Thứ Ba, 06/11/2029 · 1/10 ÂL

Thứ Ba tuần 31 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Rm 12,5-16abThư Rôma

5 cũng vậy, tuy nhiều người, chúng ta chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người là một bộ phận của những người khác.
6 Chúng ta có những đặc ân khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người: được ơn nói tiên tri, thì phải nói cho phù hợp với đức tin;

7 được ơn phục vụ, thì phải phục vụ; ai dạy dỗ, thì dạy dỗ;

8 ai khuyên răn, thì khuyên răn; ai phân phát, thì phải chân thành; ai chủ toạ, thì phải nhiệt tâm; ai làm việc bác ái, thì phải vui vẻ.

9 Lòng yêu mến không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành;

10 thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình;

11 nhiệt thành không trễ nải, lòng sốt sắng, phụng sự Chúa;

12 vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện;

13 hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.

14 Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa.

15 Vui với người vui, khóc với người khóc.

16ab Hãy đồng tâm nhất trí với nhau; đừng tự cao tự đại, nhưng hãy cảm thông với những người khiêm hạ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 130,1bcde.2.3

1 Lạy Đức Chúa, lòng con không tự cao, mắt con không kiêu căng; con không đi tìm những điều cao cả, hay những điều diệu kỳ vượt quá sức con.
2 Thật vậy, con đã làm cho linh hồn con bình thản và lặng yên, như trẻ cai sữa nằm trong lòng mẹ; như trẻ cai sữa, linh hồn con ở trong con.

3 Hỡi Israel, hãy trông đợi nơi Đức Chúa, từ nay cho đến muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,28

28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 14,15-24Tin Mừng theo Luca

15 Nghe vậy, một trong những người đồng bàn nói với Người: "Phúc thay ai sẽ được dùng bữa trong Nước Thiên Chúa!"
16 Nhưng Người nói với ông ấy: "Có một người kia làm một bữa tiệc lớn và mời nhiều người.

17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ của mình đi nói với những người được mời: Xin mời đến, vì mọi sự đã sẵn sàng.

18 Nhưng tất cả cùng một lúc bắt đầu từ chối. Người thứ nhất nói với ông: Tôi đã mua một thửa ruộng và cần phải đi xem nó; xin ông cho tôi được cáo lỗi.

19 Người khác nói: Tôi đã mua năm cặp bò và đang đi thử chúng; xin ông cho tôi được cáo lỗi.

20 Người khác nữa nói: Tôi vừa cưới vợ, nên tôi không thể đến.

21 Người đầy tớ trở về, thuật lại những điều ấy cho chủ mình. Bấy giờ chủ nhà nổi giận, bảo đầy tớ: Hãy mau ra các quảng trường và đường hẻm trong thành, đưa vào đây những người nghèo khó, tàn tật, đui mù và què quặt.

22 Người đầy tớ nói: Thưa ông, điều ông truyền đã làm xong, mà vẫn còn chỗ.

23 Ông chủ bảo đầy tớ: Hãy ra các nẻo đường và bờ rào, ép họ vào, cho nhà tôi đầy khách.

24 Vì tôi nói với các ông: không một ai trong những người đã được mời ấy sẽ được nếm bữa tiệc của tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bữa tiệc còn chỗ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Phaolô vẽ chân dung một cộng đoàn yêu thương: "Vui với người vui, khóc với người khóc." Đức Giêsu kể dụ ngôn bữa tiệc lớn: khách mời từ chối, và người nghèo được mời vào thay.

Suy niệm. Thư gửi tín hữu Rôma hôm nay như một bảng hướng dẫn đời sống cộng đoàn. Mỗi người có một ơn riêng, và mỗi ơn được dùng để phục vụ. Rồi những lời khuyên đi thẳng vào lòng: "Lòng yêu mến không được giả hình… coi người khác trọng hơn mình… vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân… ân cần tiếp đãi khách đến nhà… Vui với người vui, khóc với người khóc."

Tin Mừng kể về một bữa tiệc lớn. Mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng khách mời lần lượt cáo lỗi: mua ruộng, mua bò, mới cưới vợ. Những lý do đều hợp lý, nhưng cho thấy bữa tiệc không quan trọng với họ. Ông chủ không huỷ tiệc, mà sai đầy tớ đi mời người nghèo, tàn tật, đui mù, rồi ra cả các nẻo đường: "cho nhà tôi đầy khách."

Thiên Chúa vẫn mời ta vào bữa tiệc của Người, trong Thánh lễ, trong cộng đoàn. Ta có thể bận đến mức cáo lỗi. Và khi đã vào, ta được mời làm cho bữa tiệc ấy thành nơi mọi người, nhất là người bé nhỏ, cảm thấy được đón tiếp.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đừng để những bận rộn làm chúng con từ chối lời mời của Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng con biết yêu thương chân thành, vui với người vui, khóc với người khóc, và mở rộng cửa cho mọi người. Amen.

Bài đọc những ngày tới