Thứ Bảy, 31/01/2032 · 19/12 ÂL

Thứ Bảy tuần 3 Mùa Thường niên — năm II (lễ nhớ thánh Gioan Bốtcô, linh mục)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Gioan Bốtcô, linh mục

Thánh Gioan Bốtcô (1815–1888), thường gọi là Don Bosco, là linh mục người Ý, sinh trong một gia đình nghèo ở miền Piêmônte. Tại Tôrinô, ngài dành trọn đời lo giáo dục trẻ em đường phố và thanh thiếu niên nghèo, với phương pháp dựa trên tình thương thay vì hình phạt, gọi là "hệ thống dự phòng". Ngài lập Tu hội Salêdiêng và được Đức Piô XI phong thánh năm 1934.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

2 Sm 12,1-7a.10-17Sách 2 Samuen

1 Đức Chúa sai ông Nathan đến với vua Đavít. Ông đến với vua và nói: "Trong một thành kia có hai người, một người giàu, một người nghèo.
2 Người giàu có rất nhiều chiên và bò.

3 Còn người nghèo thì chẳng có gì, ngoài một con chiên cái nhỏ mà ông đã mua và nuôi sống. Nó lớn lên với ông và với con cái ông; nó ăn bánh của ông, uống chén của ông, nằm trong lòng ông, và đối với ông, nó như con gái.

4 Một người khách đến nhà người giàu; người giàu tiếc không muốn lấy chiên bò của mình để làm cho người lữ khách đến với ông; nhưng ông đã lấy con chiên cái của người nghèo và làm thịt đãi người đến với ông."

5 Vua Đavít nổi giận bừng bừng với người ấy, và nói với Nathan: "Có Đức Chúa hằng sống! Người làm điều ấy đáng chết.

6 Nó phải đền con chiên cái gấp bốn, vì nó đã làm điều ấy và vì nó không biết thương xót."

7 Nathan nói với Đavít: "Chính vua là người ấy!

10 Vậy bây giờ, gươm sẽ không bao giờ rời khỏi nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh Ta và đã lấy vợ của Uria người Khết làm vợ ngươi."

11 Đức Chúa phán thế này: "Này, từ chính nhà ngươi, Ta sẽ làm nổi lên tai hoạ chống lại ngươi; Ta sẽ lấy các vợ ngươi ngay trước mắt ngươi mà trao cho người thân cận của ngươi, và nó sẽ nằm với các vợ ngươi giữa ban ngày.

12 Vì ngươi đã làm điều ấy trong kín đáo, còn Ta, Ta sẽ làm điều này trước mặt toàn thể Israel và trước mặt trời."

13 Đavít nói với Nathan: "Tôi đã phạm tội với Đức Chúa." Nathan nói với Đavít: "Đức Chúa cũng đã bỏ qua tội của vua; vua sẽ không phải chết.

14 Tuy nhiên, vì việc này ngươi đã khinh bỉ các kẻ thù của Đức Chúa, nên đứa con mới sinh cho ngươi sẽ phải chết."

15 Nathan trở về nhà. Đức Chúa giáng bệnh trên đứa trẻ mà vợ ông Uria đã sinh cho Đavít, và nó bệnh nặng.

16 Vua Đavít cầu xin Thiên Chúa cho đứa trẻ; vua nhịn ăn, vào nhà và qua đêm, nằm dưới đất.

17 Các bô lão trong nhà vua đứng bên cạnh vua để nâng vua dậy khỏi đất, nhưng vua không chịu, và cũng không dùng bữa với họ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 50,12-13.14-15.16-17

Đ. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong sạch.(Tv 50,12a)

12 Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong sạch,
và đổi mới trong con một thần khí vững vàng.

13 Xin đừng ném con ra khỏi nhan Ngài,

và đừng cất khỏi con Thần Khí thánh của Ngài.

14 Xin ban lại cho con niềm vui được Ngài cứu độ,

và lấy thần khí quảng đại mà nâng đỡ con.

15 Con sẽ dạy cho kẻ phản nghịch biết đường lối Ngài,

và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài.

16 Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa cứu độ con,

xin giải thoát con khỏi tội đổ máu,

và lưỡi con sẽ reo mừng đức công chính của Ngài.

17 Lạy Chúa, xin mở môi con,

để miệng con loan truyền lời ca ngợi Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 3,16

16 Quả thế, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để ai tin vào Con ấy thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 4,35-41Tin Mừng theo Máccô

35 Hôm ấy, khi chiều đã xuống, Người nói với các ông: "Chúng ta hãy sang bờ bên kia."
36 Bỏ đám đông lại, các ông đem Người theo luôn, như Người đang ở trong thuyền; và có những thuyền khác đi theo Người.

37 Bỗng nổi lên một cơn gió lốc lớn, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đã đầy nước.

38 Còn Người, Người đang ở phía lái thuyền, nằm ngủ trên chiếc gối; các ông đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi, Thầy không bận tâm sao?"

39 Người thức dậy, quở trách gió và nói với biển: "Im đi! Câm lặng đi!" Gió liền ngừng, và biển hoàn toàn lặng sóng.

40 Rồi Người nói với các ông: "Sao các anh nhát đảm thế? Các anh vẫn chưa có đức tin sao?"

41 Các ông hết sức sợ hãi và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà ngay cả gió và biển cũng vâng lời?"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: "Chính vua là người ấy" và cơn bão được dẹp yên

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Tiên tri Nathan kể một câu chuyện để Đavít tự nhận ra tội mình, và Đavít thốt lên: "Tôi đã phạm tội với Đức Chúa." Tin Mừng kể Đức Giêsu dẹp yên gió biển, rồi hỏi các môn đệ về đức tin. Cả hai bài đọc nói về những cơn bão mà chỉ lời của Thiên Chúa mới làm lặng được.

Suy niệm. Nathan không bắt đầu bằng lời kết án. Ông kể một chuyện về người giàu có nhiều chiên bò nhưng lại lấy con chiên cái duy nhất của người nghèo, "nó như con gái" của ông ấy (2 Sm 12,3). Đavít nổi giận, tuyên án: người ấy "không biết thương xót" (12,6). Rồi Nathan nói một câu nặng nề: "Chính vua là người ấy!" (12,7). Thật dễ thấy tội của người khác khi nó mang hình dáng một câu chuyện. Thật khó khi nó mang tên mình.

Phản ứng của Đavít ngắn và thật: "Tôi đã phạm tội với Đức Chúa" (12,13). Ông không biện hộ, và Nathan nói rằng Đức Chúa đã bỏ qua tội của ông. Nhưng hậu quả vẫn còn: đứa trẻ sinh bệnh, và Đavít nhịn ăn, nằm dưới đất cầu xin Thiên Chúa cho nó (12,15-17). Ơn tha thứ không xoá ngay mọi hệ quả, nhưng mở cho ta con đường để đối diện với chúng cách chân thật.

Tin Mừng đưa ta ra biển. Sóng ập vào, các môn đệ hoảng hốt, và Đức Giêsu quở gió: "Im đi! Câm lặng đi!" (Mc 4,39). Rồi Người hỏi các ông về đức tin. Có những cơn bão ở ngoài, như gió biển; có những cơn bão ở trong, như tội lỗi và cảm giác tội. Cả hai đều chịu vâng lời Người.

Hôm nay, ta thử dành một phút nhìn lại để xem có điều gì mình đang kể như "chuyện của người khác", trong khi thật ra là chuyện của mình.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin cho chúng con can đảm nhận ra tội lỗi mình mà không biện hộ, và xin tha thứ cho chúng con. Xin dẹp yên cơn bão trong lòng chúng con, để chúng con tin tưởng nơi Chúa. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Gioan Bốtcô, linh mục (tùy chọn)

Bài đọc I

Pl 4,4-9Thư Philípphê

4 Anh em hãy vui luôn trong Chúa; tôi nhắc lại: hãy vui mừng.
5 Xin cho mọi người nhận biết sự hiền hoà của anh em. Chúa đã gần đến.

6 Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh cầu.

7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được bình an trong Đức Kitô Giêsu.

8 Thưa anh em, cuối cùng, tất cả những gì là chân thật, cao quý, công chính, trong sạch, đáng mến, đáng khen, những gì là nhân đức và đáng ca ngợi, thì anh em hãy để ý.

9 Những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi thì anh em hãy thực hành; và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 102,1bc-2.3-4.8-9.13-14.17-18

Đ. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa.(Tv 102,1a)

1bc Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa,
và tất cả những gì trong tôi, hãy chúc tụng danh thánh Người.

2 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa,

và đừng quên mọi ơn Người ban.

3 Chính Người tha thứ mọi lỗi lầm của ngươi,

và chữa lành mọi bệnh tật của ngươi.

4 Chính Người cứu mạng ngươi khỏi hố huỷ diệt,

và đội cho ngươi triều thiên tình thương và lòng xót thương.

8 Đức Chúa nhân từ và từ bi,

chậm giận và giàu tình thương.

9 Người không luôn luôn khiển trách,

cũng không giận mãi đến muôn đời.

13 Như người cha xót thương con cái, Đức Chúa cũng xót thương những ai kính sợ Người.

14 Vì chính Người biết rõ thân phận chúng ta, nhớ rằng chúng ta chỉ là bụi đất.

17 Nhưng tình thương của Đức Chúa từ muôn đời đến muôn đời dành cho những ai kính sợ Người, và đức công chính của Người dành cho con cháu của con cháu,

18 cho những ai giữ giao ước của Người,

và nhớ làm theo các huấn lệnh của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 23,11.12b

11 Ai làm lớn nhất trong anh em, thì phải là người phục vụ anh em.
12 Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 18,1-5Tin Mừng theo Mátthêu

1 Vào giờ ấy, các môn đệ đến gần Đức Giêsu mà hỏi: "Vậy ai là người lớn nhất trong Nước Trời?"
2 Người gọi một em nhỏ lại, đặt đứng giữa các ông

3 và nói: "Amen, tôi nói với anh em: nếu anh em không quay lại và trở nên như những em nhỏ, thì sẽ không được vào Nước Trời.

4 Vậy ai tự hạ mình xuống như em nhỏ này, người ấy là người lớn nhất trong Nước Trời.

5 Và ai đón tiếp một em nhỏ như thế vì danh tôi, là đón tiếp chính tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới