Thứ Sáu, 10/04/2026 · 23/2 ÂL

Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngLễ trọngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Hôm nay Giáo hội mừng · Lễ trọng

Thứ Sáu trong tuần Bát nhật Phục Sinh

Tám ngày đầu của mùa Phục Sinh, từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật II Phục Sinh, được cử hành như một ngày lễ trọng kéo dài. Trong lịch phụng vụ Rôma, chỉ có lễ Giáng Sinh và lễ Phục Sinh có tuần bát nhật; các ngày trong tuần này đứng hàng cao hơn cả các lễ trọng khác. Các bài Tin Mừng trong tuần thuật lại những lần Chúa phục sinh hiện ra.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

Cv 4,1-12Sách Công vụ Tông đồ

1 Ông Phêrô và ông Gioan còn đang nói với dân thì các tư tế, viên chỉ huy Đền Thờ và những người Sađốc kéo đến,
2 bực tức vì hai ông giảng dạy dân và loan báo sự sống lại từ cõi chết nơi Đức Giêsu.

3 Họ bắt hai ông và giam lại đến hôm sau, vì lúc ấy đã chiều tối.

4 Nhưng nhiều người trong số những người đã nghe Lời đã tin, và số nam giới lên tới khoảng năm ngàn.

5 Hôm sau, các vị lãnh đạo, các kỳ mục và các kinh sư của họ họp tại Giêrusalem,

6 cùng với thượng tế Anna, Caipha, Gioan, Alexanđê và tất cả những người thuộc dòng họ thượng tế.

7 Họ cho dẫn hai ông ra đứng giữa và hỏi: "Các ông đã làm việc này bằng quyền năng nào, nhân danh ai?"

8 Bấy giờ ông Phêrô, được đầy Thánh Thần, nói với họ: "Thưa các vị lãnh đạo dân và các vị kỳ mục,

9 hôm nay chúng tôi bị chất vấn về một việc lành làm cho người tàn tật, tức là người ấy nhờ đâu mà được cứu chữa.

10 Vậy xin tất cả các vị và toàn dân Israel biết cho: chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô Nadarét, Đấng mà các vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết; chính nhờ danh Người mà người này đứng trước mặt các vị được khoẻ mạnh.

11 Đức Giêsu là tảng đá bị các vị, những người thợ xây, loại bỏ, nhưng đã trở nên đá tảng góc tường.

12 Ngoài Người ra, không ai khác đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 117,1-2.4.22-24.25-27a

Đ. Tảng đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường.(Tv 117,22)

1 Hãy cảm tạ Đức Chúa vì Người nhân hậu, vì tình thương của Người muôn đời.
2 Israel hãy nói rằng: vì tình thương của Người muôn đời.

4 Những người kính sợ Đức Chúa hãy nói rằng: vì tình thương của Người muôn đời.

22 Tảng đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường.

23 Đó là việc của Đức Chúa, một việc kỳ diệu trước mắt chúng ta.

24 Đây là ngày Đức Chúa đã làm ra; nào ta hãy hân hoan vui mừng trong ngày ấy.

25 Lạy Đức Chúa, xin cứu độ chúng con! Lạy Đức Chúa, xin ban cho chúng con thành công!

26 Chúc tụng Đấng nhân danh Đức Chúa mà đến! Từ nhà Đức Chúa, chúng tôi chúc phúc cho anh em.

27 Thiên Chúa là Đức Chúa, Người đã chiếu sáng trên chúng ta.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 117,24

24 Đây là ngày Đức Chúa đã làm ra; nào ta hãy hân hoan vui mừng trong ngày ấy.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Ga 21,1-14Tin Mừng theo Gioan

1 Sau những việc ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở bờ biển Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này.
2 Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Điđymô, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê, và hai môn đệ khác của Người, cùng ở với nhau.

3 Ông Simon Phêrô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông nói với ông: "Chúng tôi cũng đi với anh." Các ông ra đi và xuống thuyền; nhưng đêm ấy các ông không bắt được gì.

4 Khi trời đã rạng sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển; tuy nhiên, các môn đệ không biết đó là Đức Giêsu.

5 Đức Giêsu nói với các ông: "Này các con, các con có gì ăn không?" Các ông đáp: "Không."

6 Người bảo các ông: "Hãy thả lưới bên phải thuyền, các con sẽ gặp." Các ông thả lưới, và không còn kéo lên nổi vì có quá nhiều cá.

7 Người môn đệ mà Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: "Chúa đó!" Nghe nói "Chúa đó," ông Simon Phêrô liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.

8 Còn các môn đệ khác thì chèo chiếc thuyền nhỏ vào, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không ở xa bờ, chỉ cách khoảng hai trăm thước.

9 Khi lên bờ, các ông thấy có sẵn một đống than hồng, trên đó có cá đang nướng và có bánh.

10 Đức Giêsu nói với các ông: "Hãy đem một ít cá các con vừa bắt được."

11 Ông Simon Phêrô lên thuyền và kéo lưới vào bờ, đầy những cá lớn, một trăm năm mươi ba con; nhiều thế mà lưới không bị rách.

12 Đức Giêsu nói với các ông: "Đến mà ăn sáng đi." Không một môn đệ nào dám hỏi Người: "Ông là ai?", vì các ông biết đó là Chúa.

13 Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá cũng thế.

14 Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi từ cõi chết trỗi dậy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bữa sáng trên bờ biển

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Sau một đêm vất vả mà không bắt được gì, các môn đệ nghe tiếng gọi từ bờ: "Hãy thả lưới." Khi làm theo lời Chúa, họ có quá nhiều cá, và Chúa đã nấu sẵn bữa sáng cho họ. Chúa Phục sinh đến giữa công việc thường ngày để trao ơn dồi dào.

Suy niệm. Phêrô nói: "Tôi đi đánh cá đây." Các bạn nói: "Chúng tôi cũng đi với anh." Họ trở về nghề cũ, và cả đêm không được gì. Có những đêm như thế trong đời mỗi người: cố gắng nhiều mà chẳng có kết quả. Trời rạng sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các ông không nhận ra Người. Người hỏi bằng giọng rất gần gũi: "Này các con, các con có gì ăn không?" Họ đáp ngắn gọn: "Không." Phải thú nhận mình trống tay thì mới có chỗ để nhận.

Lời Chúa ngắn: "Hãy thả lưới bên phải thuyền." Họ làm theo, và lưới đầy đến nỗi không kéo nổi. Người môn đệ Chúa thương mến nhận ra trước: "Chúa đó!" Phêrô nhảy xuống biển để đến với Người. Rồi trên bờ họ thấy đống than hồng, cá và bánh. Chúa không chờ họ nuôi Người; Người đã chuẩn bị bữa ăn cho họ: "Đến mà ăn sáng đi." Không ai dám hỏi "Ông là ai?" vì họ biết đó là Chúa.

Bài đọc thứ nhất cho thấy cũng Phêrô ấy, được đầy Thánh Thần, nói với các vị lãnh đạo: không ai khác đem lại ơn cứu độ ngoài danh Đức Giêsu. Người đánh cá chài lưới nay là chứng nhân can đảm. Thánh vịnh mừng "tảng đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường": điều tưởng bị bỏ đi lại thành nền móng.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, những lúc chúng con trắng tay và mệt mỏi, xin cất tiếng gọi chúng con từ bờ bên kia. Xin dạy chúng con tin vào lời Chúa mà thả lưới, và xin mời chúng con vào bàn ăn Chúa đã dọn sẵn. Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài đọc những ngày tới