đưa mắt nhìn những người đang ngồi quanh mình và nói: "Đây là mẹ tôi và anh em tôi.

35 Quả thế, ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em tôi, là chị em tôi, là mẹ tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ai là mẹ tôi và anh em tôi?

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thư gửi Timôthê nhắc đến một gia đình đức tin, bà, mẹ và con, và Tin Mừng mở rộng khái niệm gia đình: ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em của Đức Giêsu. Đức tin được trao qua máu mủ, nhưng thực sự thuộc về Chúa nhờ vâng phục.

Suy niệm. Cảnh Tin Mừng đơn giản mà sâu: Đức Giêsu đang ngồi giữa đám đông, mẹ và anh em Người đứng ngoài nhờ người vào gọi. Có người báo tin: "Mẹ Thầy và anh em Thầy đang ở ngoài tìm Thầy." Người hỏi lại: "Ai là mẹ tôi và anh em tôi?" Không phải để phủ nhận tình ruột thịt, mà để nói rằng còn có một gia đình rộng hơn. Người đưa mắt nhìn những người đang ngồi quanh và nói: "Đây là mẹ tôi và anh em tôi." Điều làm nên gia đình ấy là thi hành ý muốn của Thiên Chúa.

Bài đọc I cho thấy hai gia đình chồng lên nhau: gia đình huyết thống của Timôthê, với bà Lôis và mẹ Êunikê đã trao đức tin, và gia đình đức tin do Phaolô dựng nên, nơi ông gọi Timôthê là "người con yêu dấu". Cả hai đều là nơi Chúa làm việc. Hôm nay Giáo hội mừng các thánh Timôthê và Titô, những người con thiêng liêng của Phaolô, được giao việc chăn dắt cộng đoàn.

Ta có thể tự hỏi: trong gia đình mình, ai là người đã trao đức tin cho mình? Và mình đang trao nó cho ai? Đồng thời, cộng đoàn giáo xứ có là nơi mà người xa lạ cũng cảm thấy mình là "anh chị em" khi cùng nhau thi hành ý Chúa không?

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cho chúng con trở nên anh chị em của Chúa khi chúng con thi hành ý muốn của Cha. Xin ban cho chúng con lòng vâng phục, và cho gia đình, giáo xứ chúng con thành nơi mọi người cảm nhận được tình huynh đệ trong Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới