Bài đọc I
Cv 5,17-26Sách Công vụ Tông đồ17 Vị thượng tế đứng lên cùng với tất cả những người theo ông, tức là phái Sađốc, họ đầy lòng ghen tức,
18 liền ra tay bắt các Tông Đồ và giam vào nhà tù công cộng.
19 Nhưng ban đêm, thiên thần của Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra và nói:
20 "Hãy đi, đứng trong Đền Thờ mà nói cho dân chúng mọi lời của sự sống này."
21 Nghe vậy, vào lúc rạng đông, các ông vào Đền Thờ và giảng dạy. Còn vị thượng tế và những người theo ông thì đến, triệu tập Thượng Hội Đồng và toàn thể hàng kỳ mục của con cái Israel, rồi sai người đến nhà giam để điệu các ông ra.
22 Nhưng khi đến nơi, các thuộc hạ không thấy các ông trong ngục; họ trở về báo tin
23 rằng: "Chúng tôi thấy nhà giam đóng kín mọi bề cẩn mật, lính canh đứng ở các cửa; nhưng khi mở ra, chúng tôi không thấy ai ở trong."
24 Nghe những lời ấy, viên chỉ huy Đền Thờ và các thượng tế bối rối về các ông, không biết việc ấy sẽ ra sao.
25 Bấy giờ có người đến báo cho họ: "Này, những người các ông đã giam trong ngục đang đứng trong Đền Thờ mà giảng dạy dân chúng."
26 Bấy giờ viên chỉ huy cùng với các thuộc hạ đi điệu các ông về, nhưng không dùng sức mạnh, vì họ sợ dân chúng ném đá mình.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0