Thứ Năm, 06/02/2031 · 15/1 ÂL

Thứ Năm tuần 4 Mùa Thường niên — năm I (lễ nhớ thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo)

Mùa Thường Niên · màu ĐỏLễ nhớBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Hôm nay Giáo hội nhớ · Lễ nhớ

Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo

Ngày 5 tháng 2 năm 1597, tại Nagasaki, hai mươi sáu Kitô hữu, gồm các tu sĩ và giáo dân Nhật Bản cùng các nhà truyền giáo, bị đóng đinh vì đức tin. Thánh Phaolô Miki, tu sĩ Dòng Tên người Nhật, đã giảng về Chúa Kitô ngay trên thập giá. Cái chết của các ngài là trang sử đặc biệt của Hội Thánh tại Nhật Bản, nơi Tin Mừng đã được thánh Phanxicô Xaviê rao giảng từ năm 1549.

Chờ duyệtNguồn: en.wikipedia.org · newadvent.org

Bài đọc I

Dt 12,18-19.21-24Thư Do thái

18 Quả thật, anh em đã không đến gần một ngọn núi có thể sờ tới được, với lửa cháy, với mây đen, tối tăm và bão tố,
19 với tiếng kèn vang và tiếng của những lời nói, mà những người đã nghe đều nài xin đừng nói thêm một lời nào với họ nữa.

21 Cảnh tượng hiện ra khủng khiếp đến nỗi ông Môsê đã nói: "Tôi run sợ kinh hoàng."

22 Nhưng anh em đã đến gần núi Xion, thành của Thiên Chúa hằng sống, Giêrusalem trên trời, đến gần muôn vàn thiên thần, đến gần đại hội

23 và Hội Thánh của những trưởng tử đã được ghi tên trên trời, đến gần Thiên Chúa là Đấng xét xử mọi người, đến gần các thần khí của những người công chính đã được hoàn hảo,

24 đến gần Đức Giêsu, Đấng trung gian của một giao ước mới, và đến gần máu rảy, là máu nói điều tốt hơn máu ông Abel.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 47,2-3a.3b-4.9.10-11a

Câu đáp phỏng theo Tv 47,10: «Lạy Thiên Chúa, chúng con đã ngẫm nghĩ về lòng thương của Ngài, giữa đền thờ của Ngài.»

2 Đức Chúa thật cao cả và rất đáng ngợi khen,
trong thành của Thiên Chúa chúng ta, trên núi thánh của Người.

3a Đẹp thay cảnh trí, niềm vui của cả đất,

3b núi Sion, nơi cực bắc, thành của Đại Vương.

4 Thiên Chúa ở trong các cung điện của nó,

đã tỏ mình là chốn nương thân vững chắc.

9 Như chúng con đã nghe, thì chúng con cũng đã thấy, trong thành của Đức Chúa các đạo binh, trong thành của Thiên Chúa chúng con: Thiên Chúa làm cho nó vững bền đến muôn đời.

10 Lạy Thiên Chúa, chúng con đã ngẫm nghĩ về lòng thương của Ngài, giữa đền thờ của Ngài.

11a Lạy Thiên Chúa, danh Ngài thế nào,

thì lời ca ngợi Ngài cũng vang đến tận cùng mặt đất thế ấy;

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mc 1,15

15 và nói: "Thời kỳ đã viên mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần; anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 6,7-13Tin Mừng theo Máccô

7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại, bắt đầu sai các ông đi từng đôi một, và ban cho các ông quyền trên các thần ô uế.
8 Người truyền cho các ông đừng mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy: không bánh, không bao bị, không tiền đồng trong đai lưng;

9 nhưng đi dép, và đừng mặc hai áo.

10 Người bảo các ông: "Anh em vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến khi ra đi khỏi nơi ấy.

11 Nơi nào không đón tiếp anh em và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi dưới chân anh em để làm chứng chống lại họ."

12 Các ông ra đi và rao giảng kêu gọi người ta sám hối;

13 các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người bệnh và chữa lành họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đến gần Xion và được sai đi từng đôi một

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thư gửi tín hữu Do Thái đối chiếu hai ngọn núi: núi Sinai với lửa, mây đen và bão tố, và núi Xion, thành của Thiên Chúa hằng sống, nơi ta được đến gần Đức Giêsu. Tin Mừng cho thấy những người đã đến gần Người nay được sai đi, nhẹ nhàng và đơn sơ.

Suy niệm. Tác giả thư kể lại cảnh ở chân núi xưa: lửa cháy, tối tăm, tiếng kèn vang, đến nỗi dân nài xin đừng nói thêm lời nào, và chính Môsê cũng nói: "Tôi run sợ kinh hoàng" (Dt 12,18-21). Đó là khoảng cách của một Thiên Chúa không thể lại gần. Rồi thư đảo lại bằng một chữ lặp đi lặp lại: "Anh em đã đến gần." Đến gần núi Xion, thành của Thiên Chúa hằng sống, đến gần muôn vàn thiên thần, đến gần Hội Thánh, đến gần Thiên Chúa, và trên hết là "đến gần Đức Giêsu, Đấng trung gian của một giao ước mới" (12,22-24). Điều đã làm ta sợ nay trở thành điều ta được mời bước vào.

Nhưng được đến gần không phải để ở lại. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại rồi sai đi "từng đôi một", ban cho họ quyền trên các thần ô uế (Mc 6,7). Họ được dặn đừng mang gì: không bánh, không bao bị, không tiền, chỉ có cây gậy và đôi dép (6,8-9). Họ ở lại nhà nào đón mình cho tới khi ra đi, và nếu nơi nào không đón tiếp thì cứ lặng lẽ bước đi (6,10-11). Các ông "rao giảng kêu gọi người ta sám hối", trừ quỷ, xức dầu cho nhiều người bệnh và chữa lành họ (6,12-13).

Được sai đi từng đôi là một cách nói rằng ta không loan báo một mình. Còn sự thiếu thốn là một cách nói rằng sức mạnh không đến từ ta. Hôm nay, ta thử làm một việc nhỏ cùng với một người khác, và để việc ấy nói về Chúa hơn là về mình.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Đấng trung gian của giao ước mới, xin cho chúng con được đến gần Chúa mà không sợ hãi. Xin sai chúng con đi cách nhẹ nhàng, cùng với anh chị em, để chúng con làm chứng bằng chính cuộc sống của mình. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo (tùy chọn)

Bài đọc I

Gl 2,19-20Thư Galát

19 Quả thế, nhờ Luật, tôi đã chết đối với Luật, để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô.
20 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và hiến mình vì tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

Đ. Ai gieo trong nước mắt sẽ gặt trong tiếng reo mừng.(Tv 125,5)

1 Khi Đức Chúa đưa Sion hồi hương,
chúng ta như những người nằm mơ.

2ab Bấy giờ miệng chúng ta đầy tiếng cười,

và lưỡi chúng ta đầy tiếng reo mừng.

2cd Bấy giờ người ta nói giữa các dân tộc:

"Đức Chúa đã làm cho họ những việc lớn lao!"

3 Đức Chúa đã làm cho chúng ta những việc lớn lao,

chúng ta được vui mừng.

4 Lạy Đức Chúa, xin đưa những người bị lưu đày của chúng con trở về,

như những dòng suối miền Nam.

5 Ai gieo trong nước mắt

sẽ gặt trong tiếng reo mừng.

6 Người ra đi, vừa đi vừa khóc,

mang theo túi hạt giống;

người ấy sẽ trở về trong tiếng reo mừng,

mang theo những bó lúa của mình.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 28,19a.20b

19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,
20 Và đây, tôi ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 28,16-20Tin Mừng theo Mátthêu

16 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã chỉ định cho các ông.
17 Khi thấy Người, các ông bái lạy; nhưng có người hoài nghi.

18 Đức Giêsu tiến lại gần và nói với các ông: "Tôi đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,

20 dạy họ tuân giữ mọi điều tôi đã truyền cho anh em. Và đây, tôi ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới