Thứ Năm, 05/11/2026 · 27/9 ÂL

Thứ Năm tuần 31 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Pl 3,3-8aThư Philípphê

3 Thật vậy, chúng ta mới là phép cắt bì, chúng ta là những người thờ phượng nhờ Thần Khí của Thiên Chúa, tự hào trong Đức Kitô Giêsu và không đặt tin tưởng nơi xác thịt,
4 mặc dù chính tôi cũng có thể tin tưởng nơi xác thịt. Nếu có ai khác nghĩ mình có thể tin tưởng nơi xác thịt thì tôi còn hơn nữa:

5 bị cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng giống Israel, chi tộc Bengiamin, người Hípri gốc Hípri, về Lề Luật thì thuộc nhóm Pharisêu,

6 về lòng nhiệt thành thì là kẻ bách hại Hội Thánh, về sự công chính do Lề Luật thì không ai chê trách được.

7 Nhưng những gì xưa kia là mối lợi cho tôi, thì vì Đức Kitô, tôi đã coi là thua thiệt.

8 Hơn thế nữa, tôi còn coi tất cả mọi sự là thua thiệt, so với giá trị cao quý vượt trội của sự hiểu biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 104,2-3.4-5.6-7

Câu đáp: Tv 104,3b

2 Hãy hát mừng Người, hãy đàn ca mừng Người,
hãy suy gẫm mọi kỳ công của Người.

3 Hãy tự hào vì danh thánh Người;

lòng những kẻ tìm kiếm Đức Chúa hãy vui mừng.

4 Hãy tìm Đức Chúa và sức mạnh của Người,

hãy luôn luôn tìm kiếm thánh nhan Người.

5 Hãy nhớ lại những kỳ công Người đã làm,

những dấu lạ và những phán quyết từ miệng Người,

6 hỡi dòng dõi Abraham, tôi tớ của Người,

hỡi con cháu Giacóp, những kẻ Người đã chọn.

7 Chính Người là Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta;

những phán quyết của Người ở khắp mặt đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,28

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 15,1-10Tin Mừng theo Luca

1 Tất cả những người thu thuế và người tội lỗi đều lại gần Người để nghe Người.
2 Các người Pharisêu và kinh sư lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với họ."

3 Bấy giờ Người kể cho họ dụ ngôn này:

4 "Ai trong các ông có một trăm con chiên, mà mất đi một con, lại không để chín mươi chín con ở lại nơi hoang địa, rồi đi tìm con đã mất cho đến khi tìm thấy?

5 Tìm thấy rồi, người ấy hớn hở vác nó lên vai,

6 về đến nhà, liền mời bạn bè và hàng xóm đến mà nói: 'Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên đã mất của tôi.'

7 Tôi nói cho các ông biết: cũng thế, ở trên trời, người ta sẽ vui mừng vì một người tội lỗi sám hối hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối.

8 Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng drắcma mà đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, quét nhà và cẩn thận tìm cho đến khi thấy?

9 Tìm thấy rồi, bà mời các bạn gái và hàng xóm đến mà nói: 'Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy đồng drắcma tôi đã đánh mất.'

10 Tôi nói cho các ông biết: cũng thế, trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa, người ta vui mừng vì một người tội lỗi sám hối."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Điều quý nhất

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Phaolô kể ra những tước vị mình từng tự hào, rồi coi tất cả là thua thiệt so với việc nhận biết Đức Kitô. Tin Mừng cho thấy Đức Kitô ấy là Đấng đi tìm kẻ lạc và vui mừng khi tìm thấy.

Suy niệm. Bài thư gửi Philípphê mở ra bằng một bảng thành tích: bị cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng giống Israel, chi tộc Bengiamin, người Hípri gốc Hípri, thuộc nhóm Pharisêu, nhiệt thành đến mức bách hại Hội Thánh, về Lề Luật thì "không ai chê trách được". Tức là Phaolô có đủ mọi lý do để tin vào chính mình. Thế rồi ngài tuyên bố: "những gì xưa kia là mối lợi cho tôi, thì vì Đức Kitô, tôi đã coi là thua thiệt." Không phải những thứ ấy xấu; chỉ là so với "sự hiểu biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi", chúng nhẹ đi.

Mỗi người đều có một bảng thành tích riêng: chức vụ, bằng cấp, uy tín, thậm chí cả sự đạo đức của mình. Điều đáng hỏi là ta dựa vào đâu để thấy mình có giá. Phaolô đã chọn một chỗ dựa khác: Đấng đã tìm ra ông.

Tin Mừng nói chính điều ấy từ phía Thiên Chúa. Người chăn chiên không đợi con chiên tự tìm đường về; người phụ nữ không đợi đồng bạc tự lăn ra. Họ đi tìm "cho đến khi tìm thấy". Rồi niềm vui tràn ra thành một bữa tiệc chung: "Xin chung vui với tôi." Đức Giêsu không chỉ tha thứ; Người vui. Ai sống gần Người cũng được mời học niềm vui ấy, thay vì lẩm bẩm như những người Pharisêu.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đặt Chúa lên trên mọi điều con hay tự hào. Xin cho con khỏi tin vào thành tích của mình, và dạy con vui mừng khi một người anh chị em được Chúa tìm về. Amen.

Bài đọc những ngày tới