Thứ Ba, 07/04/2026 · 20/2 ÂL

Thứ Ba trong Tuần Bát nhật Phục sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 2,36-41Sách Công vụ Tông đồ

36 Vậy toàn thể nhà Israel hãy biết chắc rằng Thiên Chúa đã đặt Đức Giêsu này, Đấng mà anh em đã đóng đinh, làm Chúa và làm Đấng Kitô."
37 Nghe vậy, họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các Tông Đồ khác: "Thưa các anh, chúng tôi phải làm gì?"

38 Ông Phêrô bảo họ: "Anh em hãy sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội; và anh em sẽ nhận được hồng ân là Thánh Thần.

39 Vì lời hứa dành cho anh em, cho con cái anh em, và cho tất cả những người ở xa, bất cứ ai mà Chúa là Thiên Chúa của chúng ta sẽ gọi."

40 Ông còn dùng nhiều lời khác để làm chứng và khuyên nhủ họ: "Hãy tự cứu mình khỏi thế hệ gian tà này."

41 Những ai đón nhận lời ông thì được rửa tội; ngày hôm ấy có thêm khoảng ba ngàn người nhập đoàn.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 32,4-5.18-19.20.22

4 Vì lời của Đức Chúa là ngay thẳng,
và mọi việc Người làm đều trung tín.

5 Người yêu mến công chính và công lý;

lòng thương của Đức Chúa tràn ngập mặt đất.

18 Này, mắt Đức Chúa hướng về những người kính sợ Người,

về những ai trông cậy vào lòng thương của Người,

19 để cứu mạng họ khỏi sự chết,

và nuôi sống họ trong cơn đói kém.

20 Hồn chúng con mong chờ Đức Chúa;

Người là sự trợ giúp và là khiên che của chúng con.

22 Lạy Đức Chúa, nguyện lòng thương của Ngài ở trên chúng con,

như chúng con đã trông đợi nơi Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 117,24

24 Đây là ngày Đức Chúa đã làm ra; nào ta hãy hân hoan vui mừng trong ngày ấy.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Ga 20,11-18Tin Mừng theo Gioan

11 Còn bà Maria đứng ở ngoài, gần mộ, và khóc. Vừa khóc, bà vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,
12 và thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân, nơi thi hài Đức Giêsu đã được đặt.

13 Hai vị nói với bà: "Thưa bà, sao bà khóc?" Bà nói với các vị: "Người ta đã lấy mất Chúa của tôi, và tôi không biết người ta để Người ở đâu."

14 Nói xong, bà quay lại phía sau và thấy Đức Giêsu đang đứng đó, nhưng bà không biết đó là Đức Giêsu.

15 Đức Giêsu nói với bà: "Thưa bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà tưởng là người làm vườn, liền nói với Người: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, và tôi sẽ đem Người về."

16 Đức Giêsu nói với bà: "Maria!" Bà quay lại và nói với Người bằng tiếng Híp-ri: "Rabbuni!" nghĩa là "Lạy Thầy".

17 Đức Giêsu nói với bà: "Đừng giữ tôi lại, vì tôi chưa lên cùng Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em của tôi và nói với họ: Tôi lên cùng Cha của tôi và là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của tôi và là Thiên Chúa của anh em."

18 Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa!" và những điều Người đã nói với bà.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Được gọi đích danh

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Bà Maria khóc bên mộ và không nhận ra Đức Giêsu, cho đến khi Người gọi tên bà. Chúa Phục sinh nhận ra từng người, và khi được nhận ra, lòng ta mở ra để nhận lấy sự sống mới.

Suy niệm. Bà Maria hỏi rất tha thiết: "Người ta để Người ở đâu?" Bà vẫn đang tìm một thi hài, nên Đức Giêsu đứng ngay trước mặt mà bà tưởng là người làm vườn. Nước mắt và nỗi nhớ che mắt bà. Chỉ một tiếng "Maria!" là đủ. Không có lời giải thích nào, không phép lạ nào thêm: chính giọng nói thân quen gọi đích danh làm bà quay lại, và bà thưa "Rabbuni!", nghĩa là "Lạy Thầy".

Nhưng cuộc gặp không dừng ở niềm vui riêng. Đức Giêsu nói: "Đừng giữ tôi lại... hãy đi gặp anh em của tôi." Niềm vui gặp Chúa phải được chuyển thành lời loan báo. Và bà đã làm đúng như thế: "Tôi đã thấy Chúa!" Lời Người nhắn còn chứa một điều lớn: Cha của Người cũng là Cha của anh em, Thiên Chúa của Người cũng là Thiên Chúa của anh em.

Bài đọc thứ nhất cho thấy hoa trái của lời loan báo ấy. Nghe Phêrô, người ta "đau đớn trong lòng" và hỏi: "Chúng tôi phải làm gì?" Phêrô mời họ sám hối và chịu phép rửa, và lời hứa dành cho cả "những người ở xa, bất cứ ai mà Chúa sẽ gọi". Chúa vẫn gọi từng người như đã gọi bà Maria.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, Chúa gọi tên từng người chúng con. Xin cho chúng con nhận ra tiếng Chúa giữa những giọt nước mắt và lo toan, và khi đã gặp Chúa, xin sai chúng con đi báo tin cho anh em. Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài đọc những ngày tới