Bài đọc I
1 Sm 1,1-8Sách 1 Samuen1 Có một người ở Ramataim Sôphim, miền núi Ephraim, tên là Enkana, con ông Giêrôkham, con ông Êlihu, con ông Tôhu, con ông Xuph, người Ephrát.
2 Ông có hai người vợ: người thứ nhất tên là Khanna, người thứ hai tên là Phơninna. Bà Phơninna có con, còn bà Khanna thì không có con.
3 Hằng năm, người ấy từ thành của mình lên thờ lạy và dâng lễ tế cho Đức Chúa các đạo binh tại Silô. Ở đó có hai con ông Êli là Khôphni và Phinkhát, làm tư tế của Đức Chúa.
4 Đến ngày ông Enkana dâng lễ tế, ông cho bà Phơninna vợ ông và tất cả con trai con gái của bà mỗi người một phần.
5 Còn bà Khanna, ông cho một phần gấp đôi, vì ông yêu bà Khanna, dù Đức Chúa đã đóng cung lòng bà lại.
6 Người đối địch của bà còn chọc tức bà, chọc tức đến cùng để làm bà phẫn uất, vì Đức Chúa đã đóng cung lòng bà lại.
7 Năm nào ông cũng làm như vậy; mỗi lần bà lên nhà Đức Chúa, bà kia lại chọc tức bà như thế; bà khóc và không ăn.
8 Ông Enkana chồng bà nói với bà: "Khanna ơi, sao em khóc? Sao em không ăn? Sao lòng em buồn bã? Chẳng phải anh còn tốt với em hơn mười người con trai sao?"
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain