Thứ Ba, 05/01/2027 · 28/11 ÂL

Thứ Ba sau lễ Hiển Linh

Mùa Giáng Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

(Hoa Kỳ: lễ nhớ thánh Gioan Neumann)

Bài đọc I

1 Ga 4,7-10Thư 1 Gioan

7 Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu đến từ Thiên Chúa; ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và biết Thiên Chúa.
8 Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.

9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta đã được tỏ ra ở điểm này: Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến thế gian để chúng ta được sống nhờ Con ấy.

10 Tình yêu ở đây không phải là chúng ta đã yêu Thiên Chúa, nhưng là chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 71,1-2.3-4.7-8

1 Của Salômôn.
Lạy Thiên Chúa, xin ban các phán quyết của Ngài cho nhà vua,

và đức công chính của Ngài cho hoàng tử.

2 Để vua xét xử dân Ngài cách công chính,

và phân xử cho những kẻ khốn khó của Ngài cách ngay thẳng.

3 Núi non sẽ mang bình an đến cho dân,

đồi cao sẽ mang đức công chính.

4 Vua sẽ xét xử cho những người khốn khó trong dân,

cứu giúp con cái kẻ nghèo,

và nghiền nát kẻ áp bức.

7 Trong triều đại vua, người công chính sẽ nở hoa,

và bình an dồi dào cho đến khi không còn mặt trăng.

8 Vua sẽ cai trị từ biển này đến biển kia,

từ sông cái đến tận cùng mặt đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 4,18

18 "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo; Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm được tha, cho người mù được sáng mắt, để trả lại tự do cho những kẻ bị áp bức,"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 6,34-44Tin Mừng theo Máccô

34 Khi Người ra khỏi thuyền, thấy một đám đông rất lớn, Người chạnh lòng thương họ, vì họ như chiên không có người chăn, và Người bắt đầu dạy họ nhiều điều.
35 Khi đã quá trễ, các môn đệ đến gần Người và nói: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn lắm rồi.

36 Xin cho họ về, để họ đi đến các thửa ruộng và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn."

37 Nhưng Người đáp: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông thưa với Người: "Chúng con phải đi mua bánh đến hai trăm đồng đênariô để cho họ ăn sao?"

38 Người bảo: "Anh em có bao nhiêu chiếc bánh? Hãy đi xem." Biết rồi, các ông thưa: "Năm chiếc, và hai con cá."

39 Bấy giờ Người truyền cho các ông bảo mọi người ngồi xuống thành từng nhóm trên cỏ xanh.

40 Họ ngồi xuống thành từng khoảnh, từng trăm người và từng năm mươi người.

41 Rồi Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ bánh và trao cho các môn đệ để đem phân phát cho họ; hai con cá, Người cũng chia cho tất cả.

42 Mọi người đều ăn và được no nê.

43 Người ta thu lại những mẩu bánh vụn được mười hai thúng đầy, và cả những mẩu cá nữa.

44 Số người đã ăn bánh là năm nghìn người đàn ông.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Thiên Chúa là tình yêu

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. "Thiên Chúa là tình yêu." Tình yêu ấy được tỏ ra khi Thiên Chúa sai Con Một đến thế gian, và được thấy trong cách Đức Giêsu chạnh lòng thương đám đông như chiên không có người chăn.

Suy niệm. Thư Gioan nói điều cốt lõi của đức tin bằng những câu ngắn gọn. Tình yêu đến từ Thiên Chúa; ai yêu thì được Thiên Chúa sinh ra và biết Thiên Chúa. Thánh nhân nhấn mạnh thứ tự: không phải ta đã yêu Chúa trước, mà chính Người đã yêu thương ta và sai Con đến. Tình yêu thật không bắt đầu từ công trạng của ta, nhưng từ món quà được ban trước. Vì vậy, yêu thương nhau là đáp lại một tình yêu đã nhận.

Tin Mừng đưa tình yêu ấy vào cảnh cụ thể. Đức Giêsu cần nghỉ ngơi, nhưng khi thấy đám đông, Người "chạnh lòng thương". Trước hết Người dạy họ nhiều điều, rồi mới lo bữa ăn. Các môn đệ nhìn thực tế: nơi hoang vắng, trời đã muộn, hãy cho họ về mà tự lo. Đức Giêsu đáp: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Tình yêu không chỉ là cảm thương, mà còn là việc làm. Năm chiếc bánh và hai con cá của ta thì ít ỏi, nhưng khi được dâng lên, Người chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Người không làm thay, Người dùng chính bàn tay của các ông. Mọi người ăn no, còn dư mười hai thúng.

Câu hỏi cho hôm nay: trước nhu cầu của người bên cạnh, tôi vẫn nói "hãy tự lo đi", hay tôi đem cái ít ỏi mình có đến với Chúa?

Cầu nguyện. Lạy Cha, Cha là tình yêu và đã yêu chúng con trước. Xin cho chúng con biết đem chút bánh mình có đặt vào tay Con Cha, để nhờ chúng con, Người nuôi dưỡng những ai đang đói khát. Amen.

Bài đọc những ngày tới