Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Lễ Hiển Linh công bố rằng ánh sáng sinh ra ở Bêlem không chỉ dành cho một dân tộc. Những người từ phương xa, vốn không thuộc dân Israel, đã được dẫn đến bái lạy Hài Nhi. Ơn cứu độ được mở ra cho muôn dân.
Bối cảnh. Lễ Chúa Hiển Linh là lễ trọng của mùa Giáng Sinh, nhắc việc Đức Kitô tỏ mình cho các dân ngoại. Bài đọc I là lời Isaia gửi cho Giêrusalem, hứa rằng các dân sẽ đến với ánh sáng của thành. Bài đọc II, trích thư gửi tín hữu Êphêsô, nói đến một "mầu nhiệm" mới được mặc khải. Tin Mừng thánh Mátthêu kể chuyện các đạo sĩ từ phương Đông đến Giêrusalem, rồi đến Bêlem.
Phân tích.
- Isaia mở đầu bằng lời gọi: "Hãy trỗi dậy, hãy toả sáng, vì ánh sáng của ngươi đã đến, và vinh quang của Đức Chúa đã chiếu rạng trên ngươi." Bóng tối vẫn phủ mặt đất, nhưng Đức Chúa chiếu toả trên Giêrusalem, và "các dân sẽ đi tới ánh sáng của ngươi". Các đoàn lạc đà mang "vàng và nhũ hương" kéo đến, "loan báo lời ca ngợi Đức Chúa".
- Thư gửi Êphêsô giải thích mầu nhiệm ấy là gì: "các dân ngoại cùng được thừa kế, cùng một thân thể, cùng được chia sẻ lời hứa trong Đức Kitô Giêsu, nhờ Tin Mừng".
- Tin Mừng đặt hai phản ứng cạnh nhau. Các đạo sĩ hỏi: "Đức Vua dân Do Thái mới sinh đang ở đâu?" và lên đường để "bái lạy Người". Còn vua Hêrôđê thì "bối rối", cả thành Giêrusalem cũng bối rối, và nhà vua nói rằng mình cũng muốn đến bái lạy. Các đạo sĩ thấy ngôi sao thì "vui mừng khôn xiết", vào nhà, "sấp mình bái lạy" và dâng "vàng, nhũ hương và mộc dược". Sau đó họ "đi lối khác mà về xứ mình".
Suy niệm. Đoạn Tin Mừng cho ta thấy một nghịch lý. Các thượng tế và kinh sư biết rõ Kinh Thánh, trả lời ngay được rằng Đấng Kitô sẽ sinh ra ở Bêlem. Nhưng chính các đạo sĩ từ phương xa mới là người lên đường. Biết đúng chỗ thì chưa đủ; phải dám đi. Đức tin của các đạo sĩ là đức tin biết khởi hành, chịu đường dài, hỏi han, và không bỏ cuộc dù đường xa.
Cũng nên để ý: các đạo sĩ trở về "bằng lối khác". Ai gặp Chúa thật sự thì không thể quay về con đường cũ. Còn nỗi bối rối của Hêrôđê cho thấy một ánh sáng mới có thể làm khó chịu những ai đang giữ chỗ của mình. Isaia cho một niềm hy vọng lớn hơn mọi ranh giới: ánh sáng của Đức Chúa đủ lớn để muôn dân tìm thấy chỗ ở đó. Bài đọc II nói điều ấy rất giản dị: cùng được thừa kế, cùng một thân thể.
Cầu nguyện. Lạy Chúa, Đấng đã dùng ngôi sao dẫn các đạo sĩ đến với Con Cha, xin soi sáng đường chúng con, cho chúng con biết tìm kiếm Người với lòng kiên trì, và biết dâng lên Người chính cuộc sống mình. Xin mở lòng chúng con đón tiếp mọi người như anh chị em trong cùng một thân thể. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ghi nhớ. "Hãy trỗi dậy, hãy toả sáng, vì ánh sáng của ngươi đã đến." (Is 60,1)
Gợi ý trong tuần: tìm một việc nhỏ để "đi lối khác" trong thói quen cũ, như hòa giải một mối bất hòa, và dâng việc ấy cho Chúa.