Thứ Sáu, 02/01/2026 · 14/11 ÂL

Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh (lễ nhớ thánh Baxiliô Cả và thánh Ghêgôriô Nadien, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh)

Mùa Giáng Sinh · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Baxiliô Cả và thánh Ghêgôriô Nadien, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Hai người bạn thân từ thời đi học, cùng thuộc nhóm "ba giáo phụ Cappađôxia" ở thế kỷ IV. Thánh Baxiliô làm giám mục Xêdarê (từ năm 370 đến khi qua đời năm 379), kiên trì bảo vệ đức tin của Công đồng Nixêa trước lạc giáo Ariô, và được gọi là "Cả" ngay khi còn sống. Thánh Ghêgôriô Nadien, được gọi là "Nhà Thần học", làm giám mục Constantinôpôli (380–381) và là một trong những nhà hùng biện xuất sắc nhất thời các giáo phụ.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · en.wikipedia.org · newadvent.org · vaticannews.va

Bài đọc I

1 Ga 2,22-28Thư 1 Gioan

22 Ai là kẻ nói dối, nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu không phải là Đấng Kitô? Kẻ ấy là Kẻ Chống Kitô, kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con.
23 Hễ ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha; ai tuyên xưng Chúa Con thì có cả Chúa Cha.

24 Phần anh em, điều anh em đã nghe từ ban đầu, hãy để nó ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ ban đầu ở lại trong anh em, thì anh em cũng sẽ ở lại trong Chúa Con và trong Chúa Cha.

25 Và đây là lời hứa mà chính Người đã hứa với chúng ta: sự sống đời đời.

26 Tôi đã viết những điều ấy cho anh em về những kẻ đang làm cho anh em lạc lối.

27 Còn anh em, dầu xức anh em đã nhận được từ nơi Người vẫn ở lại trong anh em, và anh em không cần ai dạy dỗ anh em; nhưng như dầu xức của Người dạy anh em về mọi sự, mà dầu ấy là chân thật chứ không phải dối trá, thì như dầu ấy đã dạy anh em, anh em hãy ở lại trong Người.

28 Và bây giờ, hỡi các con bé nhỏ, hãy ở lại trong Người, để khi Người được tỏ hiện, chúng ta được đầy lòng tin tưởng và không phải hổ thẹn trước mặt Người trong ngày Người quang lâm.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 97,1.2-3ab.3cd-4

Câu đáp: Tv 97,3a

1 Thánh vịnh.
Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,

vì Người đã làm nên những kỳ công;

tay hữu và cánh tay thánh của Người

đã đem lại ơn cứu độ cho Người.

2 Đức Chúa đã cho biết ơn cứu độ của Người,

đã tỏ bày đức công chính của Người trước mắt các dân tộc.

3 Người đã nhớ lại lòng thương và lòng thành tín của Người

đối với nhà Israel;

mọi đầu mút của mặt đất đã thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

4 Toàn cõi đất, hãy reo hò mừng Đức Chúa,

hãy bật lên tiếng reo vui và hát ca.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Dt 1,1-2

1 Nhiều lần và bằng nhiều cách, xưa kia Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ.
2 Nhưng vào thời sau hết này, Người đã phán dạy chúng ta qua một người Con, Đấng Người đã đặt làm người thừa hưởng muôn vật, và cũng nhờ Đấng ấy mà Người đã dựng nên vũ trụ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 1,19-28Tin Mừng theo Gioan

19 Đây là lời chứng của Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem sai các tư tế và các người Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?"
20 Ông đã tuyên bố, không chối, và đã tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô."

21 Họ hỏi ông: "Vậy thì sao? Ông là Êlia chăng?" Ông nói: "Tôi không phải." "Ông là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không."

22 Họ liền nói với ông: "Vậy ông là ai? Để chúng tôi có câu trả lời cho những người đã sai chúng tôi. Ông nói gì về chính mình?"

23 Ông nói: "Tôi là tiếng của người kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường của Chúa, như ngôn sứ Isaia đã nói."

24 Những người được sai đến thì thuộc nhóm Pharisêu.

25 Họ hỏi ông và nói với ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là Êlia, cũng không phải là vị ngôn sứ?"

26 Gioan trả lời họ: "Tôi, tôi làm phép rửa trong nước; ở giữa các ông có một người đang đứng mà các ông không biết,

27 Đấng đến sau tôi; tôi không đáng cởi quai dép cho Người."

28 Những việc này xảy ra ở Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan đang làm phép rửa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ở lại trong Người

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Gioan nhắn nhủ: hãy để lời đã nghe từ ban đầu ở lại trong anh em, để anh em ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Tin Mừng cho thấy Gioan Tẩy Giả là mẫu người làm chứng: ông không nhận mình là ai khác ngoài "tiếng kêu trong hoang địa".

Suy niệm. Động từ "ở lại" vang lên nhiều lần trong bài đọc. Đức tin không chỉ là một lần tuyên xưng, mà là sự gắn bó kéo dài: giữ cho lời Chúa còn ở trong lòng sau khi đã nghe. Thư nói đến lời hứa lớn nhất, "sự sống đời đời", và cũng cảnh giác về những tiếng nói làm ta lạc lối. Điều giúp ta đứng vững là dầu xức, tức sự hiện diện của Thiên Chúa đã được trao cho ta, dạy ta nhận ra điều chân thật. Nhờ đó, khi Người tỏ hiện, ta có thể đứng trước mặt Người với lòng tin tưởng chứ không hổ thẹn.

Các thầy tư tế hỏi Gioan: ông là ai? Ông trả lời bằng ba chữ "không phải": không phải Đấng Kitô, không phải Êlia, không phải ngôn sứ. Rồi ông nói điều mình là: một tiếng nói chuẩn bị đường cho Chúa. Có một sự tự do lớn nơi người không cần làm to mình. Ông còn chỉ về Đấng đang đứng giữa họ mà họ chưa biết, và nhận mình không xứng cởi quai dép cho Người.

Hai thánh Basiliô và Grêgôriô, mà Hội Thánh nhớ hôm nay, là các giám mục và tiến sĩ Hội Thánh; ta xin các ngài giúp mình trung thành với Lời đã nhận. Người làm chứng tốt là người để Lời ở lại trong mình rồi mới nói ra.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa ở lại trong chúng con. Xin dạy chúng con sống khiêm tốn như Gioan, chỉ về Chúa chứ không chỉ về mình, và nhờ lời cầu của hai thánh Basiliô và Grêgôriô, xin giữ chúng con vững bước trong đức tin. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Baxiliô Cả và thánh Ghêgôriô Nadien, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (tùy chọn)

Bài đọc I

Ep 4,1-7.11-13Thư Êphêxô

1 Vậy tôi, người tù trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy sống xứng với ơn kêu gọi mà anh em đã nhận được:
2 hết sức khiêm tốn, hiền hòa và nhẫn nhục, lấy tình yêu thương mà chịu đựng lẫn nhau,

3 ra sức giữ gìn sự hợp nhất của Thần Khí bằng dây bình an ràng buộc:

4 chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi trong một niềm hy vọng của ơn kêu gọi anh em;

5 một Chúa, một đức tin, một phép rửa;

6 một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ở trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.

7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng theo mức độ ân huệ của Đức Kitô ban.

11 Chính Người đã ban cho người này làm Tông Đồ, kẻ khác làm ngôn sứ, kẻ khác làm người rao giảng Tin Mừng, kẻ khác làm mục tử và thầy dạy,

12 để trang bị cho các thánh làm công việc phục vụ, xây dựng thân thể Đức Kitô,

13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, đạt tới tầm vóc người trưởng thành, tới mức vóc dáng viên mãn của Đức Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 22,1b-3a.4.5.6

Đ. Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.(Tv 22,1)

1 Đức Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
2 Người cho tôi nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi,

và đưa tôi đến bên dòng nước nghỉ ngơi.

3 Người bổ sức cho hồn tôi.

4 Dù tôi có đi qua thung lũng bóng tối tử thần,

tôi cũng chẳng sợ điều dữ, vì Ngài ở với tôi;

cây gậy và cây trượng của Ngài,

đó là niềm an ủi của tôi.

5 Ngài dọn bàn cho tôi ngay trước mặt những kẻ thù tôi;

Ngài xức dầu lên đầu tôi, ly của tôi đầy tràn.

6 Chắc chắn lòng tốt và tình thương sẽ theo tôi mọi ngày trong đời tôi,

và tôi sẽ ở trong nhà Đức Chúa những ngày dài lâu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 23,9b.10b

9 vì anh em chỉ có một Cha, là Đấng ngự trên trời.
10 vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 23,8-12Tin Mừng theo Mátthêu

8 Phần anh em, đừng để ai gọi mình là 'Rabbi', vì anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả anh em đều là anh em.
9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha, là Đấng ngự trên trời.

10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là 'người chỉ đạo', vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Kitô.

11 Ai làm lớn nhất trong anh em, thì phải là người phục vụ anh em.

12 Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới