Thứ Sáu, 01/05/2026 · 15/3 ÂL

Thứ Sáu tuần 4 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 13,26-33Sách Công vụ Tông đồ

26 "Thưa anh em, con cháu dòng giống Abraham, và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa anh em, lời cứu độ này đã được gửi đến cho chúng ta.
27 Vì những người cư ngụ ở Giêrusalem và những người lãnh đạo của họ đã không nhận biết Người, và khi xét xử Người, họ đã làm ứng nghiệm những lời các ngôn sứ, là những lời vẫn được đọc vào mỗi ngày Sabát.

28 Dù không tìm thấy lý do nào đáng chết, họ vẫn xin ông Philatô giết Người.

29 Khi đã hoàn tất mọi điều đã chép về Người, họ hạ Người xuống khỏi cây gỗ và đặt vào mồ.

30 Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết.

31 Người đã hiện ra nhiều ngày cho những kẻ cùng lên Giêrusalem với Người từ Galilê; hiện nay họ là những chứng nhân của Người trước dân.

32 Còn chúng tôi, chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em: lời hứa đã ban cho các tổ phụ,

33 Thiên Chúa đã hoàn thành cho con cháu chúng ta, khi làm cho Đức Giêsu trỗi dậy, như đã chép trong Thánh vịnh thứ hai: 'Con là Con của Ta, hôm nay chính Ta đã sinh ra con.'"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 2,6-7.8-9.10-11ab

6 "Còn Ta, chính Ta đã lập vua của Ta
trên Sion, núi thánh của Ta."

7 Tôi sẽ công bố sắc lệnh của Đức Chúa:

Người phán với tôi: "Con là con của Ta;

hôm nay chính Ta đã sinh ra con.

8 Hãy xin Ta, và Ta sẽ ban cho con các dân tộc làm gia nghiệp,

và những đầu mút mặt đất làm sở hữu.

9 Con sẽ đập chúng bằng trượng sắt,

như đồ của thợ gốm, con sẽ làm chúng vỡ tan."

10 Vậy bây giờ, hỡi các vua, hãy khôn ngoan;

hỡi những người xét xử mặt đất, hãy chịu sửa dạy.

11 Hãy phụng thờ Đức Chúa với lòng kính sợ,

hãy hân hoan trong run rẩy.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,6

6 Đức Giêsu đáp: "Chính tôi là con đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến với Chúa Cha mà không qua tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 14,1-6Tin Mừng theo Gioan

1 "Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa, và hãy tin vào tôi.
2 Trong nhà Cha tôi có nhiều chỗ ở; nếu không, tôi đã nói với anh em, vì tôi đi dọn chỗ cho anh em.

3 Và khi tôi đã đi và dọn chỗ cho anh em, tôi sẽ trở lại và đem anh em đi với tôi, để tôi ở đâu, anh em cũng ở đó.

4 Tôi đi đâu, anh em biết đường rồi."

5 Ông Tôma nói với Người: "Thưa Chúa, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?"

6 Đức Giêsu đáp: "Chính tôi là con đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến với Chúa Cha mà không qua tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Con đường về nhà Cha

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giữa lúc các môn đệ xao xuyến vì Thầy sắp đi, Đức Giêsu trấn an: "Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa, và hãy tin vào tôi." Người không chỉ hứa một nơi chốn, mà còn tự trao chính mình làm lối đi: "Chính tôi là con đường, là sự thật và là sự sống."

Suy niệm. Ông Tôma hỏi một câu rất thật: không biết đích đến thì làm sao biết đường? Nhiều khi chúng ta cũng vậy, muốn có bản đồ chi tiết cho cuộc đời trước khi dám bước. Đức Giêsu không đưa bản đồ; Người đưa chính Người. Đường về nhà Cha không phải là một lộ trình phải thuộc lòng, mà là một mối tương quan để bước đi cùng. Bài đọc thứ nhất cho thấy điều ấy thành hình trong lời loan báo của ông Phaolô: Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy, và những người từng đi với Người từ Galilê nay là chứng nhân. Con đường ấy đã được đi qua, kể cả qua thập giá và mồ, nên người tin có thể bước theo mà không sợ lạc. Lời hứa "tôi sẽ trở lại và đem anh em đi với tôi, để tôi ở đâu, anh em cũng ở đó" cho thấy đích đến không phải một chỗ xa lạ, mà là ở bên Người. Trong những ngày bất an, ta được mời nhớ rằng Đấng dọn chỗ cho ta cũng là Đấng đang đồng hành.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con khi xao xuyến vẫn biết tin vào Chúa, và mỗi ngày dám bước theo Chúa để một ngày kia được ở nhà Cha cùng Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới