Thứ Bảy, 17/01/2032 · 5/12 ÂL

Thứ Bảy tuần 1 Mùa Thường niên — năm II (lễ nhớ thánh Antôn, viện phụ)

Mùa Thường Niên · màu TrắngLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Antôn, viện phụ

Thánh Antôn là một đan sĩ người Ai Cập, sống ẩn tu nhiều năm trong sa mạc, được tôn là "cha của các đan sĩ" vì ảnh hưởng của ngài trên toàn bộ đời sống đan tu Kitô giáo về sau. Cuộc đời ngài được thánh Athanasiô ghi lại trong cuốn "Hạnh thánh Antôn" (Vita Antonii). Lòng sùng kính ngài rất phổ biến; ở nhiều nơi, ngày lễ của ngài còn có tục làm phép chuồng trại và gia súc.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · vaticannews.va

Bài đọc I

1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1Sách 1 Samuen

1 Có một người thuộc chi tộc Benjamin, tên là Kis, con ông Abiên, con ông Xơrô, con ông Bơkhorát, con ông Aphia, con một người Benjamin; ông là một người dũng cảm và mạnh mẽ.
2 Ông có một người con trai tên là Saun, một thanh niên đẹp trai; trong con cái Israel không ai đẹp hơn nó; từ vai trở lên, nó cao hơn cả dân.

3 Đàn lừa của ông Kis, cha ông Saun, bị lạc. Ông Kis nói với con là Saun: "Con hãy đem theo một người trong đám tôi trai, rồi đứng dậy đi tìm đàn lừa."

4 Họ đi qua miền núi Ephraim, đi qua miền Salisa mà không tìm thấy; họ đi qua miền Saalim, nhưng chúng không có đó; họ đi qua miền Benjamin mà không tìm thấy.

17 Khi ông Samuen thấy Saun, Đức Chúa đáp lời ông: "Đây là người Ta đã nói với ngươi; chính nó sẽ cai quản dân Ta."

18 Saun tiến lại gần Samuen ở giữa cổng và nói: "Xin chỉ cho tôi biết nhà của vị tiên kiến ở đâu."

19 Samuen đáp Saun: "Chính tôi là vị tiên kiến. Hãy lên nơi cao đi trước tôi; hôm nay các anh sẽ dùng bữa với tôi; sáng mai tôi sẽ cho anh đi, và tất cả những gì trong lòng anh, tôi sẽ nói cho anh biết."

10,1 Ông Samuen lấy bình dầu, đổ lên đầu ông ấy, hôn ông ấy và nói: "Chẳng phải Đức Chúa đã xức dầu cho anh làm người cầm đầu trên gia nghiệp của Người sao?"

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 20,2-3.4-5.6-7

Đ. Lạy Đức Chúa, nhờ sức mạnh Ngài, nhà vua vui mừng.(Tv 20,2a)

2 Lạy Đức Chúa, nhờ sức mạnh Ngài, nhà vua vui mừng;
nhờ ơn cứu độ của Ngài, người hân hoan biết bao!

3 Điều lòng người ước ao, Ngài đã ban cho người;

lời môi người cầu xin, Ngài đã không từ chối.

4 Vì Ngài đón người bằng những phúc lành tốt đẹp,

và đặt lên đầu người một triều thiên bằng vàng ròng.

5 Người xin Ngài sự sống, Ngài đã ban cho người,

một đời dài ngày muôn thuở và mãi mãi.

6 Vinh quang của người lớn lao nhờ ơn cứu độ của Ngài;

Ngài khoác lên người vẻ uy nghi và rực rỡ.

7 Vì Ngài đặt người làm nguồn phúc lành mãi mãi,

và làm cho người hân hoan vui mừng trước nhan Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 4,18

18 "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo; Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm được tha, cho người mù được sáng mắt, để trả lại tự do cho những kẻ bị áp bức,"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 2,13-17Tin Mừng theo Máccô

13 Người lại đi ra phía bờ biển; cả đám đông kéo đến với Người, và Người dạy dỗ họ.
14 Đang đi ngang qua, Người thấy ông Lêvi con ông Anphê đang ngồi ở trạm thu thuế, và nói với ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy và theo Người.

15 Rồi xảy ra là Người ngồi bàn trong nhà của ông ấy; và nhiều người thu thuế và tội nhân cũng ngồi bàn với Đức Giêsu và các môn đệ của Người, vì họ đông, và họ đi theo Người.

16 Các kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn với những tội nhân và người thu thuế, liền nói với các môn đệ của Người: "Sao ông ấy lại ăn với những người thu thuế và tội nhân?"

17 Nghe vậy, Đức Giêsu nói với họ: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm thì cần. Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi tội nhân."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chúa chọn ngay trong chuyện đi tìm đàn lừa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa có thể gọi ta ngay giữa những việc thường ngày, như Ngài đã gọi Saun đang đi tìm đàn lừa, và gọi ông Lêvi đang ngồi ở trạm thu thuế. Ơn gọi bắt đầu từ cuộc gặp, không từ công trạng.

Suy niệm. Bài đọc kể về Saun, một thanh niên "đẹp trai", vì cha mất đàn lừa nên đi tìm khắp miền mà "không tìm thấy" (1 Sm 9,2-4). Một công việc rất bình thường, thậm chí thất vọng. Vậy mà chính trên con đường ấy, Đức Chúa nói với Samuen: "Đây là người Ta đã nói với ngươi; chính nó sẽ cai quản dân Ta" (1 Sm 9,17). Chương trình của Chúa đan vào đời sống thường ngày của ta mà ta không để ý.

Điều đáng chú ý là Samuen không chỉ trao một chức vị; ông xức dầu và nói: "Chẳng phải Đức Chúa đã xức dầu cho anh làm người cầm đầu trên gia nghiệp của Người sao?" (1 Sm 10,1). Quyền cai quản ở đây là một sứ vụ nhận lãnh từ Chúa, vì "gia nghiệp" ấy là của Người.

Tin Mừng có cùng một nét: Đức Giêsu đi ngang qua và nói với ông Lêvi: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy và theo Người (Mc 2,14). Không đòi điều kiện, không chờ ông sửa mình trước. Có thể hôm nay Chúa cũng đang đi ngang qua công việc quen thuộc của ta. Ta có nhận ra Người không?

Ngày thường này, Giáo hội cho phép nhớ thánh Antôn, viện phụ, người nổi tiếng vì sống đời từ bỏ và cầu nguyện; ta có thể xin ơn dứt khoát theo Chúa như ngài, tuỳ ý chọn.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để nhận ra tiếng Chúa gọi giữa việc thường ngày. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn để đứng dậy mà theo Chúa, và đem ơn Chúa phục vụ anh chị em. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Antôn, viện phụ (tùy chọn)

Bài đọc I

Ep 6,10-13.18Thư Êphêxô

10 Sau cùng, hãy được tăng sức mạnh trong Chúa, nhờ uy lực và sức mạnh của Người.
11 Hãy mặc lấy toàn bộ binh giáp của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.

12 Vì chúng ta không phải vật lộn với máu thịt, nhưng với các thủ lãnh, với các quyền lực, với những kẻ thống trị thế giới tối tăm này, với các thần dữ thuộc cõi thiên giới.

13 Vì thế, hãy cầm lấy toàn bộ binh giáp của Thiên Chúa, để trong ngày hiểm ác anh em có thể chống cự được, và sau khi đã làm xong mọi sự, vẫn đứng vững.

18 với mọi lời cầu nguyện và nài xin, trong Thần Khí, anh em hãy cầu nguyện mọi lúc; và để được thế, hãy tỉnh thức với tất cả lòng kiên trì và nài xin cho hết thảy các thánh,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 15,1-2a.5.7-8.11

Câu đáp phỏng theo Tv 15,5a: «Lạy Đức Chúa, Ngài là phần gia nghiệp và là chén của con.»

1 Lạy Thiên Chúa, xin giữ gìn con, vì con trú ẩn nơi Ngài.
2a Con thưa với Đức Chúa: "Ngài là Chúa của con;

5 Lạy Đức Chúa, Ngài là phần gia nghiệp và là chén của con; chính Ngài nắm giữ phận số con.

7 Con chúc tụng Đức Chúa, Đấng đã khuyên bảo con; cả ban đêm, lòng con cũng chỉ dạy con.

8 Con luôn đặt Đức Chúa trước mặt con; vì Người ở bên hữu con, con sẽ không lay chuyển.

11 Ngài chỉ cho con đường sự sống; trước nhan Ngài là niềm vui no đầy, bên hữu Ngài là hạnh phúc muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,31b-32

31 "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật sự là môn đệ của tôi,
32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 19,16-26Tin Mừng theo Mátthêu

16 Và kìa, có một người đến gần Người và thưa: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều tốt nào để được sự sống đời đời?"
17 Người đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng là Đấng tốt lành. Nếu anh muốn vào cõi sống, hãy giữ các điều răn."

18 Anh ta hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian,

19 hãy tôn kính cha mẹ, và hãy yêu người thân cận như chính mình."

20 Người thanh niên nói với Người: "Tất cả những điều ấy, tôi đã giữ; tôi còn thiếu điều gì nữa?"

21 Đức Giêsu bảo anh: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên trời; rồi hãy đến mà theo tôi."

22 Nghe lời ấy, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải.

23 Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người: "Quả thật, tôi nói với anh em: người giàu khó vào Nước Trời.

24 Tôi còn nói với anh em: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."

25 Nghe vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu?"

26 Đức Giêsu nhìn các ông và nói: "Đối với loài người, điều đó là không thể; nhưng đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới