Thứ Bảy, 18/04/2026 · 2/3 ÂL

Thứ Bảy tuần 2 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 6,1-7Sách Công vụ Tông đồ

1 Trong những ngày ấy, khi số môn đệ gia tăng, thì nhóm Hy Lạp phàn nàn với nhóm Híp-ri, vì các bà goá của họ bị bỏ quên trong việc phục vụ hằng ngày.
2 Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa mà lo việc bàn ăn thì không phải lẽ.

3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy chọn trong anh em bảy người có tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, để chúng tôi trao cho họ lo việc này.

4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa."

5 Lời đề nghị ấy được cả cộng đoàn đồng ý. Họ chọn ông Stêphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, cùng các ông Philipphê, Prôcôrô, Nicanor, Timon, Parmenas, và Nicôla, người Antiôkhia, vốn là dân ngoại theo đạo Do Thái.

6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ; các vị cầu nguyện rồi đặt tay trên các ông.

7 Lời Thiên Chúa vẫn lan rộng, số môn đệ tại Giêrusalem tăng thêm rất nhiều, và cũng có đông đảo tư tế vâng phục đức tin.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 32,1-2.4-5.18-19

Câu đáp: Tv 32,22

1 Hỡi người công chính, hãy reo mừng Đức Chúa; người ngay thẳng thì lời ca ngợi thật xứng hợp.
2 Hãy cảm tạ Đức Chúa bằng đàn cầm, hãy gảy đàn mười dây mà ca mừng Người.

4 Vì lời Đức Chúa là ngay thẳng, mọi việc Người làm đều trung tín.

5 Người yêu chuộng công chính và công bình; tình thương của Đức Chúa tràn đầy mặt đất.

18 Này, mắt Đức Chúa dõi theo những người kính sợ Người, những ai trông cậy vào tình thương của Người,

19 để cứu họ khỏi chết và nuôi sống họ trong cơn đói kém.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Ga 6,16-21Tin Mừng theo Gioan

16 Khi chiều xuống, các môn đệ của Người đi xuống biển,
17 xuống thuyền và qua biển sang Caphácnaum. Trời đã tối mà Đức Giêsu vẫn chưa đến với các ông,

18 và biển động lên vì gió lớn thổi.

19 Chèo được chừng hai mươi lăm hay ba mươi stadiô, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển và đến gần thuyền, thì sợ hãi.

20 Nhưng Người nói với các ông: "Chính tôi đây, đừng sợ!"

21 Bấy giờ các ông muốn đưa Người lên thuyền, và ngay lập tức thuyền tới bờ nơi các ông đang đi tới.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Phục vụ bàn ăn, phục vụ Lời Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Cộng đoàn đầu tiên cũng có những xích mích: có những người bị bỏ quên trong việc phục vụ hằng ngày. Cách giải quyết là lắng nghe, chia sẻ trách nhiệm và để Thần Khí hướng dẫn. Còn trên biển động, Đức Giêsu nói một lời đủ sức làm tan sợ hãi: "Chính tôi đây, đừng sợ!"

Suy niệm. Các bà goá bị lãng quên là những người dễ bị lãng quên nhất. Nhóm Mười Hai không gạt lời phàn nàn đi, cũng không tự mình ôm hết mọi việc. Các ông triệu tập cộng đoàn, nhận ra việc bàn ăn là việc thật sự quan trọng, rồi chọn bảy người "có tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan". Phục vụ người nghèo và phục vụ lời Chúa không đối nghịch nhau; cả hai đều là việc của Hội Thánh, chỉ khác người đảm nhận. Kết quả được ghi lại rất giản dị: lời Thiên Chúa lan rộng.

Tin Mừng đặt các môn đệ giữa đêm tối và gió lớn, khi Đức Giêsu chưa đến với họ. Đó là kinh nghiệm quen thuộc: có lúc ta chèo chống một mình và có cảm giác Chúa vắng mặt. Người đến, và lời đầu tiên không phải là trách móc mà là tự giới thiệu: "Chính tôi đây." Khi các ông muốn đưa Người lên thuyền, thuyền tới bờ. Chỉ cần có Người trên thuyền, đích đến không còn xa.

Trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc, ta có thấy ai đang bị bỏ quên không? Và trong những đêm gió lớn của mình, ta có để Chúa bước lên thuyền không?

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết để ý đến những người dễ bị lãng quên, và biết chia sẻ việc phục vụ theo ơn Chúa ban cho mỗi người. Khi sóng gió nổi lên, xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa: "Chính tôi đây, đừng sợ!" Amen.

Bài đọc những ngày tới