Thứ Ba, 06/10/2026 · 26/8 ÂL

Thứ Ba tuần 27 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gl 1,13-24Thư Galát

13 Anh em đã nghe biết lối sống trước kia của tôi trong Do Thái giáo: tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa một cách quá mức và tìm cách tàn phá Hội Thánh.
14 Tôi đã tiến bộ trong Do Thái giáo hơn nhiều người cùng tuổi trong dân tộc tôi, vì tôi nhiệt thành hơn hẳn đối với các truyền thống của cha ông tôi.

15 Nhưng khi Đấng đã tách riêng tôi ra từ lòng mẹ tôi, và đã dùng ân sủng của Người mà kêu gọi tôi, đoái thương

16 mạc khải Con của Người nơi tôi, để tôi loan báo Người cho các dân ngoại, thì tôi không vội bàn hỏi với phàm nhân,

17 cũng không lên Giêrusalem gặp những vị đã làm Tông Đồ trước tôi, nhưng tôi đã đi sang Ả Rập, rồi lại trở về Đamát.

18 Rồi ba năm sau, tôi lên Giêrusalem để gặp ông Kêpha, và ở lại với ông mười lăm ngày;

19 còn các Tông Đồ khác thì tôi không thấy ai, ngoại trừ ông Giacôbê, anh em của Chúa.

20 Những điều tôi viết cho anh em, này, có Thiên Chúa chứng giám, tôi không nói dối.

21 Rồi tôi đến các miền Syria và Kilikia.

22 Còn các Hội Thánh ở Giuđê, là những Hội Thánh trong Đức Kitô, thì chưa biết mặt tôi;

23 họ chỉ nghe nói rằng: "Người đã từng bắt bớ chúng ta nay đang loan báo đức tin mà trước kia người tìm cách tàn phá."

24 Và họ tôn vinh Thiên Chúa vì tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 138,1b-3.13-14ab.14c-15

1 Lạy Đức Chúa, Ngài đã thăm dò con và biết rõ con.
2 Ngài biết con ngồi con đứng, hiểu thấu ý con từ xa vời.

3 Đường đi lối nằm, Ngài xem xét; mọi nẻo con đi, Ngài đều quen thuộc.

13 Chính Ngài đã tạo nên lòng dạ con, đã dệt con trong lòng mẹ con.

14 Con xin tạ ơn Ngài, vì con được dựng nên cách lạ lùng đáng sợ; kỳ diệu thay những việc Ngài làm,

và linh hồn con biết rõ lắm.

15 Xương cốt con không giấu được Ngài, khi con được làm nên trong nơi kín đáo, được thêu dệt nơi lòng đất sâu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 11,28

28 Nhưng Người nói: "Đúng hơn, phúc thay những người nghe lời Thiên Chúa và giữ lời ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 10,38-42Tin Mừng theo Luca

38 Trong lúc họ đi đường, Người vào một làng kia; có một người phụ nữ tên là Mácta đón tiếp Người.
39 Cô có một người em gái tên là Maria; cô này ngồi bên chân Đức Giêsu mà nghe lời Người.

40 Còn Mácta thì tất bật lo việc phục vụ nhiều bề. Cô đến gần và nói: "Lạy Chúa, em con để một mình con phục vụ, mà Chúa không bận tâm sao? Vậy xin Chúa bảo em giúp con một tay."

41 Chúa đáp lại cô: "Mácta, Mácta ơi, chị lo lắng và rối rít về nhiều chuyện,

42 nhưng chỉ cần ít điều, hay chỉ cần một điều thôi. Maria đã chọn phần tốt, phần sẽ không bị lấy đi khỏi cô."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Được gọi từ lòng mẹ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Phaolô kể lại đời mình: từng bắt bớ Hội Thánh, rồi được Thiên Chúa gọi bằng ân sủng. Thánh vịnh đáp ca nói rằng Thiên Chúa đã biết ta từ khi ta còn trong lòng mẹ. Tin Mừng về Mácta và Maria cho thấy phản ứng thích hợp của người được gọi: ngồi xuống và lắng nghe.

Suy niệm. Phaolô không giấu quá khứ: "tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa một cách quá mức". Nhưng ông không dừng ở đó; ông nói về Đấng "đã tách riêng tôi ra từ lòng mẹ tôi, và đã dùng ân sủng của Người mà kêu gọi tôi". Ơn gọi của ông không phải phần thưởng cho công trạng, mà là việc làm của Thiên Chúa. Điều ấy làm người nghe trong Hội Thánh Giuđê "tôn vinh Thiên Chúa vì tôi": họ thấy nơi con người được biến đổi ấy dấu tay của Chúa.

Thánh vịnh 139 là lời cầu của người nhận ra mình được biết đến từ gốc rễ: "Chính Ngài đã tạo nên lòng dạ con, đã dệt con trong lòng mẹ con." Thiên Chúa không gặp ta lần đầu ở tuổi trưởng thành; Người đã ở đó từ trước. Ai thấy mình như thế sẽ không còn sống vì phải chứng tỏ điều gì.

Mácta thì còn lo chứng tỏ mình bằng việc phục vụ, nên "tất bật" và trách cả em. Đức Giêsu trả lời dịu dàng mà rõ ràng: "chỉ cần ít điều, hay chỉ cần một điều thôi". Maria ngồi nghe, vì chị hiểu rằng điều quan trọng nhất là để Chúa nói với mình trước. Người được gọi thì trước hết là người được Chúa nói với.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã biết con từ trong lòng mẹ và đã gọi con bằng ân sủng của Chúa. Xin cho con bớt lo toan để chứng tỏ mình, và biết ngồi nghe tiếng Chúa, để mọi việc con làm đều thành lời tôn vinh Chúa. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới