Chủ Nhật, 11/10/2026 · 2/9 ÂL

Chúa nhật XXVIII Mùa Thường niên — năm A

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Is 25,6-10aSách Isaia

6 Trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ dọn cho muôn dân một bữa tiệc thịnh soạn: tiệc rượu hảo hạng, thịt béo bổ tuỷ, rượu lọc kỹ.
7 Trên núi này, Người sẽ xé bỏ tấm khăn che mặt mọi dân, và tấm màn phủ lên mọi nước.

8 Người sẽ tiêu diệt tử thần mãi mãi; Chúa là Thiên Chúa sẽ lau nước mắt trên mọi khuôn mặt, và xoá bỏ khắp mặt đất nỗi nhục của dân Người, vì Đức Chúa đã phán.

9 Ngày ấy người ta sẽ nói: "Đây là Thiên Chúa của chúng ta; chúng ta đã trông đợi Người, và Người đã cứu chúng ta; đây là Đức Chúa, chúng ta đã trông đợi Người; nào ta hãy hân hoan vui mừng vì ơn cứu độ Người ban."

10 Vì bàn tay Đức Chúa sẽ nằm trên núi này.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 22,1-3a.3b-4.5.6

Câu đáp: Tv 22,6cd

1 Thánh vịnh. Của Đavít.
Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

2 Người cho tôi nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi,

và đưa tôi đến bên dòng nước nghỉ ngơi.

3 Người bổ sức cho hồn tôi,

dẫn tôi đi trên những đường ngay nẻo chính vì danh Người.

4 Dù tôi có đi qua thung lũng bóng tối tử thần,

tôi cũng chẳng sợ điều dữ, vì Ngài ở với tôi;

cây gậy và cây trượng của Ngài,

đó là niềm an ủi của tôi.

5 Ngài dọn bàn cho tôi ngay trước mặt những kẻ thù tôi;

Ngài xức dầu lên đầu tôi, ly của tôi đầy tràn.

6 Chắc chắn lòng tốt và tình thương sẽ theo tôi mọi ngày trong đời tôi,

và tôi sẽ ở trong nhà Đức Chúa những ngày dài lâu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Pl 4,12-14.19-20Thư Philípphê

12 Tôi biết sống thiếu thốn, cũng biết sống dư dật. Tôi đã quen với mọi cảnh ngộ: no hay đói, dư dật hay thiếu thốn.
13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi.

14 Tuy nhiên, anh em đã làm tốt khi chia sẻ gian truân với tôi.

19 Thiên Chúa của tôi sẽ lấy sự giàu có vinh quang của Người mà đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, trong Đức Kitô Giêsu.

20 Vinh quang thuộc về Thiên Chúa là Cha chúng ta đến muôn thuở. A-men.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ep 1,17-18

17 xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh quang, ban cho anh em thần khí khôn ngoan và mặc khải, để anh em nhận biết Người cách sâu xa.
18 Xin Người soi sáng tận đáy lòng anh em, để anh em thấy rõ niềm hy vọng mà ơn Người kêu gọi đem lại cho anh em, thấy rõ gia nghiệp vinh quang phong phú Người dành cho các thánh,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 22,1-14Tin Mừng theo Mátthêu

1 Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ:
2 "Nước Trời ví như chuyện một ông vua kia mở tiệc cưới cho con trai mình.

3 Vua sai đầy tớ đi mời những kẻ đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến.

4 Vua lại sai những đầy tớ khác đi, dặn rằng: 'Hãy nói với những kẻ được mời: Này, cỗ bàn tôi đã dọn xong, bò và thú béo đã làm thịt, mọi sự đã sẵn sàng; mời quý vị đến dự tiệc cưới.'

5 Nhưng họ phớt lờ mà đi: kẻ thì ra đồng, người thì đi buôn;

6 còn những người khác thì bắt các đầy tớ của vua, sỉ nhục và giết đi.

7 Nhà vua nổi giận, sai quân đi tiêu diệt bọn sát nhân ấy và đốt thành của chúng.

8 Rồi vua bảo các đầy tớ: 'Tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những kẻ được mời không xứng đáng.

9 Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp ai cũng mời vào dự tiệc cưới.'

10 Các đầy tớ ấy ra các nẻo đường, gặp ai, xấu cũng như tốt, họ đều đưa về; và phòng tiệc cưới đầy các thực khách.

11 Vua vào xem các thực khách thì thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới,

12 liền hỏi: 'Này bạn, sao bạn vào đây mà không có y phục lễ cưới?' Người ấy câm miệng.

13 Bấy giờ vua bảo những người phục dịch: 'Hãy trói chân tay nó lại mà quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài; ở đó sẽ có khóc lóc nghiến răng.'

14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

Mt 22,1-10Sách Mátthêu

1 Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ:
2 "Nước Trời ví như chuyện một ông vua kia mở tiệc cưới cho con trai mình.

3 Vua sai đầy tớ đi mời những kẻ đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến.

4 Vua lại sai những đầy tớ khác đi, dặn rằng: 'Hãy nói với những kẻ được mời: Này, cỗ bàn tôi đã dọn xong, bò và thú béo đã làm thịt, mọi sự đã sẵn sàng; mời quý vị đến dự tiệc cưới.'

5 Nhưng họ phớt lờ mà đi: kẻ thì ra đồng, người thì đi buôn;

6 còn những người khác thì bắt các đầy tớ của vua, sỉ nhục và giết đi.

7 Nhà vua nổi giận, sai quân đi tiêu diệt bọn sát nhân ấy và đốt thành của chúng.

8 Rồi vua bảo các đầy tớ: 'Tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những kẻ được mời không xứng đáng.

9 Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp ai cũng mời vào dự tiệc cưới.'

10 Các đầy tớ ấy ra các nẻo đường, gặp ai, xấu cũng như tốt, họ đều đưa về; và phòng tiệc cưới đầy các thực khách.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bữa tiệc đã sẵn sàng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa dọn một bữa tiệc cho muôn dân, và mọi sự đã sẵn sàng. Điều còn lại là câu trả lời của ta: có đến không, và đến với tâm thế nào. Lời mời là ơn nhưng không; việc đáp lại lời mời là chuyện của lòng nghiêm túc.

Bối cảnh. Isaia 25 là lời loan báo về ngày Chúa hoàn tất công trình trên "núi này" (núi Sion), với hình ảnh bữa tiệc cho mọi dân. Thánh vịnh 23, bài ca quen thuộc về người mục tử, cũng nói đến bàn tiệc. Thánh Phaolô cảm tạ các tín hữu Philípphê đã chia sẻ gian truân với ông. Tin Mừng Mátthêu là dụ ngôn tiệc cưới, thứ ba trong chuỗi dụ ngôn Đức Giêsu kể trong Đền Thờ, sau dụ ngôn hai người con và các tá điền.

Phân tích.

  • Isaia: "Trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ dọn cho muôn dân một bữa tiệc thịnh soạn." Chúa sẽ xé bỏ tấm khăn che mặt mọi dân, "tiêu diệt tử thần mãi mãi", "lau nước mắt trên mọi khuôn mặt". Ngày ấy người ta nói: "Đây là Thiên Chúa của chúng ta; chúng ta đã trông đợi Người, và Người đã cứu chúng ta."
  • Thánh vịnh 23: "Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì." Dù đi qua thung lũng bóng tối tử thần, người cầu nguyện vẫn không sợ, "vì Ngài ở với tôi". Ngài còn "dọn bàn cho tôi ngay trước mặt những kẻ thù tôi".
  • Thánh Phaolô: "Tôi biết sống thiếu thốn, cũng biết sống dư dật." Ông làm được mọi sự "nhờ Đấng ban sức mạnh" cho mình, và tin rằng Thiên Chúa "sẽ lấy sự giàu có vinh quang của Người mà đáp ứng mọi nhu cầu của anh em".
  • Tin Mừng: nhà vua mở tiệc cưới cho con trai. Những người được mời "không chịu đến"; lần thứ hai họ "phớt lờ": "kẻ thì ra đồng, người thì đi buôn", còn những người khác thì đối xử thô bạo với đầy tớ. Nhà vua nổi giận và truyền đi mời bất cứ ai gặp ngoài ngã đường, "xấu cũng như tốt", cho đến khi phòng tiệc đầy. Dụ ngôn còn một đoạn nữa: vua thấy một người không mặc y phục lễ cưới, hỏi, và người ấy "câm miệng". (Có thể đọc bản ngắn đến câu 10.)

Suy niệm. Điều làm ta ngạc nhiên là lý do của những người từ chối: không ai nói ghét nhà vua, chỉ có người ra đồng, người đi buôn. Những việc ấy đều chính đáng, nhưng chúng đã chiếm chỗ của lời mời. Có những lúc ta cũng thế: không chống Chúa, chỉ là bận. Bữa tiệc của Chúa là niềm vui, mà ta lại hay coi như thêm một việc nữa phải làm.

Rồi cánh cửa mở ra cho tất cả, "xấu cũng như tốt". Đó là tin vui lớn: không ai bị loại vì quá khứ của mình. Hình ảnh y phục lễ cưới nhắc rằng đáp lại lời mời cũng là chuẩn bị chính mình, bằng một tấm lòng nghiêm túc đến với bữa tiệc. Thánh Phaolô cho ta một mẫu: sống quen với mọi cảnh ngộ, vì tin rằng Chúa lo cho mình.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dọn cho chúng con bàn tiệc của Chúa và gọi chúng con bằng tên. Xin đừng để những bận rộn chiếm chỗ lời mời của Chúa; xin soi sáng lòng chúng con để chúng con thấy rõ niềm hy vọng Chúa ban, và đến dự tiệc với lòng vui mừng, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Nào ta hãy hân hoan vui mừng vì ơn cứu độ Người ban." (Is 25,9)
Gợi ý trong tuần: chọn một việc đáng lẽ chiếm thời gian cầu nguyện hay thánh lễ của mình, và nhường chỗ lại cho Chúa.

Bài đọc những ngày tới