Thứ Hai, 20/07/2026 · 7/6 ÂL

Thứ Hai tuần 16 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Mk 6,1-4.6-8Sách Mikha

1 Hãy nghe điều Đức Chúa phán: "Hãy đứng dậy, tranh tụng trước các núi, và để các đồi nghe tiếng ngươi."
2 Hỡi các núi, hãy nghe cuộc tranh tụng của Đức Chúa, hỡi các nền vững chắc của mặt đất! Vì Đức Chúa có cuộc tranh tụng với dân Người, và Người sẽ tranh luận với Israel.

3 "Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm ngươi mệt mỏi vì điều gì? Hãy trả lời Ta.

4 Vì Ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập, đã chuộc ngươi ra khỏi nhà nô lệ; Ta đã sai Môsê, Aharon và Mariam đi trước ngươi."

6 Con sẽ đem gì đến trước nhan Đức Chúa, sẽ cúi mình trước Thiên Chúa ở trên cao? Con sẽ đến trước nhan Người với các lễ toàn thiêu, với bê tơ một tuổi sao?

7 Đức Chúa có vui lòng vì hàng ngàn chiên đực, vì hàng vạn suối dầu chăng? Con có dâng con đầu lòng của con vì tội ác của con, hoa quả lòng mẹ vì tội của chính mạng con chăng?

8 Hỡi con người, Người đã cho ngươi biết điều gì là tốt; và Đức Chúa đòi hỏi ngươi điều gì, ngoài việc thực thi công lý, yêu chuộng tình thương, và khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa của ngươi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 49,5-6.8-9.16bc-17.21.23

5 Hãy tập họp cho Ta những người trung tín của Ta,
những kẻ đã lập giao ước với Ta bằng hy lễ.

6 Các tầng trời loan báo đức công chính của Người,

vì chính Thiên Chúa là Đấng xét xử.

8 Ta không khiển trách ngươi vì các hy lễ của ngươi;

các lễ toàn thiêu của ngươi luôn ở trước mặt Ta.

9 Ta sẽ không lấy bò đực tơ từ nhà ngươi,

cũng không lấy dê đực từ chuồng của ngươi.

16bc Ngươi có can dự gì mà kể lại các quy luật của Ta,

mà đem giao ước của Ta lên miệng ngươi?

17 Vì chính ngươi ghét sự sửa dạy,

và quăng lời Ta ra sau lưng.

21 Ngươi đã làm những điều ấy, và Ta đã làm thinh;

ngươi tưởng Ta cũng giống như ngươi sao?

Ta sẽ khiển trách ngươi và bày ra trước mắt ngươi.

23 Ai dâng lễ tạ ơn là tôn vinh Ta;

ai sửa đường mình cho ngay, Ta sẽ cho người ấy thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 94,8

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,
như ngày ở Massa trong hoang địa,

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 12,38-42Tin Mừng theo Mátthêu

38 Bấy giờ có mấy người trong các kinh sư và người Pharisêu đáp lại Người: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy một dấu lạ từ nơi Thầy."
39 Người đáp: "Một thế hệ gian ác và ngoại tình đòi tìm dấu lạ, nhưng sẽ không có dấu lạ nào được ban cho nó, trừ dấu lạ của ngôn sứ Giôna.

40 Vì như ông Giôna đã ở trong bụng con cá lớn ba ngày ba đêm, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.

41 Những người Ninivê sẽ trỗi dậy trong cuộc phán xét cùng với thế hệ này và sẽ kết án nó, vì họ đã sám hối khi nghe lời rao giảng của Giôna; mà này, ở đây có điều lớn hơn Giôna.

42 Nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy trong cuộc phán xét cùng với thế hệ này và sẽ kết án nó, vì bà đã đến từ tận cùng trái đất để nghe sự khôn ngoan của Salômôn; mà này, ở đây có điều lớn hơn Salômôn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Điều Chúa đòi hỏi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa không cần hy lễ chồng chất, nhưng cần một đời sống công chính, yêu thương và khiêm tốn. Đức Giêsu mời ta nghe Người, vì nơi Người có điều lớn hơn Giôna và Salômôn.

Suy niệm. Mikha mở một phiên toà đặc biệt: Đức Chúa gọi núi non làm chứng cho cuộc tranh tụng với dân Người. Câu đầu của Chúa không phải lời buộc tội mà là một câu hỏi đau lòng: "Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm ngươi mệt mỏi vì điều gì?" Người nhắc lại ơn đã làm: đưa dân lên từ Ai Cập, chuộc khỏi nhà nô lệ. Rồi con người hỏi lại: phải đem gì đến trước nhan Chúa, bê tơ, hàng ngàn chiên đực, suối dầu, thậm chí con đầu lòng? Câu trả lời giản dị đến bất ngờ: "Người đã cho ngươi biết điều gì là tốt; và Đức Chúa đòi hỏi ngươi điều gì, ngoài việc thực thi công lý, yêu chuộng tình thương, và khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa của ngươi."

Thánh vịnh cùng giọng ấy: Chúa không khiển trách các lễ toàn thiêu, nhưng "ai sửa đường mình cho ngay", người ấy sẽ thấy ơn cứu độ. Còn Tin Mừng cho thấy người đòi dấu lạ mà không chịu thay đổi: Đức Giêsu bảo họ rằng người Ninivê sám hối khi nghe Giôna, còn ở đây có điều lớn hơn.

Cuối ngày có thể tự hỏi ba điều: hôm nay tôi có công bằng với người khác không, có tử tế không, có bước đi khiêm tốn với Chúa không?

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, xin dạy chúng con điều gì là tốt. Xin cho lễ vật của chúng con luôn đi cùng một đời sống công chính, yêu thương và khiêm tốn bước đi với Ngài. Amen.

Bài đọc những ngày tới