Thứ Tư, 06/01/2027 · 29/11 ÂL

Thứ Tư sau lễ Hiển Linh

Mùa Giáng Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Ga 4,11-18Thư 1 Gioan

11 Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau.
12 Chưa bao giờ có ai thấy Thiên Chúa; nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta nên hoàn hảo.

13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta: là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta.

14 Phần chúng tôi, chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của Người làm Đấng cứu độ thế gian.

15 Ai tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa.

16 Phần chúng ta, chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu; ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

17 Căn cứ vào điều này, tình yêu đã nên hoàn hảo nơi chúng ta, để chúng ta được tin tưởng mạnh dạn trong ngày phán xét, vì như Đấng ấy thế nào thì chúng ta cũng thế nào trong thế gian này.

18 Trong tình yêu không có sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo xua đuổi sợ hãi ra ngoài, vì sợ hãi đi liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì chưa nên hoàn hảo trong tình yêu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 71,1-2.10.12-13

1 Của Salômôn.
Lạy Thiên Chúa, xin ban các phán quyết của Ngài cho nhà vua,

và đức công chính của Ngài cho hoàng tử.

2 Để vua xét xử dân Ngài cách công chính,

và phân xử cho những kẻ khốn khó của Ngài cách ngay thẳng.

10 Các vua Tácsis và các hải đảo sẽ dâng lễ vật;

các vua Saba và Sêba sẽ tiến cống.

12 Vì vua sẽ giải thoát kẻ nghèo đang kêu cứu,

và người khốn khổ không ai giúp đỡ.

13 Vua sẽ xót thương kẻ yếu hèn và người nghèo,

và cứu mạng sống những kẻ túng thiếu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

1 Tm 3,16

16 Quả thật, mầu nhiệm của lòng đạo đức thật cao cả, ai cũng phải công nhận: Đấng đã được tỏ hiện trong thân xác, được Thần Khí xác nhận là công chính, được các thiên thần nhìn thấy, được rao giảng giữa các dân, được thế gian tin nhận, được đưa lên trong vinh quang.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 6,45-52Tin Mừng theo Máccô

45 Ngay lúc ấy, Người bắt các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước, về phía Bétsaiđa, trong khi Người giải tán đám đông.
46 Sau khi từ giã họ, Người lên núi cầu nguyện.

47 Chiều đến, thuyền ở giữa biển hồ, còn Người thì một mình trên đất liền.

48 Thấy các ông chèo chống vất vả vì gió ngược, vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông; và Người định đi qua mặt các ông.

49 Nhưng khi thấy Người đi trên mặt biển, các ông tưởng là ma, nên kêu lên,

50 vì tất cả đều thấy Người và hoảng sợ. Nhưng Người liền nói với các ông và bảo: "Hãy can đảm, chính tôi đây, đừng sợ."

51 Rồi Người lên thuyền với các ông, và gió ngừng. Các ông hết sức sửng sốt trong lòng,

52 vì các ông đã không hiểu chuyện những chiếc bánh; lòng các ông đã ra chai đá.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tình yêu xua đuổi sợ hãi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. "Trong tình yêu không có sợ hãi." Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa. Trên biển hồ, khi các môn đệ hoảng sợ giữa gió ngược, Đức Giêsu bước đến và nói: "Hãy can đảm, chính tôi đây, đừng sợ."

Suy niệm. Thư Gioan đã làm chứng rằng Chúa Cha sai Con làm Đấng cứu độ thế gian, và ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Từ đó, ông viết một câu rất đáng suy nghĩ: tình yêu hoàn hảo xua đuổi sợ hãi, vì sợ hãi đi liền với hình phạt. Người sống trong tình yêu của Chúa không còn phải sống như kẻ bị theo dõi, cũng không còn coi Chúa như quan toà lạnh lùng. Họ tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, nên có thể tin tưởng mạnh dạn.

Câu chuyện trên biển hồ minh họa điều ấy. Đức Giêsu đã tự mình lên núi cầu nguyện, còn các môn đệ chèo chống vất vả suốt đêm vì gió ngược. Người thấy họ, dù ở xa. Người đến, nhưng họ nhận không ra, tưởng là ma và kêu lên. Điều làm họ sợ hơn cả gió là Đấng họ không nhận ra. Lời của Người ngắn gọn: can đảm, chính tôi đây, đừng sợ. Khi Người lên thuyền, gió ngừng. Thánh Máccô nhận xét rằng lòng các ông "đã ra chai đá", vì chưa hiểu chuyện những chiếc bánh. Đôi khi ta cũng quên những ơn Chúa đã làm, nên cơn sóng mới đây khiến ta hoảng loạn.

Xin nhớ lại điều Chúa đã làm cho mình, để lần tới giữa sóng gió ta nghe ra giọng nói: "Chính tôi đây."

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, khi gió ngược làm chúng con mỏi mệt và sợ hãi, xin lên thuyền đời chúng con. Xin cho tình yêu của Chúa xua tan nỗi sợ trong lòng chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới