Bài đọc I
2 Cr 11,1-11Thư 2 Côrintô1 Ước gì anh em chịu đựng tôi đôi chút dại dột; mà thật, anh em đang chịu đựng tôi.
2 Vì tôi ghen tuông với anh em bằng lòng ghen của Thiên Chúa; thật vậy, tôi đã đính hôn anh em với một người chồng duy nhất, để trình diện anh em cho Đức Kitô như một trinh nữ tinh tuyền.
3 Nhưng tôi sợ rằng, như con rắn đã dùng mưu mô xảo quyệt mà lừa gạt bà Evà, thì tâm trí anh em cũng bị hư hỏng mà xa rời lòng đơn sơ và sự tinh tuyền đối với Đức Kitô.
4 Thật vậy, nếu có kẻ đến rao giảng một Giêsu khác mà chúng tôi đã không rao giảng, hay anh em nhận một thần khí khác mà anh em đã không nhận, hay một tin mừng khác mà anh em đã không đón nhận, thì anh em chịu đựng thật khéo.
5 Vì tôi nghĩ rằng tôi chẳng kém gì những vị "tông đồ siêu hạng" ấy.
6 Dù tôi là người tầm thường về lời nói, nhưng không phải về hiểu biết; trái lại, trong mọi sự và với mọi người, chúng tôi đã tỏ rõ điều ấy cho anh em.
7 Hay tôi đã phạm tội khi tự hạ mình xuống để anh em được nâng lên, vì tôi đã loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho anh em cách miễn phí?
8 Tôi đã "cướp" của các Hội Thánh khác khi nhận tiền trợ cấp để phục vụ anh em;
9 và khi ở với anh em mà thiếu thốn, tôi đã không làm phiền một ai, vì những người anh em từ Macêđônia đến đã bù đắp chỗ tôi thiếu; và trong mọi sự, tôi đã giữ mình không làm gánh nặng cho anh em, và sẽ còn giữ.
10 Có chân lý của Đức Kitô ở trong tôi: lời khoe này sẽ không bị chặn lại nơi tôi trong các miền của Akhaia.
11 Vì sao? Vì tôi không yêu anh em ư? Thiên Chúa biết.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0