Thứ Năm, 07/01/2027 · 30/11 ÂL

Thứ Năm sau lễ Hiển Linh

Mùa Giáng Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Ga 4,19-5,4Thư 1 Gioan

19 Phần chúng ta, chúng ta yêu thương vì chính Người đã yêu thương chúng ta trước.
20 Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương anh em mình là người mình đã thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng mình chưa thấy.

21 Và điều răn này chúng ta nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh em mình.

5,1 Bất cứ ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô thì đã được Thiên Chúa sinh ra; và bất cứ ai yêu mến Đấng sinh ra thì cũng yêu mến kẻ đã được Người sinh ra.

2 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết rằng chúng ta yêu thương con cái Thiên Chúa: khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các điều răn của Người.

3 Vì yêu mến Thiên Chúa chính là: chúng ta giữ các điều răn của Người; và các điều răn của Người không nặng nề,

4 vì tất cả những gì đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng thế gian. Và đây là chiến thắng đã thắng thế gian: đức tin của chúng ta.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 71,1-2.14.15bc.17

1 Của Salômôn.
Lạy Thiên Chúa, xin ban các phán quyết của Ngài cho nhà vua,

và đức công chính của Ngài cho hoàng tử.

2 Để vua xét xử dân Ngài cách công chính,

và phân xử cho những kẻ khốn khó của Ngài cách ngay thẳng.

14 Vua sẽ chuộc mạng họ khỏi áp bức và bạo lực,

và máu họ quý giá trước mắt vua.

15 Người ta sẽ cầu nguyện cho vua luôn mãi,

suốt ngày chúc phúc cho vua.

17 Nguyện danh vua tồn tại muôn đời,

nguyện danh ấy còn nở rộ trước mặt trời;

nhờ vua, muôn dân sẽ được chúc phúc,

mọi dân tộc sẽ gọi vua là người diễm phúc.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 4,18

18 "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo; Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm được tha, cho người mù được sáng mắt, để trả lại tự do cho những kẻ bị áp bức,"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 4,14-22Tin Mừng theo Luca

14 Đức Giêsu trở về miền Galilê với quyền năng của Thần Khí, và tiếng đồn về Người lan ra khắp vùng chung quanh.
15 Người giảng dạy trong các hội đường của họ và được mọi người tôn vinh.

16 Người đến Nadarét, nơi Người đã lớn lên; và theo thói quen, vào ngày sa-bát Người vào hội đường rồi đứng lên đọc Sách Thánh.

17 Người ta trao cho Người cuộn sách của ngôn sứ Isaia. Người mở cuộn sách ra, gặp đoạn có lời chép rằng:

18 "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam được tha, cho người mù được sáng mắt, đi trả tự do cho những kẻ bị áp bức,

19 để công bố một năm hồng ân của Chúa."

20 Rồi Người cuộn sách lại, trao cho người giúp việc và ngồi xuống; mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.

21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh em vừa nghe."

22 Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục những lời ân sủng thốt ra từ miệng Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Điều răn không nặng nề

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Gioan khẳng định rằng giữ các điều răn của Thiên Chúa không nặng nề, vì mọi người được Thiên Chúa sinh ra đều thắng thế gian nhờ đức tin. Tại Nadarét, Đức Giêsu công bố lời Isaia đã ứng nghiệm "hôm nay": Người được xức dầu để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo.

Suy niệm. "Chúng ta yêu thương vì chính Người đã yêu thương chúng ta trước." Câu đó như chìa khoá của bài đọc. Thư không cho phép tách biệt lòng mến Chúa khỏi tình yêu anh em: ai nói yêu Thiên Chúa mà ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Người anh em ta thấy hằng ngày là nơi thử nghiệm tình yêu dành cho Đấng ta chưa thấy. Đó là một điều răn nghe có vẻ khó, nhưng thánh Gioan quả quyết rằng không nặng nề, bởi tình yêu đã được trao ban, và đức tin là sức mạnh chiến thắng.

Trong hội đường Nadarét, Đức Giêsu mở cuộn sách và đọc lời về người được xức dầu: loan Tin Mừng cho kẻ nghèo, công bố tự do cho người bị giam, cho người mù được sáng mắt, trả tự do cho kẻ bị áp bức. Rồi Người ngồi xuống và nói một câu làm mọi người chăm chú: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh em vừa nghe." Lời Chúa không chỉ là chuyện xưa, nó trở thành sự kiện khi Đức Giêsu hiện diện. Mọi người thán phục những lời ân sủng, nhưng cuộc gặp gỡ này còn đòi một đáp lại.

Hôm nay Lời Chúa cũng được "ứng nghiệm" khi ta thôi chỉ ngưỡng mộ và bắt đầu yêu thương cụ thể, nhất là người nghèo và người bị tổn thương quanh ta.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã được xức dầu để đem Tin Mừng cho người nghèo. Xin cho chúng con yêu thương anh em bằng việc làm cụ thể, và cho đức tin của chúng con thắng vượt mọi cám dỗ của thế gian. Amen.

Bài đọc những ngày tới