Thứ Hai, 05/01/2026 · 17/11 ÂL

Thứ Hai sau lễ Hiển Linh (hoặc lễ nhớ thánh Gioan Neumann, giám mục; thánh Elizabeth Ann Seton, tu sĩ — tên chờ duyệt)

Mùa Giáng Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

(Hoa Kỳ: lễ nhớ thánh Gioan Neumann; Hoa Kỳ: lễ nhớ thánh Elizabeth Ann Seton)

Bài đọc I

1 Ga 3,22-4,6Thư 1 Gioan

22 và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta nhận được nơi Người, vì chúng ta giữ các điều răn của Người và làm những điều đẹp lòng Người.
23 Và đây là điều răn của Người: chúng ta hãy tin vào danh Con của Người là Đức Giêsu Kitô, và hãy yêu thương nhau, như Người đã truyền cho chúng ta.

24 Ai giữ các điều răn của Người thì ở lại trong Người, và Người ở lại trong kẻ ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết rằng Người ở lại trong chúng ta: nhờ Thần Khí mà Người đã ban cho chúng ta.

4,1 Anh em thân mến, đừng tin mọi thần khí, nhưng hãy thử xem các thần khí có đến từ Thiên Chúa không, vì nhiều ngôn sứ giả đã xuất hiện trong thế gian.

2 Căn cứ vào điều này, anh em nhận biết Thần Khí của Thiên Chúa: mọi thần khí tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đã đến trong thân xác thì đến từ Thiên Chúa;

3 còn mọi thần khí không tuyên xưng Đức Giêsu thì không đến từ Thiên Chúa. Đó là thần khí của Kẻ Chống Đức Kitô, mà anh em đã nghe rằng nó đang đến, và bây giờ nó đã ở trong thế gian rồi.

4 Hỡi các con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa và đã thắng được chúng, vì Đấng ở trong anh em thì lớn hơn kẻ ở trong thế gian.

5 Chúng thuộc về thế gian; vì thế chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng.

6 Phần chúng tôi, chúng tôi thuộc về Thiên Chúa; ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng tôi, ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng tôi. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận biết thần khí của sự thật và thần khí của sự lầm lạc.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 2,7bc-8.10-12a

7 Đức Chúa phán với tôi: "Con là con của Ta; hôm nay chính Ta đã sinh ra con.
8 Hãy xin Ta, và Ta sẽ ban cho con các dân tộc làm gia nghiệp, và những đầu mút mặt đất làm sở hữu.

10 Vậy bây giờ, hỡi các vua, hãy khôn ngoan; hỡi những người xét xử mặt đất, hãy chịu sửa dạy.

11 Hãy phụng thờ Đức Chúa với lòng kính sợ, hãy hân hoan trong run rẩy.

12 Hãy hôn Người Con, kẻo Người nổi giận và các ngươi hư mất dọc đường.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 4,23

23 Người đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng về Vương Quốc, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 4,12-17.23-25Tin Mừng theo Mátthêu

12 Khi nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Đức Giêsu lui về miền Galilê.
13 Rời Nadarét, Người đến ở Caphácnaum, thành ven biển, thuộc địa hạt Dơbulun và Náptali,

14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói:

15 "Đất Dơbulun và đất Náptali, con đường ven biển, bên kia sông Giođan, Galilê của các dân ngoại:

16 dân đang ngồi trong bóng tối đã thấy một ánh sáng lớn, và những kẻ ngồi trong miền bóng tối tử thần, ánh sáng đã mọc lên cho họ."

17 Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."

23 Người đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng về Vương Quốc, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

24 Tiếng đồn về Người lan khắp xứ Syria. Người ta đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, bị đủ thứ bệnh tật và đau đớn giày vò, những kẻ bị quỷ ám, kẻ động kinh, kẻ bại liệt; và Người đã chữa lành họ.

25 Đám đông từ miền Galilê, Thập Tỉnh, Giêrusalem, Giuđê và bên kia sông Giođan đã đi theo Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Thử các thần khí, nghe tiếng Chúa gọi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Gioan dạy ta đừng tin mọi thần khí mà hãy thử xem có đến từ Thiên Chúa không, vì Đấng ở trong anh em lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Tin Mừng cho thấy tiếng gọi đầu tiên của Đức Giêsu: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."

Suy niệm. Giữa muôn tiếng nói của thời đại, người tín hữu cần một tiêu chuẩn để phân định. Thư Gioan trao cho ta tiêu chuẩn ấy: thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đã đến trong thân xác thì đến từ Thiên Chúa. Nền tảng của phân định không phải là cảm giác hay sức hấp dẫn của lời nói, mà là mối tương quan với Đức Giêsu. Điều răn của Người rất cụ thể: tin vào danh Con của Người và yêu thương nhau. Ai giữ điều ấy thì ở lại trong Chúa, và Chúa ở lại trong người ấy, nhờ Thần Khí đã được ban. Lời "Đấng ở trong anh em thì lớn hơn" cho ta bình tĩnh: ta không phải sợ tiếng ồn của thế gian khi đã thuộc về Chúa.

Tin Mừng kể Đức Giêsu lui về Galilê khi nghe tin ông Gioan bị nộp, rồi đến sống ở Caphácnaum, miền "dân ngồi trong bóng tối". Ánh sáng mọc lên chính nơi tưởng như xa Thiên Chúa nhất. Lời đầu tiên của Người không phải là một lời kết án mà là một lời mời: sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. Sám hối là quay lại, vì Chúa đã tiến đến trước. Rồi Người đi khắp nơi, giảng dạy và chữa lành mọi tật nguyền, và đám đông đi theo.

Hôm nay Hội Thánh nhớ một vị thánh được tôn kính (tên chờ duyệt), vì thế ta cũng xin các thánh giúp mình biết thử các thần khí và theo đúng tiếng gọi của Chúa.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng đã mọc lên cho những ai ngồi trong bóng tối. Xin giúp chúng con phân định đâu là tiếng của Chúa, và cho chúng con biết quay về, yêu thương nhau như Chúa đã truyền. Amen.

Bài đọc những ngày tới