Thứ Năm, 10/09/2026 · 29/7 ÂL

Thứ Năm tuần 23 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Cr 8,1b-7.11-13Thư 1 Côrintô

1 Sự hiểu biết thì làm cho kiêu căng, còn đức mến thì xây dựng.
2 Nếu ai tưởng mình đã biết điều gì, thì người ấy chưa biết như cần phải biết.

3 Còn nếu ai yêu mến Thiên Chúa, thì người ấy được chính Người biết đến.

4 Vậy về việc ăn của cúng cho các ngẫu tượng, chúng ta biết rằng ngẫu tượng chẳng là gì trong thế gian, và ngoài Thiên Chúa duy nhất, không có thần nào khác.

5 Quả thế, dù có những gọi là thần, ở trên trời hay dưới đất, như thể có nhiều thần và nhiều chúa,

6 thì đối với chúng ta chỉ có một Thiên Chúa là Chúa Cha, muôn vật phát xuất từ Người và chúng ta hướng về Người; và chỉ có một Chúa là Đức Giêsu Kitô, muôn vật nhờ Người mà có và chúng ta cũng nhờ Người mà có.

7 Nhưng không phải mọi người đều có sự hiểu biết ấy. Có những người, vì thói quen cho tới nay đối với ngẫu tượng, nên khi ăn thì ăn như của cúng cho ngẫu tượng, và lương tâm họ, vốn yếu đuối, bị ô uế.

11 Thật vậy, người yếu đuối bị hư mất vì sự hiểu biết của anh, tức là người anh em mà Đức Kitô đã chết vì họ.

12 Khi phạm tội với anh em như thế và làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ, anh em phạm tội với Đức Kitô.

13 Bởi vậy, nếu món ăn làm cho anh em tôi vấp ngã, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa, để khỏi làm cho anh em tôi vấp ngã.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 138,1b-3.13-14ab.23-24

1 Lạy Đức Chúa, Ngài đã thăm dò con và biết rõ con.
2 Ngài biết con ngồi con đứng, hiểu thấu ý con từ xa vời.

3 Đường đi lối nằm, Ngài xem xét; mọi nẻo con đi, Ngài đều quen thuộc.

13 Chính Ngài đã tạo nên lòng dạ con, đã dệt con trong lòng mẹ con.

14 Con xin tạ ơn Ngài, vì con được dựng nên cách lạ lùng đáng sợ; kỳ diệu thay những việc Ngài làm,

23 Lạy Thiên Chúa, xin thăm dò con và biết rõ lòng con; xin thử luyện con và biết rõ những ý nghĩ nặng lòng của con.

24 Xin xem con có đi trên đường gây đau khổ không, và xin dẫn con đi trên đường muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

1 Ga 4,12

12 Chưa bao giờ có ai thấy Thiên Chúa; nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta nên hoàn hảo.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 6,27-38Tin Mừng theo Luca

27 "Nhưng tôi nói với anh em là những người đang nghe: hãy yêu kẻ thù của anh em, hãy làm điều tốt cho những kẻ ghét anh em,
28 hãy chúc lành cho những kẻ nguyền rủa anh em, hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

29 Ai tát anh má này, hãy đưa cả má kia; ai lấy áo choàng của anh, thì đừng ngăn họ lấy cả áo trong.

30 Ai xin anh, hãy cho; ai lấy của cải của anh, thì đừng đòi lại.

31 Anh em muốn người ta làm cho mình thế nào, thì cũng hãy làm cho họ như vậy.

32 Nếu anh em yêu những người yêu mình, thì anh em được ơn nghĩa gì? Vì ngay cả những kẻ tội lỗi cũng yêu những người yêu họ.

33 Và nếu anh em làm ơn cho những người làm ơn cho mình, thì anh em được ơn nghĩa gì? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng làm như vậy.

34 Và nếu anh em cho vay những người mà anh em hy vọng nhận lại được, thì anh em được ơn nghĩa gì? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay để nhận lại bằng ngần ấy.

35 Nhưng anh em hãy yêu kẻ thù của anh em, hãy làm điều tốt, và hãy cho vay mà đừng trông đợi nhận lại gì; như thế phần thưởng của anh em sẽ lớn, và anh em sẽ là con của Đấng Tối Cao, vì chính Người nhân hậu với những kẻ vô ơn và gian ác.

36 Anh em hãy xót thương, như Cha của anh em xót thương.

37 Đừng xét xử, thì anh em sẽ không bị xét xử; đừng lên án, thì anh em sẽ không bị lên án; hãy tha thứ, thì anh em sẽ được tha thứ.

38 Hãy cho, thì anh em sẽ được cho: người ta sẽ đổ vào lòng anh em một đấu tốt, đã nén, đã lắc, đầy tràn; vì anh em đong bằng đấu nào, thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đức mến xây dựng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. "Sự hiểu biết thì làm cho kiêu căng, còn đức mến thì xây dựng." Ta tự do, nhưng tự do ấy được dùng để nâng đỡ người yếu đuối, vì họ là anh chị em mà Đức Kitô đã chết vì họ. Tin Mừng nói cùng một điều: hãy xót thương, như Cha xót thương.

Suy niệm. Cộng đoàn Côrintô có những người "biết nhiều": họ biết ngẫu tượng chẳng là gì, nên ăn của cúng cho ngẫu tượng cũng không sao. Phaolô không phủ nhận điều họ biết: đối với chúng ta chỉ có một Thiên Chúa là Chúa Cha và một Chúa là Đức Giêsu Kitô. Nhưng ông thêm: không phải mọi người đều có sự hiểu biết ấy, và lương tâm yếu đuối của một số người có thể bị tổn thương. Rồi ông đặt câu hỏi nặng nhất: người yếu đuối ấy là "người anh em mà Đức Kitô đã chết vì họ". Làm họ vấp ngã là phạm tội với Đức Kitô. Vì thế, ông sẵn sàng bỏ một việc tự do của mình để khỏi làm anh em vấp ngã.

Hiểu biết đúng chưa đủ nếu thiếu tình thương. Câu "Sự hiểu biết làm cho kiêu căng" không chê bai kiến thức, mà nhắc rằng kiến thức không có đức mến sẽ làm ta nhìn xuống người khác.

Tin Mừng hôm nay (Lc 6,27-38) cho chuẩn mực ấy một khuôn mẫu: Cha của chúng ta nhân hậu với cả kẻ vô ơn. Đừng xét xử, đừng lên án, hãy tha thứ và hãy cho. Một cách để sống lời này: trước khi dùng quyền tự do hay lý lẽ của mình, hãy hỏi người ở cạnh tôi sẽ nhận điều ấy ra sao.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho sự hiểu biết của chúng con luôn đi cùng đức mến. Xin dạy chúng con biết quan tâm đến những anh chị em yếu đuối, và xót thương như Cha chúng con xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới