Thứ Bảy, 24/01/2032 · 12/12 ÂL

Thứ Bảy tuần 2 Mùa Thường niên — năm II (lễ nhớ thánh Phanxicô đơ Xan, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Phanxicô đơ Xan, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Phanxicô đơ Xan (1567–1622) sinh tại xứ Savoie, làm giám mục Genève từ năm 1602. Giữa thời chia rẽ sau cuộc Cải cách Tin Lành, ngài nổi tiếng nhờ lòng hiền hậu, kiên trì giảng dạy, thăm viếng giáo xứ và linh hướng nhiều người. Hai tác phẩm "Dẫn vào đời sống đạo đức" và "Luận về tình yêu Thiên Chúa" vẫn còn được đọc rộng rãi; ngài được tôn phong tiến sĩ Hội Thánh.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org · vaticannews.va

Bài đọc I

2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27Sách 2 Samuen

1 Sau cái chết của Saul, khi Đavít đã trở về sau khi đánh bại người Amalếch, Đavít ở lại Xích-lác hai ngày.
2 Đến ngày thứ ba, này, có một người từ trại quân của Saul đến, áo rách, đầu dính đất. Khi đến với Đavít, anh ngã sấp xuống đất và bái lạy.

3 Đavít hỏi anh: "Anh từ đâu đến?" Anh đáp: "Tôi đã trốn thoát khỏi trại quân Israel."

4 Đavít hỏi: "Sự việc ra sao? Xin kể cho tôi nghe." Anh đáp: "Dân đã bỏ chạy khỏi cuộc chiến, nhiều người trong dân đã ngã xuống và chết; cả Saul và con ông là Giônathan cũng đã chết."

11 Đavít nắm lấy áo mình mà xé; tất cả những người ở với ông cũng làm như vậy.

12 Họ than khóc, kêu gào và nhịn ăn đến chiều, vì Saul và con ông là Giônathan, vì dân của Đức Chúa và nhà Israel, bởi họ đã ngã gục dưới lưỡi gươm.

19 Hỡi Israel, vẻ huy hoàng của ngươi đã bị giết hại trên các đồi cao của ngươi!

Ôi, các dũng sĩ đã ngã xuống!

23 Saul và Giônathan, những người được yêu mến và dễ thương lúc còn sống,

khi chết cũng không lìa nhau;

họ nhanh hơn đại bàng, mạnh hơn sư tử.

24 Hỡi các thiếu nữ Israel, hãy khóc thương Saul,

người đã mặc cho các ngươi áo đỏ thắm với đồ trang sức,

người đã gắn đồ vàng trên y phục các ngươi.

25 Ôi, các dũng sĩ đã ngã xuống giữa chiến trận!

Giônathan đã bị giết hại trên các đồi cao của ngươi.

26 Tôi đau xót vì anh, Giônathan, anh của tôi;

anh đã quá đỗi dễ mến đối với tôi;

tình yêu của anh đối với tôi kỳ diệu hơn tình yêu của đàn bà.

27 Ôi, các dũng sĩ đã ngã xuống,

và khí giới chiến tranh đã tiêu vong!

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 79,2-3.5-7

Đ. Xin cho nhan Ngài chiếu sáng, và chúng con sẽ được cứu.(Tv 79,4b)

2 Hỡi mục tử Israel, xin lắng tai nghe;
Ngài dẫn dắt Giuse như đàn chiên;

Ngài ngự trên các thần hộ giá, xin tỏ rạng ra.

3 Trước mặt Ephraim, Benjamin và Mơnase,

xin khơi dậy sức mạnh của Ngài,

và đến cứu chúng con.

5 Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, cho đến bao giờ Ngài còn nổi giận trước lời cầu nguyện của dân Ngài?

6 Ngài đã cho họ ăn bánh bằng nước mắt, và cho họ uống nước mắt đầy từng thùng lớn.

7 Ngài làm cho chúng con thành cớ tranh cãi giữa các láng giềng, và kẻ thù chúng con chế nhạo nhau về chúng con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Cv 16,14b

14 Có một phụ nữ tên là Lyđia, buôn vải đỏ tía, quê ở thành Thyatira, là người kính thờ Thiên Chúa, đang lắng nghe; Chúa đã mở lòng bà để chú ý đến những lời ông Phaolô nói.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 3,20-21Tin Mừng theo Máccô

20 Rồi Người vào nhà; đám đông lại kéo đến, đến nỗi họ không thể ăn bánh được.
21 Nghe vậy, những người thân của Người đi ra để bắt giữ Người, vì họ nói: "Ông ấy mất trí rồi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bài ai ca và mái nhà đông người

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đavít nghe tin Saul và Giônathan tử trận, ông không reo mừng mà xé áo, khóc than và nhịn ăn. Tin Mừng ngắn của ngày hôm nay lại cho thấy Đức Giêsu bị đám đông vây kín đến nỗi không có giờ ăn, và người thân thì lo lắng hiểu lầm Người. Hai cảnh khác nhau, nhưng đều nói về một trái tim không đóng lại trước nỗi đau và nhu cầu của người khác.

Suy niệm. Theo bản văn, người báo tin đến với "áo rách, đầu dính đất" (2 Sm 1,2). Đavít là người đang có lý do để mừng: kẻ đã săn đuổi ông không còn nữa. Nhưng phản ứng của ông là xé áo mình, cùng những người ở với ông than khóc và nhịn ăn đến chiều (1,11-12). Bài ai ca ông cất lên không nhắc lại một lời oán trách Saul, mà gọi Saul và Giônathan là "những người được yêu mến và dễ thương lúc còn sống" (1,23). Có những cái chết mà ta chỉ biết đứng lặng. Học nơi Đavít, ta thấy lòng cao thượng thể hiện ở cách đối diện với kẻ từng làm ta đau.

Mc 3,20-21 lại đặt ta vào một ngôi nhà chật. Đám đông kéo đến đến nỗi Đức Giêsu và các môn đệ "không thể ăn bánh được". Người không đuổi họ đi, cũng không giữ cho mình một khoảng yên ổn. Người thân nghe tin đến bắt giữ Người, vì họ nói: "Ông ấy mất trí rồi" (3,21). Một lối sống nghiêng hẳn về phía người khác thường bị coi là quá đà.

Giữa nỗi đau của Đavít và sự quá đà của Đức Giêsu, ta học một bài học: yêu mến thật sự khiến ta hao tổn, và khoảng hao tổn ấy không phải là mất mát. Hôm nay, ta thử để ý xem có ai quanh mình đang cần một giờ lắng nghe hơn là một lời bàn.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót chúng con, và xin cho lòng chúng con biết khóc với người đau khổ, kể cả những người từng làm chúng con tổn thương. Xin dạy chúng con sống hết mình vì anh chị em, như Đức Giêsu đã sống. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Phanxicô đơ Xan, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (tùy chọn)

Bài đọc I

Ep 3,8-12Thư Êphêxô

8 tôi là kẻ nhỏ nhất trong tất cả các thánh, vậy mà tôi đã được ban ân sủng này: loan báo cho các dân ngoại kho tàng khôn dò của Đức Kitô,
9 và soi sáng cho mọi người thấy chương trình của mầu nhiệm đã được giấu kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn vật,

10 để giờ đây, nhờ Hội Thánh, sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa được cho các quyền thế và quyền lực trên trời biết đến,

11 theo ý định đời đời mà Người đã thực hiện trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.

12 Trong Người, chúng ta có sự bạo dạn và lối đến gần Thiên Chúa với lòng tin tưởng, nhờ đức tin vào Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 36,3-4.5-6.30-31

Đ. Miệng người công chính suy gẫm sự khôn ngoan.(Tv 36,30a)

3 Hãy tin cậy nơi Đức Chúa và làm điều lành,
hãy cư ngụ trong xứ và chăm giữ lòng trung tín.

4 Hãy lấy Đức Chúa làm niềm vui,

và Người sẽ ban cho ngươi những điều lòng ngươi mong ước.

5 Hãy giao đường lối của ngươi cho Đức Chúa,

hãy tin cậy nơi Người, và chính Người sẽ làm.

6 Người sẽ làm cho sự công chính của ngươi chiếu sáng như ánh sáng,

và quyền lẽ phải của ngươi như ánh nắng ban trưa.

30 Miệng người công chính suy gẫm sự khôn ngoan,

và lưỡi người ấy nói điều công lý.

31 Luật của Thiên Chúa người ấy ở trong lòng,

bước chân người ấy sẽ không chao đảo.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 13,34

34 Tôi ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 15,9-17Tin Mừng theo Gioan

9 "Cha đã yêu thương tôi thế nào, tôi cũng yêu thương anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của tôi.
10 Nếu anh em giữ các điều răn của tôi, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của tôi, cũng như tôi đã giữ các điều răn của Cha tôi và ở lại trong tình yêu của Người.

11 Tôi đã nói những điều ấy với anh em để niềm vui của tôi ở trong anh em, và niềm vui của anh em được trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của tôi: anh em hãy yêu thương nhau như tôi đã yêu thương anh em.

13 Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu.

14 Anh em là bạn hữu của tôi, nếu anh em làm những điều tôi truyền cho anh em.

15 Tôi không còn gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; nhưng tôi gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì tôi đã nghe nơi Cha tôi, tôi đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn tôi, nhưng chính tôi đã chọn anh em, và đã đặt anh em để anh em ra đi và sinh hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, để bất cứ điều gì anh em xin Chúa Cha nhân danh tôi, Người sẽ ban cho anh em.

17 Tôi truyền cho anh em những điều này: anh em hãy yêu thương nhau."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới