Thứ Sáu, 15/06/2029 · 4/5 ÂL

Thứ Sáu tuần 10 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

2 Cr 4,7-15Thư 2 Côrintô

7 Chúng ta mang kho báu này trong những bình bằng đất nung, để quyền năng vượt trội ấy là của Thiên Chúa chứ không phải do chúng ta.
8 Chúng ta bị ép từ mọi phía nhưng không bị đè bẹp, bối rối nhưng không tuyệt vọng,

9 bị bách hại nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt,

10 luôn mang nơi thân mình cái chết của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được tỏ hiện nơi thân mình chúng ta.

11 Thật vậy, chúng ta là những người đang sống mà luôn bị nộp vào cái chết vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được tỏ hiện nơi thân xác phải chết của chúng ta.

12 Như thế, cái chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống nơi anh em.

13 Vì có cùng một thần khí đức tin, theo lời đã chép: "Tôi đã tin, nên tôi đã nói", thì chúng ta cũng tin, và vì thế chúng ta cũng nói,

14 vì biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu chỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng ta chỗi dậy cùng với Đức Giêsu, và sẽ đưa chúng ta ra trình diện cùng với anh em.

15 Quả thế, mọi sự đều vì anh em, để ân sủng, khi đã lan rộng nhờ nhiều người, thì làm cho lời tạ ơn thêm dư đầy, để tôn vinh Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 115,10-11.15-16.17-18

Câu đáp: Tv 115,17a

10 Tôi vẫn tin cả khi tôi nói: "Tôi đau khổ lắm thay!"
11 Tôi đã nói trong lúc kinh hoàng: "Phàm là người, ai cũng dối trá."

15 Thật quý giá thay trước mặt Đức Chúa cái chết của những người trung thành với Người.

16 Lạy Đức Chúa, con đây là tôi tớ Ngài, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài; Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con.

17 Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu danh Đức Chúa.

18 Lời khấn nguyện với Đức Chúa, tôi xin giữ trọn, trước mặt toàn dân Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Pl 2,15d.16a

15 để anh em nên vẹn toàn và không chỗ trách được, nên con cái Thiên Chúa không tì vết giữa một thế hệ cong quẹo và lệch lạc; giữa họ, anh em chiếu sáng như những vì sao trong thế gian,
16 mang lấy lời sự sống, để tôi được hãnh diện trong ngày của Đức Kitô, vì tôi đã không chạy luống công và cũng không lao nhọc luống công.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 5,27-32Tin Mừng theo Mátthêu

27 Anh em đã nghe lời đã phán: 'Ngươi không được ngoại tình.'
28 Còn tôi, tôi nói với anh em: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với nàng rồi.

29 Nếu mắt phải của anh làm cho anh vấp ngã, thì hãy móc nó ra mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị quăng vào hoả ngục.

30 Và nếu tay phải của anh làm cho anh vấp ngã, thì hãy chặt nó đi mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân phải xuống hoả ngục.

31 Lại có lời phán: 'Ai rẫy vợ thì phải cho vợ giấy ly dị.'

32 Còn tôi, tôi nói với anh em: ai rẫy vợ, trừ lý do dâm loạn, thì làm cho vợ ấy thành người ngoại tình; và ai cưới người đã bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Kho báu trong bình đất

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. "Chúng ta mang kho báu này trong những bình bằng đất nung." Ơn Chúa ở trong ta dù ta mong manh. Và Đức Giêsu mời giữ cho lòng mình trong sạch từ bên trong.

Suy niệm. Thánh Phaolô không giấu sự yếu đuối của mình: "bị ép từ mọi phía… bối rối… bị bách hại… bị quật ngã." Nhưng câu nào cũng có vế sau: "nhưng không bị đè bẹp… nhưng không tuyệt vọng… nhưng không bị bỏ rơi… nhưng không bị tiêu diệt." Bình đất thì dễ vỡ, nhưng kho báu bên trong là của Thiên Chúa. Chính sự mong manh của ta làm cho rõ rằng "quyền năng vượt trội ấy là của Thiên Chúa chứ không phải do chúng ta".

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đưa luật vào sâu trong lòng: không chỉ đừng ngoại tình, mà cả cái nhìn thèm muốn cũng là ngoại tình trong lòng. Người dùng hình ảnh mạnh: thà mất một chi thể còn hơn để cả thân mình hư mất. Người mời ta canh giữ những cửa ngõ của trái tim, đôi mắt và đôi tay.

Hai bài đọc bổ sung cho nhau. Ta là bình đất mong manh, dễ vấp ngã. Nhưng vì đang mang kho báu của Chúa, ta được mời giữ gìn chiếc bình ấy cho trong sạch, và tin rằng sức mạnh của Chúa nâng đỡ ta trong yếu đuối.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con chỉ là những bình đất mong manh, nhưng Chúa đã đặt kho báu của Chúa trong chúng con. Xin giữ lòng chúng con trong sạch, và cho chúng con không tuyệt vọng giữa những thử thách. Amen.

Bài đọc những ngày tới