Thứ Năm, 16/07/2026 · 3/6 ÂL

Thứ Năm tuần 15 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Is 26,7-9.12.16-19Sách Isaia

7 Con đường của người công chính là ngay thẳng; lạy Đấng ngay thẳng, Ngài san bằng lối đi của người công chính.
8 Phải, trên đường các phán quyết của Ngài, lạy Đức Chúa, chúng con đã trông đợi Ngài; danh Ngài và kỷ niệm về Ngài là điều linh hồn khao khát.

9 Ban đêm, linh hồn con khao khát Ngài; thần khí trong con cũng tìm kiếm Ngài lúc rạng đông; vì khi các phán quyết của Ngài đến với đất, cư dân thế giới học được lẽ công chính.

12 Lạy Đức Chúa, Ngài sẽ thiết lập bình an cho chúng con, vì mọi việc chúng con làm, cũng chính Ngài đã làm cho chúng con.

16 Lạy Đức Chúa, trong cơn gian nguy, chúng đã tìm đến Ngài; chúng đã thì thầm cầu nguyện khi Ngài sửa dạy chúng.

17 Như người đàn bà có thai, gần đến ngày sinh, quằn quại và kêu thét trong cơn đau, chúng con cũng đã như thế trước nhan Ngài, lạy Đức Chúa.

18 Chúng con đã có thai, đã quằn quại, như thể đã sinh ra gió; chúng con không đem lại ơn cứu độ cho đất, và cư dân thế giới không được sinh ra.

19 Những người chết của Ngài sẽ sống, các xác chết của chúng con sẽ trỗi dậy. Hỡi những kẻ nằm trong bụi đất, hãy tỉnh dậy mà reo hò! Vì sương của Ngài là sương của ánh sáng, và đất sẽ cho các bóng ma ra đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 101,13-14ab.15.16-18.19-21

13 Còn Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài ngự đến muôn đời,
và kỷ niệm về Ngài qua mọi thế hệ.

14 Ngài sẽ đứng lên, thương xót Sion,

vì đã đến lúc ban ơn cho nó.

15 Vì các tôi tớ Ngài yêu mến từng viên đá của nó,

và thương xót cả bụi đất của nó.

16 Các dân sẽ kính sợ danh Đức Chúa,

và mọi vua trên đất sẽ kính sợ vinh quang của Ngài.

17 Vì Đức Chúa đã xây dựng Sion,

Người đã tỏ mình trong vinh quang của Người.

18 Người đã đoái nhìn lời cầu nguyện của kẻ trơ trụi,

và không khinh thường lời cầu nguyện của họ.

19 Điều này sẽ được ghi lại cho thế hệ mai sau,

và dân được dựng nên sẽ ngợi khen Đức Chúa.

20 Vì Người đã từ nơi cao thánh của Người nhìn xuống,

Đức Chúa từ trời đã đoái nhìn đất,

21 để nghe tiếng rên siết của kẻ bị xiềng,

để giải thoát những kẻ bị án tử.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,28

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 11,28-30Tin Mừng theo Mátthêu

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng; và tâm hồn anh em sẽ tìm được chỗ nghỉ ngơi.

30 Vì ách của tôi êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Linh hồn khao khát Ngài

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giữa nỗi bất lực của con người, Isaia dạy ta khao khát Thiên Chúa suốt đêm ngày. Đức Giêsu đáp lại bằng lời mời: ai mệt mỏi, hãy đến với Người.

Suy niệm. Bài đọc Isaia nghe như lời cầu của một cộng đoàn thành thật. Họ nói: "Ban đêm, linh hồn con khao khát Ngài; thần khí trong con cũng tìm kiếm Ngài lúc rạng đông." Rồi họ thú nhận điều khó nói: như người đàn bà quằn quại trong cơn đau sinh mà rốt cuộc "như thể đã sinh ra gió", họ đã cố gắng nhiều mà chẳng đem lại ơn cứu độ cho đất. Đó là kinh nghiệm quen thuộc: ta mệt vì làm mà thấy chưa nên gì. Nhưng cũng chính nơi ấy, lời hứa vang lên: "Những người chết của Ngài sẽ sống... hỡi những kẻ nằm trong bụi đất, hãy tỉnh dậy mà reo hò!" Sự sống không do sức ta sinh ra, mà do Thiên Chúa ban.

Tin Mừng đặt cạnh nỗi mệt nhọc ấy một lời mời không điều kiện: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi." Đức Giêsu không bảo ta cố thêm, mà bảo ta đến. Rồi Người nói về chính mình: hiền lành, khiêm nhường, ách êm ái, gánh nhẹ nhàng. Học với Người là học cách làm việc mà không kiệt sức vì lo âu, vì biết mình không phải kẻ cứu thế.

Có những buổi tối ta nằm thức vì mọi việc chưa xong. Có thể đó là lúc dâng chính sự khao khát và mỏi mệt ấy lên Chúa, như Isaia, thay vì tự trách mình.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, linh hồn chúng con khao khát Ngài trong đêm và lúc rạng đông. Xin nhận những mệt nhọc của chúng con, xin cho chúng con đến với Đức Giêsu hiền lành và khiêm nhường, và tìm nơi Người sự nghỉ ngơi Ngài hứa ban. Amen.

Bài đọc những ngày tới