Thứ Năm, 31/12/2026 · 23/11 ÂL

Ngày thứ Bảy trong tuần Bát nhật Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Ga 2,18-21Thư 1 Gioan

18 Hỡi các con trẻ, đây là giờ cuối cùng; anh em đã nghe rằng Kẻ Chống Kitô đang đến, và bây giờ đã xuất hiện nhiều kẻ chống Kitô; do đó chúng ta biết rằng đây là giờ cuối cùng.
19 Chúng đã ra đi từ giữa chúng ta, nhưng không thuộc về chúng ta; vì nếu thuộc về chúng ta thì chúng đã ở lại với chúng ta; nhưng như thế là để cho thấy rõ rằng không phải tất cả đều thuộc về chúng ta.

20 Còn anh em, anh em có dầu xức do Đấng Thánh ban, và tất cả anh em đều biết.

21 Tôi đã viết cho anh em không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật, và vì không có điều dối trá nào đến từ sự thật.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 95,1-2.11-12.13

Câu đáp: Tv 95,11a

1 Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,
toàn cõi đất, hãy hát mừng Đức Chúa.

2 Hãy hát mừng Đức Chúa, chúc tụng danh Người,

ngày ngày loan báo ơn cứu độ của Người.

11 Trời xanh hãy vui mừng, đất hãy hân hoan,

biển cả và muôn vật trong đó hãy gầm vang.

12 Đồng nội và mọi loài trong đó hãy nhảy mừng;

bấy giờ mọi cây rừng sẽ reo hò

13 trước nhan Đức Chúa, vì Người đến,

vì Người đến để xét xử mặt đất.

Người sẽ xét xử địa cầu theo công chính,

và muôn dân theo lòng thành tín của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 1,14a.12a

14 Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và dựng lều ở giữa chúng ta.
12 Còn tất cả những ai đã đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở thành con Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 1,1-18Tin Mừng theo Gioan

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời; Ngôi Lời ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Ngôi Lời ấy, lúc khởi đầu, đã ở với Thiên Chúa.

3 Mọi sự đã nhờ Người mà có, và không có Người thì chẳng có gì đã có.

4 Trong Người có sự sống, và sự sống là ánh sáng của nhân loại.

5 Ánh sáng chiếu trong bóng tối, và bóng tối đã không thắng được ánh sáng.

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan.

7 Ông đến để làm chứng, để làm chứng về ánh sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin.

8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

9 Ánh sáng thật, ánh sáng chiếu soi mọi người, đang đến thế gian.

10 Người ở trong thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng thế gian không nhận biết Người.

11 Người đến nhà của mình, nhưng người nhà đã không đón nhận Người.

12 Còn tất cả những ai đã đón nhận Người, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở thành con Thiên Chúa.

13 Họ được sinh ra, không phải do máu huyết, cũng chẳng do ước muốn của xác thịt hay ước muốn của người đàn ông, nhưng do Thiên Chúa.

14 Và Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và dựng lều ở giữa chúng ta; chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang của Người, vinh quang như của Người Con Một đến từ Cha, đầy tràn ân sủng và sự thật.

15 (Ông Gioan làm chứng về Người và kêu lên rằng: "Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi nhưng đã trở nên trước tôi, vì Người có trước tôi.")

16 Vì từ sự viên mãn của Người, tất cả chúng ta đã nhận được hết ân sủng này đến ân sủng khác.

17 Vì Luật đã được ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật đến qua Đức Giêsu Kitô.

18 Thiên Chúa, chưa ai từng thấy bao giờ; Con Một là Thiên Chúa, Đấng ở trong lòng Cha, chính Người đã giải thích cho chúng ta biết.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ánh sáng chiếu trong bóng tối

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngày cuối năm dương lịch, Hội Thánh đọc khúc mở đầu Tin Mừng thứ tư: Ngôi Lời là sự sống và ánh sáng, đã trở nên xác phàm và ở giữa chúng ta. Thư Gioan nhắc ta rằng ai thuộc về ánh sáng ấy đều đã có dầu xức và biết sự thật.

Suy niệm. "Ánh sáng chiếu trong bóng tối, và bóng tối đã không thắng được ánh sáng." Cuối một năm, nhiều người nhìn lại những điều đã mất, đã đổ vỡ, đã làm không xong. Câu Tin Mừng này không phủ nhận bóng tối, nhưng khẳng định bóng tối không có tiếng nói cuối cùng. Ngôi Lời có từ khởi đầu, ở với Thiên Chúa và là Thiên Chúa, lại chấp nhận "dựng lều" giữa chúng ta, nghĩa là chia sẻ cả sự mong manh của kiếp người.

Bài tựa còn nói một sự thật đau lòng: Người đến nhà của mình, mà người nhà không đón nhận. Nhưng cũng nói điều đầy hy vọng: ai đón nhận Người thì được quyền trở nên con Thiên Chúa. Quyền ấy không do máu huyết hay ước muốn của con người, mà do Thiên Chúa ban. Ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện ở đó chỉ để làm chứng, ông "không phải là ánh sáng". Người làm chứng đúng nghĩa là người biết chỉ về Chúa mà không giữ chỗ cho mình.

Thư Gioan nói hôm nay với một cộng đoàn từng bị chao đảo: anh em có dầu xức do Đấng Thánh ban và anh em biết sự thật. Lời khích lệ ấy hợp với đêm giao thừa: mình không bước sang năm mới với đôi tay trống, vì ân sủng đã nhận từ sự viên mãn của Người, "hết ân sủng này đến ân sủng khác".

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, khi năm cũ khép lại xin cho chúng con biết tạ ơn vì ân sủng đã nhận. Xin giữ chúng con trong ánh sáng của Chúa, để bóng tối của lo âu và tội lỗi không thắng được lòng chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới