Bài đọc I
Cv 13,13-25Sách Công vụ Tông đồ13 Rời Páphô ra khơi, ông Phaolô và những người cùng đi đến Pêrgê miền Pamphylia; còn ông Gioan thì tách khỏi họ mà trở về Giêrusalem.
14 Còn các ông, rời Pêrgê, đến Antiôkhia thuộc xứ Pisiđia; vào ngày Sabát, các ông vào hội đường và ngồi xuống.
15 Sau khi đọc Luật và các Ngôn Sứ, các vị trưởng hội đường sai người đến nói với hai ông: "Thưa anh em, nếu anh em có lời nào khuyên nhủ dân, xin cứ nói."
16 Ông Phaolô đứng lên, giơ tay ra hiệu và nói: "Thưa người Israel và những người kính sợ Thiên Chúa, xin nghe đây!
17 Thiên Chúa của dân Israel này đã chọn các tổ phụ chúng ta, đã làm cho dân trở nên cao trọng trong thời cư ngụ nơi đất Ai Cập, và đã dùng cánh tay uy quyền đưa họ ra khỏi đó.
18 Và trong khoảng bốn mươi năm, Người đã chịu đựng cách cư xử của họ trong hoang địa.
19 Sau khi triệt hạ bảy dân tộc trong đất Canaan, Người đã ban đất của các dân ấy làm gia nghiệp,
20 trong khoảng bốn trăm năm mươi năm. Sau đó, Người ban cho họ các thủ lãnh, cho đến ngôn sứ Samuen.
21 Từ đó họ xin một vua, và Thiên Chúa ban cho họ ông Saul con ông Kít, một người thuộc chi tộc Benjamin, trong bốn mươi năm.
22 Sau khi truất phế người ấy, Người dấy lên ông Đavít làm vua cho họ; Người đã làm chứng về ông rằng: 'Ta đã tìm thấy Đavít, con ông Giêsê, một người vừa lòng Ta, sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta.'
23 Từ dòng dõi ông này, theo lời đã hứa, Thiên Chúa đã đem đến cho Israel một Đấng cứu độ là Đức Giêsu.
24 Trước khi Người xuất hiện, ông Gioan đã rao giảng phép rửa sám hối cho toàn dân Israel.
25 Khi sắp hoàn tất chặng đường của mình, ông Gioan nói: 'Anh em tưởng tôi là ai? Tôi không phải là Đấng ấy đâu. Nhưng này, sau tôi có Đấng đến, tôi không đáng cởi dép cho Người.'"
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0