Chủ Nhật, 04/11/2029 · 28/9 ÂL

Chúa nhật XXXI Mùa Thường niên — năm A

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Ml 1,14b-2,2b.8-10Sách Malakhi

14 Bị nguyền rủa là kẻ lừa dối, kẻ có trong đàn mình một con đực mà đã khấn hứa, lại dâng cho Chúa một con tật nguyền; vì Ta là Đại Vương, Đức Chúa các đạo binh phán, và danh Ta đáng kính sợ giữa các dân.
2,1 Và bây giờ, hỡi các tư tế, điều răn này dành cho các ngươi.

2 Nếu các ngươi không nghe, nếu các ngươi không để tâm tôn vinh danh Ta, Đức Chúa các đạo binh phán, thì Ta sẽ giáng lời nguyền rủa trên các ngươi, và Ta sẽ nguyền rủa các phúc lành của các ngươi; mà Ta cũng đã nguyền rủa chúng rồi, vì các ngươi không để tâm.

8 Còn các ngươi, các ngươi đã rẽ khỏi con đường, đã làm cho nhiều người vấp ngã vì Luật; các ngươi đã làm hư hỏng giao ước Lêvi, Đức Chúa các đạo binh phán.

9 Vì thế, chính Ta cũng làm cho các ngươi trở nên đáng khinh và hèn hạ trước toàn dân, bởi các ngươi không giữ đường lối của Ta, mà thiên vị khi áp dụng Luật.

10 Chẳng phải tất cả chúng ta có chung một Cha sao? Chẳng phải một Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta sao? Sao người này lại phản bội anh em mình mà xúc phạm giao ước của cha ông chúng ta?

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 130,1.2.3

1 Bài ca lên đền. Của Đavít. Lạy Đức Chúa, lòng con không tự cao, mắt con không kiêu căng; con không đi tìm những điều cao cả, hay những điều diệu kỳ vượt quá sức con.
2 Thật vậy, con đã làm cho linh hồn con bình thản và lặng yên, như trẻ cai sữa nằm trong lòng mẹ; như trẻ cai sữa, linh hồn con ở trong con.

3 Hỡi Israel, hãy trông đợi nơi Đức Chúa, từ nay cho đến muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Tx 2,7b-9.13Thư 1 Thêxalônica

7 dù có thể đòi hỏi nặng nề như các tông đồ của Đức Kitô; nhưng chúng tôi đã trở nên dịu hiền giữa anh em, như người mẹ nuôi ấp ủ con mình.
8 Vì quý mến anh em như thế, chúng tôi vui lòng chia sẻ cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả chính mạng sống của chúng tôi, bởi anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi.

9 Thưa anh em, anh em còn nhớ công lao và nhọc nhằn của chúng tôi: đêm ngày làm việc để không gây gánh nặng cho một ai trong anh em, chúng tôi đã loan báo cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa.

13 Vì thế, chúng tôi cũng không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, bởi khi nhận được lời Thiên Chúa mà anh em nghe từ chúng tôi, anh em đã đón nhận không phải như lời của loài người, nhưng đúng như sự thật, như lời của Thiên Chúa, lời đang hoạt động nơi anh em là những người tin.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mt 23,9b.10b

9 vì anh em chỉ có một Cha, là Đấng ngự trên trời.
10 vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 23,1-12Tin Mừng theo Mátthêu

1 Bấy giờ Đức Giêsu nói với đám đông và với các môn đệ của Người:
2 "Các kinh sư và người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê.

3 Vậy tất cả những gì họ nói với anh em, anh em hãy làm và hãy giữ; nhưng đừng làm theo việc họ làm, vì họ nói mà không làm.

4 Họ bó những gánh nặng rồi đặt lên vai người ta, còn chính họ thì không muốn lấy ngón tay mà động đến.

5 Họ làm mọi việc cốt để cho người ta thấy: họ đeo hộp kinh thật rộng, và may tua áo thật dài;

6 họ ưa chỗ nhất trong các bữa tiệc, ghế đầu trong các hội đường,

7 ưa được chào hỏi ngoài chợ và được người ta gọi là 'Rabbi'.

8 Phần anh em, đừng để ai gọi mình là 'Rabbi', vì anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả anh em đều là anh em.

9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha, là Đấng ngự trên trời.

10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là 'người chỉ đạo', vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Kitô.

11 Ai làm lớn nhất trong anh em, thì phải là người phục vụ anh em.

12 Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Nói và làm

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Lời Chúa hôm nay nhắm vào những người được giao việc dạy dỗ và dẫn dắt, nhưng cũng chạm tới mỗi người: lời nói đẹp mà đời sống không khớp thì làm hư lòng người. Thiên Chúa chỉ có một Cha, một Thầy, và mọi người đều là anh em.

Bối cảnh. Chúa nhật XXXI Mùa Thường niên, năm A, năm đọc Tin Mừng theo thánh Mátthêu. Đức Giêsu nói với "đám đông và các môn đệ" trong những ngày cuối ở Giêrusalem. Bài đọc một trích sách ngôn sứ Malakhi, nói với hàng tư tế; bài hai là lời thánh Phaolô nhắc lại cách ông và các bạn đồng hành đã ở giữa cộng đoàn Thétsalônica.

Phân tích.

  • Malakhi quở trách các tư tế: họ "đã rẽ khỏi con đường", làm nhiều người vấp ngã vì Luật, và "thiên vị khi áp dụng Luật" (Ml 2,8-9). Nhưng lời ngôn sứ kết bằng một câu hỏi làm nền cho mọi điều: "Chẳng phải tất cả chúng ta có chung một Cha sao? Chẳng phải một Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta sao?" (Ml 2,10).
  • Thánh Phaolô kể phong cách phục vụ của mình: "dịu hiền giữa anh em, như người mẹ nuôi ấp ủ con mình", sẵn lòng chia sẻ "không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả chính mạng sống", và làm việc đêm ngày để không gây gánh nặng cho ai (1 Tx 2,7-9). Ông tạ ơn vì họ đón nhận Lời "không như lời của loài người, nhưng đúng như lời của Thiên Chúa".
  • Tin Mừng: Đức Giêsu bắt đầu bằng sự công bằng: cứ làm theo những gì các kinh sư và người Pharisêu nói, vì họ "ngồi trên toà ông Môsê"; nhưng đừng làm theo việc họ làm, "vì họ nói mà không làm". Họ bó gánh nặng đặt lên vai người khác, làm việc cốt để người ta thấy, ưa chỗ nhất, ưa được gọi là "Rabbi". Với các môn đệ, Người dạy: chỉ có một Thầy, một Cha trên trời, một vị chỉ đạo là Đức Kitô; "ai làm lớn nhất trong anh em, thì phải là người phục vụ anh em" (Mt 23,11).

Suy niệm. Hai bài đọc đặt cạnh nhau cho ta thấy hai kiểu người có trách nhiệm. Các tư tế trong Malakhi và những người bị Đức Giêsu nhắc đến dùng vị trí của mình để được nể trọng. Thánh Phaolô thì dùng vị trí của mình để cho đi: ông ví mình như người mẹ, chọn làm việc cực nhọc thay vì đòi quyền lợi.

Lời Đức Giêsu không phải để ta tìm lỗi người khác mà để tự soi mình. Ai trong chúng ta cũng đang "dạy" ai đó: con cái, học trò, đồng nghiệp, giáo dân trẻ. Khoảng cách giữa điều ta nói và điều ta sống sẽ được họ nhìn thấy rõ hơn ta tưởng. Con đường Chúa chỉ ra đơn giản mà khó: bớt tìm chỗ nhất, bớt tìm danh xưng, và làm cho người khác nhẹ gánh thay vì nặng thêm.

Cầu nguyện. Lạy Cha chung của mọi người, xin cho chúng con sống đúng điều chúng con tin và nói. Xin gỡ khỏi lòng chúng con thói ham chỗ nhất, và dạy chúng con phục vụ anh chị em như một người mẹ nuôi con mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Ai làm lớn nhất trong anh em, thì phải là người phục vụ anh em." (Mt 23,11)
Gợi ý trong tuần: chọn một điều mình hay khuyên người khác mà bản thân chưa làm tốt, và bắt đầu làm điều đó trước.

Bài đọc những ngày tới