Chủ Nhật, 26/04/2026 · 10/3 ÂL

Chúa nhật IV Phục Sinh (Chúa nhật Chúa Chiên Lành) — năm A

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 2,14a.36-41Sách Công vụ Tông đồ

14 Bấy giờ ông Phêrô đứng lên cùng với Nhóm Mười Một, cất tiếng nói với họ: "Thưa các người Do Thái và tất cả những ai đang cư ngụ ở Giêrusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi nói.
36 Vậy toàn thể nhà Israel hãy biết chắc rằng Thiên Chúa đã đặt Đức Giêsu này, Đấng mà anh em đã đóng đinh, làm Chúa và làm Đấng Kitô."

37 Nghe vậy, họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các Tông Đồ khác: "Thưa các anh, chúng tôi phải làm gì?"

38 Ông Phêrô bảo họ: "Anh em hãy sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội; và anh em sẽ nhận được hồng ân là Thánh Thần.

39 Vì lời hứa dành cho anh em, cho con cái anh em, và cho tất cả những người ở xa, bất cứ ai mà Chúa là Thiên Chúa của chúng ta sẽ gọi."

40 Ông còn dùng nhiều lời khác để làm chứng và khuyên nhủ họ: "Hãy tự cứu mình khỏi thế hệ gian tà này."

41 Những ai đón nhận lời ông thì được rửa tội; ngày hôm ấy có thêm khoảng ba ngàn người nhập đoàn.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 22,1-3a.3b-4.5.6

1 Thánh vịnh. Của Đavít.
Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

2 Người cho tôi nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi,

và đưa tôi đến bên dòng nước nghỉ ngơi.

3 Người bổ sức cho hồn tôi,

dẫn tôi đi trên những đường ngay nẻo chính vì danh Người.

4 Dù tôi có đi qua thung lũng bóng tối tử thần,

tôi cũng chẳng sợ điều dữ, vì Ngài ở với tôi;

cây gậy và cây trượng của Ngài,

đó là niềm an ủi của tôi.

5 Ngài dọn bàn cho tôi ngay trước mặt những kẻ thù tôi;

Ngài xức dầu lên đầu tôi, ly của tôi đầy tràn.

6 Chắc chắn lòng tốt và tình thương sẽ theo tôi mọi ngày trong đời tôi,

và tôi sẽ ở trong nhà Đức Chúa những ngày dài lâu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Pr 2,20b-25Thư 1 Phêrô

20 Nếu anh em phạm tội mà bị đánh đòn rồi chịu đựng, thì có gì đáng khen? Nhưng nếu anh em làm điều tốt mà chịu khổ rồi vẫn nhẫn nại, thì đó là ân sủng trước mặt Thiên Chúa.
21 Thật vậy, anh em đã được kêu gọi để làm điều này, vì Đức Kitô cũng đã chịu khổ vì anh em, để lại cho anh em một gương mẫu, hầu anh em bước theo dấu chân Người.

22 Người đã không phạm tội, và không có điều gian dối nào được tìm thấy trong miệng Người.

23 Khi bị chửi mắng, Người không chửi lại; khi chịu khổ, Người không đe doạ, nhưng phó mình cho Đấng xét xử công minh.

24 Chính Người, nơi thân mình, đã mang tội lỗi chúng ta lên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi mà sống cho đức công chính. Nhờ những vết thương của Người mà anh em được chữa lành.

25 Vì anh em đã như chiên lạc, nhưng nay đã trở về với Đấng chăn dắt và canh giữ linh hồn anh em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 10,14

14 Chính tôi là mục tử nhân lành; tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 10,1-10Tin Mừng theo Gioan

1 "Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em: ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo qua lối khác, người ấy là kẻ trộm kẻ cướp.
2 Còn ai qua cửa mà vào thì là người chăn chiên.

3 Người giữ cửa mở cho anh ta, và chiên nghe tiếng anh; anh gọi tên từng con chiên của mình và dẫn chúng ra.

4 Khi đã cho chiên của mình ra hết, anh đi trước, và chiên theo sau, vì chúng biết tiếng anh.

5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không biết tiếng người lạ."

6 Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn ấy, nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ là gì.

7 Vậy Đức Giêsu lại nói: "Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em: tôi là cửa của chiên.

8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe chúng.

9 Tôi là cửa: ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu; người ấy sẽ vào ra và gặp được đồng cỏ.

10 Kẻ trộm chỉ đến để trộm, để giết và để phá huỷ; còn tôi đã đến để chiên được sự sống, và được sống dồi dào."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chiên nghe tiếng người chăn

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu là người chăn chiên đích thực và là cửa của đàn chiên: ai qua Người thì được cứu, được vào ra và gặp đồng cỏ, được sống dồi dào. Người gọi từng con chiên bằng tên và đi trước dẫn đường.

Bối cảnh. Chúa nhật thứ tư Mùa Phục Sinh thường mang hình ảnh người mục tử. Đáp ca là Thánh vịnh 23, bài thánh vịnh quen thuộc "Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi". Tin Mừng thánh Gioan dùng hình ảnh chuồng chiên và người chăn, một hình ảnh rất đời thường với dân vùng đồng cỏ; chính tác giả ghi nhận rằng nghe dụ ngôn ấy, người ta "không hiểu", nên Chúa phải giải thích thêm.

Phân tích.

  • Công vụ: sau khi ông Phêrô giảng, người nghe "đau đớn trong lòng" và hỏi: "Chúng tôi phải làm gì?" Ông kêu gọi sám hối, chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội và nhận Thánh Thần; lời hứa dành cho họ, con cái họ và cả những người ở xa. Hôm ấy khoảng ba ngàn người nhập đoàn.
  • Thánh vịnh 23 mô tả người chăn: cho nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh, đưa đến bên dòng nước, dẫn trên đường ngay nẻo chính, đi cùng qua thung lũng bóng tối tử thần, không sợ điều dữ vì "Ngài ở với tôi".
  • Bài đọc II (1 Pr): thánh Phêrô nhắc rằng Đức Kitô đã chịu khổ, để lại gương mẫu, khi bị chửi mắng không chửi lại, mang tội lỗi chúng ta nơi thân mình; chúng ta từng như chiên lạc, nay trở về với "Đấng chăn dắt và canh giữ linh hồn anh em".
  • Tin Mừng: người vào chuồng chiên bằng cửa là người chăn; chiên nghe tiếng anh, anh gọi tên từng con và đi trước. Rồi Chúa nói: "Tôi là cửa của chiên." Kẻ trộm chỉ đến để trộm, để giết, để phá huỷ; còn Người đến để chiên được sống và được sống dồi dào.

Suy niệm. Có nhiều tiếng gọi lôi kéo chúng ta mỗi ngày. Tin Mừng nói chiên nhận ra tiếng người chăn, nghĩa là sự quen thuộc sinh ra từ sự gắn bó: nghe Lời Chúa, cầu nguyện, sống trong cộng đoàn. Chính vì quen tiếng Người, ta mới phân biệt được đâu là tiếng gọi dẫn đến sự sống, đâu là tiếng đẩy ta vào cô đơn và phá huỷ.

Hình ảnh "cửa" cũng đáng suy gẫm: cửa không giam giữ mà mở lối, để chiên "vào ra" và tìm được đồng cỏ. Sự sống dồi dào Chúa hứa không phải là no đủ vật chất mà là sống trọn vẹn trong tình thân với Người. Và bài đọc II cho biết giá của sự chăn dắt ấy: Người đã đi qua đau khổ trước chúng ta để chúng ta không phải đi một mình.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa giữa muôn tiếng ồn ào, đi theo Chúa qua cả những thung lũng tối tăm, và nhờ Chúa mà được sống dồi dào. Xin cũng ban cho Hội Thánh những mục tử biết chăm sóc đoàn chiên theo gương Chúa. Amen.

Ghi nhớ. "Tôi là cửa: ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu; người ấy sẽ vào ra và gặp được đồng cỏ." (Ga 10,9)
Gợi ý trong tuần: mỗi tối đọc Thánh vịnh 23, và cầu nguyện cho những người đang chăm sóc, dẫn dắt mình.

Bài đọc những ngày tới