Thứ Năm, 09/04/2026 · 22/2 ÂL

Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 3,11-26Sách Công vụ Tông đồ

11 Trong lúc anh còn bám lấy ông Phêrô và ông Gioan, toàn dân kinh ngạc chạy đến với các ông ở Hành lang gọi là Hành lang Salômon.
12 Thấy vậy, ông Phêrô nói với dân: "Thưa người Israel, sao các vị lại ngạc nhiên về việc này? Sao các vị lại chăm chú nhìn chúng tôi, như thể nhờ quyền năng hay lòng đạo đức riêng của chúng tôi mà chúng tôi đã làm cho anh ấy đi được?

13 Thiên Chúa của ông Ápraham, Isaác và Giacóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Người Tôi Tớ của Ngài là Đức Giêsu, Đấng mà chính anh em đã nộp, và đã chối bỏ trước mặt ông Philatô, trong khi ông ấy đã quyết định tha.

14 Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà xin ân xá cho một tên sát nhân,

15 còn Vị Khai Sinh sự sống thì anh em đã giết; Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và chúng tôi là chứng nhân về điều đó.

16 Và nhờ lòng tin vào danh Người, chính danh Người đã làm cho người mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh; đức tin do Người mà có đã ban cho anh sự lành lặn hoàn toàn này trước mặt tất cả anh em.

17 Giờ đây, thưa anh em, tôi biết anh em đã hành động vì không biết, cũng như các vị lãnh đạo của anh em.

18 Nhưng điều Thiên Chúa đã báo trước qua miệng tất cả các ngôn sứ, là Đấng Kitô của Ngài phải chịu khổ hình, thì Ngài đã thực hiện như thế.

19 Vậy anh em hãy sám hối và hoán cải, để tội lỗi của anh em được xoá bỏ,

20 để những thời kỳ hồi sức đến từ nhan Chúa, và để Người sai Đấng Kitô đã được định sẵn cho anh em, là Giêsu,

21 Đấng mà trời phải tiếp nhận cho đến thời kỳ tái lập mọi sự, những điều Thiên Chúa đã phán từ thuở xa xưa qua miệng các ngôn sứ thánh của Ngài.

22 Quả thật, ông Môsê đã nói: 'Chúa là Thiên Chúa sẽ cho dấy lên cho anh em, từ giữa anh em của anh em, một ngôn sứ như tôi; anh em hãy nghe người ấy trong mọi điều người ấy sẽ nói với anh em.

23 Và sẽ xảy ra: bất cứ ai không nghe ngôn sứ ấy sẽ bị diệt trừ khỏi dân.'

24 Tất cả các ngôn sứ, từ ông Samuen và các vị kế tiếp, bao nhiêu vị đã lên tiếng, cũng đã loan báo những ngày này.

25 Anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em, khi Ngài phán với ông Ápraham: 'Nhờ dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.'

26 Thiên Chúa đã cho Người Tôi Tớ của Ngài trỗi dậy, và trước hết sai Người đến với anh em để chúc phúc cho anh em, bằng cách làm cho mỗi người quay lại, từ bỏ những điều gian ác của mình."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 8,2ab.5.6-7.8-9

2 Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, danh Ngài vĩ đại biết bao trên khắp mặt đất! Vinh quang Ngài, Ngài đã đặt trên các tầng trời.
5 Loài người là gì mà Ngài nhớ đến, con của Ađam là gì mà Ngài viếng thăm?

6 Ngài đã làm cho nó thua kém Thiên Chúa chỉ một chút, và đã đội cho nó vinh quang và uy nghi làm triều thiên.

7 Ngài đã cho nó cai quản công trình của tay Ngài, đặt muôn vật dưới chân nó.

8 Chiên bò, tất cả, và cả thú vật ngoài đồng,

9 chim trời và cá biển, mọi loài lướt đi trên đường biển.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 117,24

24 Đây là ngày Đức Chúa đã làm ra; nào ta hãy hân hoan vui mừng trong ngày ấy.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 24,35-48Tin Mừng theo Luca

35 Còn hai ông thì kể lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc các ông đã nhận ra Người khi Người bẻ bánh.
36 Các ông còn đang nói những điều ấy thì chính Người đứng giữa các ông.

37 Các ông hoảng sợ, kinh hãi, tưởng là thấy một hồn ma.

38 Nhưng Người nói với các ông: "Sao anh em xao xuyến, và sao trong lòng anh em lại nảy sinh những ý nghĩ như vậy?

39 Hãy nhìn tay và chân tôi: chính tôi đây. Hãy sờ vào tôi mà xem, vì hồn ma không có xương có thịt như anh em thấy tôi có."

40 Nói thế rồi, Người cho các ông xem tay và chân.

41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá và đầy ngạc nhiên, thì Người nói: "Ở đây anh em có gì ăn không?"

42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng.

43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

44 Rồi Người nói với các ông: "Đó là những lời tôi đã nói với anh em khi còn ở với anh em: mọi điều đã chép về tôi trong Luật Môsê, trong các sách Ngôn Sứ và trong các Thánh Vịnh đều phải được ứng nghiệm."

45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh,

46 và Người nói với các ông: "Có lời đã chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, và ngày thứ ba từ cõi chết trỗi dậy,

47 và nhân danh Người, phải rao giảng cho muôn dân lòng sám hối để được tha tội, khởi đầu từ Giêrusalem.

48 Chính anh em là chứng nhân của những điều này."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chính tôi đây

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu Phục sinh không phải là một bóng ma hay một ý niệm. Người đứng giữa các môn đệ, cho xem tay chân, ăn cá nướng trước mặt họ, rồi mở trí họ hiểu Kinh Thánh và sai họ đi làm chứng.

Suy niệm. Các môn đệ đang kể chuyện Emmau thì Đức Giêsu đứng giữa họ. Phản ứng đầu tiên của họ là hoảng sợ, tưởng thấy hồn ma. Chúa không giận, Người chỉ nói: "Chính tôi đây." Rồi Người mời họ sờ vào tay chân Người, và xin một thứ rất bình thường: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Người cầm khúc cá nướng và ăn. Đức tin Phục sinh không tách khỏi thân xác, bữa ăn, đời sống thường ngày: Chúa Phục sinh vẫn là Đức Giêsu mà họ đã biết.

Các ông vẫn "chưa tin vì mừng quá". Có những niềm vui lớn đến mức ta chưa dám tin. Chúa kiên nhẫn với họ: Người mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh. Đức tin vừa là hồng ân, vừa cần được Lời soi sáng.

Bài đọc thứ nhất cho thấy lời của Phêrô sau khi chữa người què: ông nói không phải nhờ "quyền năng hay lòng đạo đức riêng" của mình, mà nhờ danh Đức Giêsu. Ông mời mọi người sám hối và hoán cải, để Chúa chúc phúc cho họ bằng cách làm cho "mỗi người quay lại". Lời Chúa Giêsu "Chính anh em là chứng nhân" trong Tin Mừng, hôm nay được Phêrô thực hiện.

Thánh vịnh 8 hát về con người nhỏ bé nhưng được Thiên Chúa "nhớ đến" và "viếng thăm". Chúa Phục sinh cũng đến thăm chúng ta như thế, trong những điều nhỏ bé.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, khi lòng chúng con hoảng sợ và nghi ngờ, xin đứng giữa chúng con và nói: "Chính tôi đây." Xin mở trí chúng con hiểu Lời Chúa, để chúng con làm chứng cho Chúa bằng đời sống thường ngày. Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài đọc những ngày tới