Thứ Bảy, 03/01/2026 · 15/11 ÂL

Ngày thường Mùa Giáng Sinh (3 tháng 1)

Mùa Giáng Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Ga 2,29-3,6Thư 1 Gioan

29 Nếu anh em biết rằng Người là Đấng công chính, thì anh em biết rằng hễ ai thực hành sự công chính thì đã được sinh ra bởi Người.
3,1 Anh em hãy xem Chúa Cha đã ban cho chúng ta một tình yêu lớn lao dường nào, để chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa; và chúng ta đúng là như vậy. Bởi thế, thế gian không biết chúng ta, vì nó đã không biết Người.

2 Anh em thân mến, bây giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa, và điều chúng ta sẽ là thì chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng khi Người được tỏ hiện, chúng ta sẽ giống Người, vì chúng ta sẽ thấy Người đúng như Người vốn là.

3 Và hễ ai có niềm hy vọng này nơi Người thì thanh luyện chính mình, như Người là Đấng thanh khiết.

4 Hễ ai phạm tội thì cũng phạm sự trái luật, và tội chính là sự trái luật.

5 Anh em biết rằng Người đã được tỏ hiện để cất đi các tội, và nơi Người không có tội.

6 Hễ ai ở lại trong Người thì không phạm tội; hễ ai phạm tội thì đã không thấy Người, cũng không biết Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 97,1.3cd-4.5-6

1 Thánh vịnh.
Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,

vì Người đã làm nên những kỳ công;

tay hữu và cánh tay thánh của Người

đã đem lại ơn cứu độ cho Người.

3 mọi đầu mút của mặt đất đã thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

4 Toàn cõi đất, hãy reo hò mừng Đức Chúa,

hãy bật lên tiếng reo vui và hát ca.

5 Hãy gảy đàn mừng Đức Chúa,

với đàn cầm, với tiếng đàn và lời ca.

6 Với kèn và tiếng tù và,

hãy reo hò trước nhan Đức Chúa là vua.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 1,14a.12a

14 Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và dựng lều ở giữa chúng ta.
12 Còn tất cả những ai đã đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở thành con Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 1,29-34Tin Mừng theo Gioan

29 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên của Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian.
30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo: 'Có người đến sau tôi, nhưng đã trở nên trước tôi, vì có trước tôi.'

31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước."

32 Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí như chim bồ câu từ trời xuống và ở lại trên Người.

33 Tôi đã không biết Người, nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: 'Ngươi thấy Thần Khí xuống và ở lại trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.'

34 Tôi đã thấy và xin làm chứng: Người là Đấng Được Chọn của Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Con cái Thiên Chúa, và đúng như vậy

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. "Chúng ta là con cái Thiên Chúa; và chúng ta đúng là như vậy." Thánh Gioan mở ra viễn cảnh của đời Kitô hữu: đã là con, còn đang chờ ngày được thấy Người đúng như Người vốn là. Ông Gioan Tẩy Giả chỉ Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng cất đi tội trần gian.

Suy niệm. Bài đọc bắt đầu bằng một lời ngạc nhiên: "Anh em hãy xem Chúa Cha đã ban cho chúng ta một tình yêu lớn lao dường nào!" Danh xưng con cái không phải là phần thưởng sau cùng, mà là điều ta đã là hôm nay. Chỉ có điều "chúng ta sẽ là" thì chưa tỏ ra: khi Người hiện đến, ta sẽ giống Người vì sẽ thấy Người đúng như Người vốn là. Niềm hy vọng ấy không làm ta ngồi chờ, mà làm ta "thanh luyện chính mình", như Người là Đấng thanh khiết. Ai biết mình sắp gặp ai thì dọn mình xứng với cuộc gặp.

Vì thế thư nói nghiêm khắc về tội: tội là sự trái luật, và Đức Kitô đã được tỏ hiện để cất đi các tội. Nơi Người không có tội. Chính lời ấy lại được Gioan Tẩy Giả lặp lại trong Tin Mừng, khi thấy Đức Giêsu tiến đến: "Đây là Chiên của Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian." Ông kể mình đã thấy Thần Khí xuống và ở lại trên Người, và xin làm chứng.

Giữa mùa Giáng Sinh, ta nhận ra Hài Nhi nằm trong máng cỏ cũng là Đấng đến để cất đi tội lỗi và làm cho ta nên con cái. Xin để ý niệm "đã là con" nâng đỡ ta mỗi khi thấy mình bất xứng.

Cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã cho chúng con được gọi là con cái Cha. Xin thanh luyện lòng chúng con nhờ Chiên Thiên Chúa, Đấng cất đi tội trần gian, để chúng con sống xứng với tình yêu Cha và hy vọng ngày được thấy Cha. Amen.

Bài đọc những ngày tới