Chủ Nhật, 25/01/2026 · 7/12 ÂL

Chúa nhật III Mùa Thường niên — năm A

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Is 8,23-9,3Sách Isaia

8,23 Thuở trước, Ngài đã làm nhục đất Dơbulun và đất Náptali;
nhưng thuở sau, Ngài đã làm cho vẻ vang

con đường ven biển, miền bên kia sông Giođan,

Galilê của các dân ngoại.

9,1 Dân đang đi trong bóng tối đã thấy một ánh sáng huy hoàng;

những kẻ sống trong miền tối tăm mù mịt,

ánh sáng đã chiếu trên họ.

2 Ngài đã làm cho dân tộc thêm đông,

đã tăng thêm niềm vui cho dân ấy;

họ vui mừng trước nhan Ngài như mừng ngày gặt hái,

như người ta hân hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm.

3 Vì cái ách nặng đè trên họ,

đòn gánh trên vai họ,

và cây roi của kẻ áp bức họ,

Ngài đã bẻ gãy như trong ngày Mađian.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 26,1.4.13-14

1 Của Đavít.
Đức Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi sợ ai?

Đức Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp ai?

4 Tôi chỉ xin Đức Chúa một điều, và tôi tìm kiếm điều ấy:

được ở trong nhà Đức Chúa mọi ngày đời tôi,

để chiêm ngắm vẻ dịu hiền của Đức Chúa

và viếng thăm đền thờ của Người.

13 Tôi vững tin sẽ được thấy lòng tốt của Đức Chúa

trong cõi đất của kẻ sống.

14 Hãy trông đợi Đức Chúa, hãy mạnh lên,

hãy can đảm lên, và trông đợi Đức Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 1,10-13.17Thư 1 Côrintô

10 Thưa anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau, đừng để có chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy kết hợp chặt chẽ trong cùng một tâm tư và cùng một ý kiến.
11 Thưa anh em, những người nhà bà Khơlôê đã cho tôi biết là giữa anh em có những chuyện tranh chấp.

12 Ý tôi muốn nói là: mỗi người trong anh em nói rằng: "Tôi thuộc về Phaolô", "Tôi thuộc về Apôlô", "Tôi thuộc về Kêpha", "Còn tôi, tôi thuộc về Đức Kitô."

13 Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phaolô?

17 Quả thế, Đức Kitô đã không sai tôi đi làm phép rửa, nhưng đi rao giảng Tin Mừng, mà không dùng lời lẽ khôn khéo, kẻo thập giá Đức Kitô trở nên vô hiệu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,23

23 Người đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng về Vương Quốc, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 4,12-23Tin Mừng theo Mátthêu

12 Khi nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Đức Giêsu lui về miền Galilê.
13 Rời Nadarét, Người đến ở Caphácnaum, thành ven biển, thuộc địa hạt Dơbulun và Náptali,

14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói:

15 "Đất Dơbulun và đất Náptali, con đường ven biển, bên kia sông Giođan, Galilê của các dân ngoại:

16 dân đang ngồi trong bóng tối đã thấy một ánh sáng lớn, và những kẻ ngồi trong miền bóng tối tử thần, ánh sáng đã mọc lên cho họ."

17 Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."

18 Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em: ông Simon, gọi là Phêrô, và ông Anrê, anh của ông; họ đang quăng lưới xuống biển, vì họ là dân đánh cá.

19 Người bảo họ: "Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những người đánh cá người."

20 Lập tức, họ bỏ lưới mà theo Người.

21 Đi xa hơn một chút, Người thấy hai anh em khác: ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và ông Gioan, em của ông; hai ông đang ở trong thuyền với cha là ông Dêbêđê, vá lưới của mình. Người gọi các ông.

22 Lập tức, các ông bỏ thuyền và cha mình mà theo Người.

23 Người đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng về Vương Quốc, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ánh sáng chiếu trên miền tối tăm

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ không ở trung tâm, mà ở "Galilê của các dân ngoại", vùng đất bị coi là tối tăm. Ánh sáng đến đúng nơi cần ánh sáng nhất, rồi Người gọi những người đánh cá cộng tác: "Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những người đánh cá người."

Bối cảnh. Bài đọc I là lời ngôn sứ Isaia nói về hai vùng đất phía bắc, Dơbulun và Náptali, từng bị làm nhục. Thánh Mátthêu trích lại chính lời ấy để giải thích vì sao Đức Giêsu rời Nadarét đến ở Caphácnaum, ven biển hồ Galilê, sau khi ông Gioan bị nộp. Bài đọc II là đoạn đầu thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, nơi thánh Phaolô phải nói về tình trạng chia rẽ trong cộng đoàn.

Phân tích.

  • Isaia. "Dân đang đi trong bóng tối đã thấy một ánh sáng huy hoàng; những kẻ sống trong miền tối tăm mù mịt, ánh sáng đã chiếu trên họ." Hệ quả là niềm vui như ngày gặt hái, và cái ách, đòn gánh, cây roi của kẻ áp bức bị bẻ gãy.
  • Thánh vịnh 27. "Đức Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi sợ ai?" Người cầu nguyện chỉ xin một điều: ở trong nhà Chúa mọi ngày đời mình. Kết bằng lời nhắn: "Hãy trông đợi Đức Chúa, hãy mạnh lên."
  • 1 Côrintô. Phaolô nghe tin từ người nhà bà Khơlôê rằng có những lời "Tôi thuộc về Phaolô", "Tôi thuộc về Apôlô", "Tôi thuộc về Kêpha", "Còn tôi, tôi thuộc về Đức Kitô." Ông hỏi lại: "Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em?"
  • Tin Mừng Mátthêu. Đức Giêsu rao giảng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." Người gọi Simon và Anrê, rồi Giacôbê và Gioan; cả hai cặp đều "lập tức" bỏ lưới, bỏ thuyền mà theo Người. Rồi Người đi khắp Galilê, giảng dạy và chữa lành mọi bệnh tật trong dân.

Suy niệm. Điều đầu tiên đáng suy là địa điểm. Ánh sáng không chọn nơi sáng sẵn. Đối với ta, đó là lời an ủi: không có miền nào trong đời mình, trong gia đình mình, quá tối để Chúa không đến. Chính chỗ ta thấy mình bị bỏ rơi, thấy mình "đáng xấu hổ", có thể là chỗ Người chọn để ở.

Điều thứ hai là ơn gọi bình thường. Những người được gọi đang quăng lưới và vá lưới, tức là đang làm việc thường ngày. Đức Giêsu không bắt họ rời bỏ công việc rồi mới có ơn gọi, mà gặp họ ngay giữa nghề của họ, và trao cho nghề ấy một ý nghĩa mới. "Lập tức" là từ đáng nhớ: đáp lại không phải vì đã hiểu hết, mà vì đã nghe thấy tiếng của Đấng đáng tin.

Điều thứ ba nằm ở bài đọc II: những người theo Chúa mà vẫn chia phe. Thánh Phaolô không hỏi ai đúng ai sai, mà đưa mọi người về một câu hỏi: ai đã chịu đóng đinh vì anh em? Nhìn về thập giá thì không ai còn chỗ khoe "phe mình".

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài là ánh sáng và ơn cứu độ của chúng con. Xin chiếu soi những miền tối trong lòng chúng con, gọi chúng con theo Ngài ngay trong công việc hằng ngày, và gìn giữ chúng con khỏi chia rẽ, để mọi người cùng một tâm tư, một ý kiến trong Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Dân đang đi trong bóng tối đã thấy một ánh sáng huy hoàng." (Is 9,1)
Gợi ý trong tuần: chọn một mối bất hòa trong gia đình hoặc cộng đoàn, và cầu nguyện cho người kia trước khi nói chuyện với họ.

Bài đọc những ngày tới