Thứ Năm, 15/10/2026 · 6/9 ÂL

Thứ Năm tuần 28 Mùa Thường niên — năm II (lễ nhớ thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Têrêxa Giêsu (1515–1582), còn gọi là Têrêxa Avila, là nữ tu dòng Cát Minh người Tây Ban Nha. Ngài khởi xướng cuộc canh tân dòng Cát Minh trở về tinh thần khắc khổ ban đầu, lập nhiều tu viện mới, và cùng thánh Gioan Thánh Giá lập dòng Cát Minh Têrêsa (Cát Minh Chân Đất). Các tác phẩm về đời sống cầu nguyện như "Lâu đài nội tâm" làm ngài được tôn phong nữ tiến sĩ Hội Thánh đầu tiên (cùng thánh Catarina Siêna) năm 1970.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

Ep 1,1-10Thư Êphêxô

1 Phaolô, tông đồ của Đức Kitô Giêsu theo ý muốn của Thiên Chúa, gửi các thánh ở Êphêsô, là những người tín thành trong Đức Kitô Giêsu.
2 Xin ân sủng và bình an từ Thiên Chúa là Cha chúng ta và từ Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em.

3 Chúc tụng Thiên Chúa, Cha của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chúc phúc cho chúng ta trong Đức Kitô bằng mọi phúc lành thiêng liêng ở các nơi trên trời.

4 Như thế, trong Đức Kitô, Người đã chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ, để chúng ta trở nên thánh thiện và tinh tuyền trước nhan Người, trong tình yêu.

5 Người đã định trước cho chúng ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để quy hướng về Người, theo ý định nhân hậu của ý muốn Người,

6 để ngợi khen vinh quang của ân sủng Người, ân sủng Người đã ban cho chúng ta trong Đấng Yêu Dấu.

7 Trong Đấng ấy, nhờ máu Người, chúng ta được ơn cứu chuộc, được tha các tội lỗi, theo sự phong phú của ân sủng Người,

8 ân sủng Người đã tuôn đổ tràn trề trên chúng ta, cùng với mọi khôn ngoan và thông hiểu,

9 khi cho chúng ta biết mầu nhiệm của ý muốn Người, theo ý định nhân hậu Người đã sắp đặt trong Đức Kitô,

10 để thực hiện vào lúc thời gian tới hồi viên mãn: quy tụ muôn loài về một mối dưới quyền một Thủ Lãnh là Đức Kitô, những gì ở trên trời và những gì ở dưới đất; trong Đấng ấy,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6

1 Thánh vịnh.
Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,

vì Người đã làm nên những kỳ công;

tay hữu và cánh tay thánh của Người

đã đem lại ơn cứu độ cho Người.

2 Đức Chúa đã cho biết ơn cứu độ của Người,

đã tỏ bày đức công chính của Người trước mắt các dân tộc.

3 Người đã nhớ lại lòng thương và lòng thành tín của Người

đối với nhà Israel;

mọi đầu mút của mặt đất đã thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

4 Toàn cõi đất, hãy reo hò mừng Đức Chúa,

hãy bật lên tiếng reo vui và hát ca.

5 Hãy gảy đàn mừng Đức Chúa,

với đàn cầm, với tiếng đàn và lời ca.

6 Với kèn và tiếng tù và,

hãy reo hò trước nhan Đức Chúa là vua.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,6

6 Đức Giêsu đáp: "Chính tôi là con đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến với Chúa Cha mà không qua tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 11,47-54Tin Mừng theo Luca

47 "Khốn cho các ông, vì các ông xây mồ cho các ngôn sứ, mà chính cha ông các ông đã giết các vị ấy.
48 Như vậy, các ông làm chứng và tán thành việc làm của cha ông các ông; vì cha ông thì giết các vị, còn các ông thì xây mồ.

49 Bởi thế, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa cũng đã nói: 'Ta sẽ sai đến với chúng các ngôn sứ và các tông đồ, và chúng sẽ giết bớt người này, bắt bớ người kia,'

50 để máu của tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ khi tạo thành vũ trụ bị đòi lại nơi thế hệ này,

51 từ máu ông Aben cho đến máu ông Dacaria, người đã chết giữa bàn thờ và Đền Thờ. Phải, tôi nói với các ông: thế hệ này sẽ bị đòi lại.

52 Khốn cho các ông là những luật sĩ, vì các ông đã lấy đi chìa khoá của tri thức: chính các ông đã không vào, mà những người đang vào, các ông cũng ngăn cản."

53 Khi Người ra khỏi đó, các kinh sư và người Pharisêu bắt đầu căm hằn Người dữ dội và chất vấn dồn dập Người về nhiều điều,

54 rình rập để bắt lấy một lời nào từ miệng Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng đã chọn chúng ta

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thư gửi tín hữu Êphêsô mở đầu bằng một lời chúc tụng: Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Đức Kitô trước khi tạo thành vũ trụ để chúng ta nên thánh và làm nghĩa tử của Người. Tin Mừng Luca cho thấy cảnh trái ngược: những người đã "lấy đi chìa khoá của tri thức". Hôm nay còn là lễ nhớ Thánh Têrêsa Giêsu; bài đọc dùng của ngày thường.

Suy niệm. Đoạn đầu thư Êphêsô là một lời ca dài, gần như một hơi thở không ngắt. Nó bắt đầu bằng "Chúc tụng Thiên Chúa", và mọi mệnh đề tiếp theo kể một ơn ban: được chúc phúc "bằng mọi phúc lành thiêng liêng", được chọn "trước khi tạo thành vũ trụ", được định làm nghĩa tử, được cứu chuộc, được tha tội, được biết "mầu nhiệm của ý muốn Người". Tất cả đều "trong Đức Kitô". Điểm xuất phát là ý định nhân hậu của Thiên Chúa; ta không phải người khởi xướng. Mục tiêu là "quy tụ muôn loài về một mối dưới quyền một Thủ Lãnh là Đức Kitô".

Khi đọc đoạn này, ta khó còn cảm thấy mình là kẻ đứng ngoài. Ta đã được chọn từ trước khi ta biết chọn.

Đối với điều ấy, Tin Mừng cho thấy một nỗi bất hạnh: có những người đã nhận nhiều mà biến tri thức thành chìa khoá khoá cửa, "chính các ông đã không vào, mà những người đang vào, các ông cũng ngăn cản." Ai nhận ơn trọng đại của Thiên Chúa càng phải mở cửa cho người khác chứ không canh giữ. Thánh vịnh đáp ca nối hai bài bằng tiếng hát: "Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới, vì Người đã làm nên những kỳ công."

Cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con chúc tụng Cha, Đấng đã chọn chúng con trong Đức Kitô từ trước muôn đời. Xin cho chúng con sống xứng với ơn nghĩa tử, mở cửa nhà Cha cho mọi người, và hướng mọi sự về Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh (tùy chọn)

Bài đọc I

Rm 8,22-27Thư Rôma

22 Quả vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, toàn thể tạo vật cùng rên siết và cùng quằn quại như người đau đẻ.
23 Không chỉ có thế, mà cả chúng ta, những người đã nhận được hoa quả đầu mùa là Thần Khí, chính chúng ta cũng rên siết trong lòng, trong khi chờ đợi được làm nghĩa tử, tức là chờ đợi thân xác chúng ta được cứu chuộc.

24 Vì chúng ta được cứu độ trong niềm hy vọng; mà hy vọng thấy được thì không còn là hy vọng nữa, vì người ta còn hy vọng điều mình đã thấy sao?

25 Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều mình không thấy, thì chúng ta kiên nhẫn chờ đợi.

26 Cũng vậy, Thần Khí giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta: vì chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho đúng, nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả.

27 Còn Đấng thấu suốt lòng người thì biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp các thánh theo ý Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 18,8.9.10.11

8 Luật của Đức Chúa thật hoàn hảo, bổ sức cho tâm hồn; chứng ước của Đức Chúa là chân thật, làm cho kẻ đơn sơ nên khôn ngoan.
9 Huấn lệnh của Đức Chúa là chính trực, làm cho lòng người vui mừng; điều răn của Đức Chúa trong sáng, soi cho mắt được sáng tỏ.

10 Lòng kính sợ Đức Chúa thì thanh sạch, tồn tại muôn đời; các phán quyết của Đức Chúa là chân thật, tất cả đều công chính.

11 Chúng đáng quý hơn vàng, hơn cả vàng ròng; ngọt hơn mật, hơn cả mật ong nhỏ giọt từ tàng ong.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,9b.5b

9 Anh em hãy ở lại trong tình yêu của tôi.
5 Ai ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 15,1-8Tin Mừng theo Gioan

1 "Tôi là cây nho thật, và Cha tôi là người trồng nho.
2 Cành nào ở trong tôi mà không sinh hoa trái thì Người cắt đi; cành nào sinh hoa trái thì Người tỉa cho sạch, để nó sinh nhiều hoa trái hơn.

3 Anh em đã sạch rồi nhờ lời tôi đã nói với anh em.

4 Anh em hãy ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không ở lại trên cây nho, anh em cũng vậy, nếu không ở lại trong tôi.

5 Tôi là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái, vì tách khỏi tôi, anh em không thể làm được gì.

6 Ai không ở lại trong tôi thì bị quăng ra ngoài như cành nho và khô héo; người ta nhặt lấy, ném vào lửa, và chúng bị đốt cháy.

7 Nếu anh em ở lại trong tôi và lời tôi ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.

8 Điều làm Cha tôi được tôn vinh là: anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới