Thứ Hai, 12/10/2026 · 3/9 ÂL

Thứ Hai tuần 28 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gl 4,22-24.26-27.31-5,1Thư Galát

22 Quả thế, có chép rằng Abraham có hai người con trai, một người do nữ tì, một người do người nữ tự do.
23 Nhưng người con của nữ tì thì sinh ra theo xác thịt, còn người con của nữ tự do thì sinh ra nhờ lời hứa.

24 Những điều ấy được nói theo lối ngụ ngôn: thật vậy, hai người nữ ấy là hai giao ước; một giao ước từ núi Sinai, sinh ra những kẻ làm nô lệ, ấy là Agar;

26 còn Giêrusalem trên cao là người nữ tự do, và là mẹ của chúng ta;

27 vì có chép: "Hỡi người son sẻ không sinh nở, hãy vui mừng; hỡi người không đau đẻ, hãy bật tiếng reo hò; vì con cái của người bị bỏ hoang còn đông hơn con cái của người có chồng."

31 Vì thế, thưa anh em, chúng ta không phải là con cái của nữ tì, nhưng là con cái của người nữ tự do.

5,1 Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, và đừng để mình bị ách nô lệ giữ chặt lần nữa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 112,1b-2.3-4.5a.6-7

Đ. Xin chúc tụng danh Đức Chúa từ nay cho đến muôn đời.(Tv 112,2)

1 Hãy ngợi khen, hỡi các tôi tớ của Đức Chúa, hãy ngợi khen danh Đức Chúa.
2 Xin chúc tụng danh Đức Chúa từ nay cho đến muôn đời.

3 Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh Đức Chúa đáng được ngợi khen.

4 Đức Chúa cao cả trên mọi dân nước, vinh quang của Người vượt trên các tầng trời.

5 Ai sánh được với Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên cao,

6 Đấng cúi xuống nhìn trời và đất?

7 Từ cát bụi, Người nâng kẻ yếu hèn lên; từ đống tro, Người cất nhắc người nghèo.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 94,8

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,
như ngày ở Massa trong hoang địa,

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 11,29-32Tin Mừng theo Luca

29 Khi đám đông kéo đến ngày càng đông, Người bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác: nó đòi một dấu lạ, nhưng sẽ không được ban dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna.
30 Vì như ông Giôna đã trở thành dấu lạ cho người Ninivê, thì Con Người cũng sẽ là dấu lạ cho thế hệ này.

31 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy cùng với những người của thế hệ này và sẽ kết án họ; vì bà đã đến từ tận cùng trái đất để nghe sự khôn ngoan của vua Salômôn; mà này, ở đây còn hơn Salômôn nữa.

32 Trong cuộc phán xét, những người Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án nó; vì họ đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà này, ở đây còn hơn Giôna nữa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Để được tự do, Đức Kitô đã giải thoát chúng ta

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Phaolô dùng chuyện hai người mẹ của Abraham như một ngụ ngôn: một bên là nô lệ, một bên là tự do nhờ lời hứa. Điều ông muốn nói rất rõ: chúng ta là con của người nữ tự do, vì Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Tin Mừng Luca nhắc dấu lạ lớn nhất không phải là phép lạ bên ngoài, mà là chính Đức Giêsu.

Suy niệm. Phaolô gọi lối nói của mình là "ngụ ngôn": hai người nữ là hai giao ước, một sinh ra những kẻ làm nô lệ, một là "Giêrusalem trên cao", "mẹ của chúng ta". Ông không cần ta nhớ hết chi tiết, nhưng muốn ta nhớ hai cách sống: sống như nô lệ phải chứng minh mình bằng công lao, hoặc sống như con cái được đón nhận nhờ lời hứa. Rồi ông nói câu cô đọng nhất: "Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, và đừng để mình bị ách nô lệ giữ chặt lần nữa."

Tự do ở đây không phải là làm điều mình thích, mà là không còn sống dưới nỗi sợ phải đủ tư cách. Đứng vững nghĩa là không đánh đổi món quà ấy lấy sự an toàn giả tạo.

Tin Mừng đặt cạnh đó một thế hệ vẫn đòi dấu lạ. Đức Giêsu chỉ ra dấu lạ Giôna và nói về người Ninivê đã sám hối; rồi nói "ở đây còn hơn Salômôn nữa". Nếu Đấng lớn hơn ấy đã đến, ta không cần thêm bằng chứng nào để tin. Tin vào Người là được tự do.

Thánh vịnh đáp ca khép lại bằng một tin vui: "Từ cát bụi, Người nâng kẻ yếu hèn lên; từ đống tro, Người cất nhắc người nghèo." Thiên Chúa là Đấng nâng ta dậy; ta không cần tự nâng mình.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã giải thoát chúng con để chúng con được tự do. Xin cho chúng con đứng vững trong ơn ấy, không trở lại ách nô lệ của nỗi sợ và của sự tự khoe mình, nhưng vui mừng làm con cái của Chúa. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới