Chủ Nhật, 12/04/2026 · 25/2 ÂL

Chúa nhật II Phục Sinh (Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa) — năm A

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 2,42-47Sách Công vụ Tông đồ

42 Họ chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, bẻ bánh và cầu nguyện.
43 Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điều kỳ diệu và dấu lạ.

44 Tất cả các tín hữu đều ở với nhau và có mọi sự làm của chung.

45 Họ bán đất đai của cải và chia cho mọi người tuỳ theo nhu cầu của từng người.

46 Ngày ngày họ đồng lòng chuyên cần đến Đền Thờ, và bẻ bánh tại tư gia, dùng bữa với lòng hân hoan và đơn sơ,

47 ngợi khen Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và mỗi ngày Chúa thêm vào cộng đoàn những người được cứu độ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 117,2-4.13-15.22-24

2 Israel hãy nói rằng: vì tình thương của Người muôn đời.
3 Nhà Aharon hãy nói rằng: vì tình thương của Người muôn đời.

4 Những người kính sợ Đức Chúa hãy nói rằng: vì tình thương của Người muôn đời.

13 Người ta xô mạnh tôi cho ngã gục, nhưng Đức Chúa đã giúp đỡ tôi.

14 Đức Chúa là sức mạnh và lời ca của tôi, Người đã trở nên ơn cứu độ cho tôi.

15 Trong lều của người công chính vang lên tiếng reo mừng cứu độ: tay hữu Đức Chúa làm nên những việc hùng mạnh.

22 Tảng đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường.

23 Đó là việc của Đức Chúa, một việc kỳ diệu trước mắt chúng ta.

24 Đây là ngày Đức Chúa đã làm ra; nào ta hãy hân hoan vui mừng trong ngày ấy.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Pr 1,3-9Thư 1 Phêrô

3 Chúc tụng Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng theo lòng thương xót lớn lao của Người, đã cho chúng ta được tái sinh để hưởng niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết,
4 để hưởng một gia nghiệp không hư nát, không ô uế, không phai tàn, được dành sẵn trên trời cho anh em,

5 những người nhờ đức tin mà được quyền năng Thiên Chúa gìn giữ để hưởng ơn cứu độ đã sẵn sàng được tỏ hiện vào thời cuối cùng.

6 Vì thế anh em hân hoan, dù hiện nay anh em phải buồn phiền ít lâu, nếu cần, trong nhiều thử thách khác nhau,

7 để đức tin của anh em, sau khi được thử luyện, quý giá hơn vàng là thứ hư mất, dù vàng cũng được thử bằng lửa, sẽ được tìm thấy xứng đáng để ca ngợi, vinh quang và danh dự khi Đức Giêsu Kitô được tỏ hiện.

8 Anh em yêu mến Người dù chưa thấy Người; anh em tin vào Người dù hiện nay chưa nhìn thấy, và vì thế anh em hân hoan với niềm vui khôn tả và rạng ngời vinh quang,

9 vì anh em đạt tới đích của đức tin, là ơn cứu độ của các linh hồn.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 20,29

29 Đức Giêsu nói với ông: "Vì đã thấy tôi nên anh tin ư? Phúc thay những người không thấy mà tin."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 20,19-31Tin Mừng theo Gioan

19 Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nơi các môn đệ ở đều đóng kín vì sợ người Do Thái, Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!"
20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai tôi, thì tôi cũng sai anh em."

22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và nói: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

24 Một trong Nhóm Mười Hai, tức ông Tôma, gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến.

25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã thấy Chúa!" Nhưng ông Tôma nói: "Nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào chỗ đinh, và không đặt tay vào cạnh sườn Người, tôi không tin."

26 Tám ngày sau, các môn đệ lại ở trong nhà, có cả ông Tôma ở với các ông. Dù cửa đóng kín, Đức Giêsu vẫn đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!"

27 Rồi Người bảo ông Tôma: "Hãy đặt ngón tay vào đây, và hãy xem tay tôi; hãy đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn tôi; đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."

28 Ông Tôma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"

29 Đức Giêsu nói với ông: "Vì đã thấy tôi nên anh tin ư? Phúc thay những người không thấy mà tin."

30 Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng không được ghi chép trong sách này.

31 Những điều đã ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Cửa đóng kín, và lời "Bình an cho anh em"

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu Phục Sinh bước vào chính nơi các môn đệ đang sợ hãi, trao bình an, trao Thánh Thần và sai họ đi. Cộng đoàn tin lấy bẻ bánh, cầu nguyện và chia sẻ làm nhịp sống; còn đức tin của những người "không thấy mà tin" được Chúa gọi là phúc.

Bối cảnh. Chúa nhật II Phục Sinh, năm A, kết thúc tuần Bát nhật Phục Sinh; Giáo hội cũng gọi ngày này là Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa. Trong Mùa Phục Sinh, bài đọc I được lấy từ sách Công vụ Tông đồ, kể đời sống của cộng đoàn tín hữu đầu tiên; bài đọc II là thư thứ nhất của thánh Phêrô, viết cho những người đang gặp thử thách vì đức tin; Tin Mừng thuật hai lần Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ trong tuần đầu tiên.

Phân tích.

  • Công vụ (Cv 2,42-47): bốn việc làm nên cộng đoàn: "nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, bẻ bánh và cầu nguyện". Họ "có mọi sự làm của chung" và "dùng bữa với lòng hân hoan và đơn sơ".
  • Đáp ca (Tv 118): "Đây là ngày Đức Chúa đã làm ra; nào ta hãy hân hoan vui mừng trong ngày ấy." Người cầu nguyện nhớ cả lúc bị xô ngã: "nhưng Đức Chúa đã giúp đỡ tôi."
  • 1 Phêrô: "Chúc tụng Thiên Chúa... đã cho chúng ta được tái sinh để hưởng niềm hy vọng sống động"; đức tin được thử luyện thì "quý hơn vàng"; "anh em yêu mến Người dù chưa thấy Người."
  • Tin Mừng (Ga 20,19-31): chiều ngày thứ nhất, cửa đóng kín vì sợ, Đức Giêsu đến và nói: "Bình an cho anh em!" Người cho xem tay và cạnh sườn, thổi hơi trao Thánh Thần, trao quyền tha tội. Tôma vắng mặt, không tin lời các bạn; tám ngày sau Người lại đến và Tôma thưa: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"

Suy niệm. Cửa đóng kín là hình ảnh thật của nhiều lòng người: sợ bị tổn thương, sợ thất bại, sợ nhìn lại quá khứ. Đức Giêsu không đứng ngoài gõ cửa; Người "đến, đứng giữa các ông". Lời đầu tiên Người nói không phải là trách móc dành cho những kẻ đã bỏ Người, mà là "Bình an cho anh em!" Rồi Người cho xem những vết thương: bình an của Phục Sinh không phủ nhận đau khổ, mà mang theo dấu vết của đau khổ đã được vượt qua.

Tôma thường bị gọi là người hoài nghi, nhưng ông chỉ đòi điều các bạn đã được: gặp Chúa tận mắt. Và Chúa không bỏ rơi ông; Người trở lại vì ông. Lời tuyên xưng của Tôma, "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!", là lời tuyên xưng cao nhất trong Tin Mừng Gioan. Điều đáng suy nghĩ là nó thốt ra từ một người từng nghi ngờ.

Cộng đoàn trong sách Công vụ cho thấy đức tin Phục Sinh biến thành đời sống cụ thể: cùng nghe, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ. Ai chưa "thấy" như Tôma vẫn gặp được Chúa nơi ấy, nơi những anh chị em cùng bẻ bánh với mình.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin bước vào những căn phòng đóng kín trong lòng chúng con và ban cho chúng con bình an của Chúa. Xin cho chúng con biết tin dù chưa thấy, biết sống hiệp thông với anh chị em, và biết đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Amen.

Ghi nhớ. "Phúc thay những người không thấy mà tin." (Ga 20,29)
Gợi ý trong tuần: mở "cánh cửa" của mình cho một người đang cô đơn: một cuộc gọi, một bữa cơm, một lời chào.

Bài đọc những ngày tới