Thứ Ba, 19/06/2029 · 8/5 ÂL

Thứ Ba tuần 11 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Rômoanđô, viện phụ (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

2 Cr 8,1-9Thư 2 Côrintô

1 Thưa anh em, chúng tôi muốn cho anh em biết ân sủng Thiên Chúa đã ban cho các Hội Thánh miền Macêđônia:
2 giữa thử thách lớn của gian truân, niềm vui dồi dào của họ và cảnh nghèo cùng cực của họ đã tràn ra thành sự phong phú của lòng quảng đại nơi họ.

3 Tôi xin làm chứng: họ đã dâng cho theo khả năng, và còn vượt quá khả năng, một cách tự nguyện,

4 hết sức khẩn khoản nài xin chúng tôi cho họ được ân huệ chia sẻ trong việc phục vụ các thánh —

5 và không như chúng tôi đã hy vọng, nhưng trước hết họ đã hiến dâng chính mình cho Chúa, rồi cho chúng tôi, theo ý muốn của Thiên Chúa,

6 khiến chúng tôi đã xin ông Títô, như ông đã khởi sự, thì cũng hoàn tất nơi anh em ân huệ này.

7 Nhưng như anh em dồi dào về mọi mặt: về đức tin, lời nói, hiểu biết, mọi nhiệt tâm, và về tình yêu của chúng tôi nơi anh em, thì cũng hãy dồi dào trong ân huệ này nữa.

8 Tôi nói điều này không phải như ra lệnh, nhưng nhân nhiệt tâm của những người khác, để thử xem tình yêu của anh em có chân thật không.

9 Thật vậy, anh em biết ân huệ của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô: Người vốn giàu sang, nhưng vì anh em, Người đã trở nên nghèo khó, để nhờ cảnh nghèo của Người, anh em được trở nên giàu có.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 145,2.5-6ab.6c-7.8-9a

2 Tôi sẽ chúc tụng Đức Chúa suốt đời tôi, sẽ đàn ca Thiên Chúa của tôi khi tôi còn sống.
5 Phúc thay người được Thiên Chúa của Giacóp trợ giúp, đặt hy vọng nơi Đức Chúa là Thiên Chúa của mình;

6 Đấng đã dựng nên trời đất, biển cả và muôn vật trong đó;

Đấng giữ lòng trung tín đến muôn đời.

7 Đấng thi hành công lý cho kẻ bị áp bức,

ban bánh cho người đói;

Đức Chúa giải thoát những kẻ bị giam cầm.

8 Đức Chúa mở mắt cho người mù,

Đức Chúa cho kẻ khom lưng đứng thẳng lên,

Đức Chúa yêu thương người công chính.

9 Đức Chúa gìn giữ khách ngoại kiều,

nâng đỡ cô nhi và quả phụ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 13,34

34 Tôi ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 5,43-48Tin Mừng theo Mátthêu

43 Anh em đã nghe lời đã phán: 'Ngươi phải yêu người thân cận và ghét kẻ thù của ngươi.'
44 Còn tôi, tôi nói với anh em: hãy yêu kẻ thù của anh em và cầu nguyện cho những người bắt bớ anh em,

45 để anh em trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên trên kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

46 Vì nếu anh em yêu thương những ai yêu thương anh em, thì anh em được phần thưởng nào? Ngay cả những người thu thuế chẳng cũng làm như thế sao?

47 Và nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi, thì anh em làm được điều gì hơn người khác? Ngay cả dân ngoại chẳng cũng làm như thế sao?

48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh em, Đấng ở trên trời, là Đấng hoàn thiện."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Giàu vì nghèo

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Các Hội Thánh Macêđônia nghèo mà vẫn quảng đại; Đức Giêsu giàu sang mà đã trở nên nghèo. Cả hai bài đọc nói về một lòng yêu thương không đo lường, và Tin Mừng đưa lòng ấy đến chỗ khó nhất: yêu cả kẻ thù.

Suy niệm. Thánh Phaolô kể về người Macêđônia với chút ngạc nhiên: họ ở "giữa thử thách lớn", "nghèo cùng cực", vậy mà niềm vui của họ "tràn ra thành sự phong phú của lòng quảng đại". Họ cho "theo khả năng, và còn vượt quá khả năng", lại còn nài xin được tham gia. Điểm then chốt nằm ở câu 5: trước hết họ "hiến dâng chính mình cho Chúa". Của cho đi chỉ là hệ quả của việc đã trao chính mình.

Phaolô không ra lệnh, ông chỉ trỏ vào gương Đức Giêsu: "Người vốn giàu sang, nhưng vì anh em, Người đã trở nên nghèo khó, để nhờ cảnh nghèo của Người, anh em được trở nên giàu có." Tình yêu của Chúa đi xuống, không đứng trên mà ban phát.

Tin Mừng kéo logic ấy đến cùng. Yêu người yêu mình thì "người thu thuế cũng làm", chào người quen thì "dân ngoại cũng làm". Lời mời của Đức Giêsu là yêu vượt ra khỏi vòng quen biết, vì Cha trên trời "cho mặt trời mọc lên trên kẻ xấu cũng như người tốt". Ta được kêu gọi nên "hoàn thiện" theo cách của Cha: ban ơn không kén chọn.

Có thể bắt đầu từ việc rất nhỏ: cầu nguyện thật lòng cho một người đang làm tôi khó chịu, và chia sẻ một điều gì đó của mình, dù tôi cũng chẳng dư dật.

Cầu nguyện. Lạy Cha, xin dạy chúng con rộng lòng như Cha, biết cho đi cả khi mình còn thiếu, và biết cầu nguyện cho những người làm chúng con tổn thương. Xin cho chúng con nên giống Con Cha là Đức Giêsu Kitô. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Rômoanđô, viện phụ (tùy chọn)

Bài đọc I

Pl 3,8-14Thư Philípphê

8 Hơn thế nữa, tôi còn coi tất cả mọi sự là thua thiệt, so với giá trị cao quý vượt trội của sự hiểu biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đã mất mọi sự, và tôi coi chúng như rác, để chiếm được Đức Kitô
9 và được ở trong Người, không phải với sự công chính của riêng tôi, là sự công chính do Lề Luật, nhưng với sự công chính nhờ tin vào Đức Kitô, là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên đức tin;

10 để nhận biết Người, nhận biết quyền năng của việc Người sống lại, và thông phần vào những đau khổ của Người, nên đồng hình đồng dạng với cái chết của Người,

11 hầu may ra tôi đạt tới cuộc sống lại từ cõi chết.

12 Không phải tôi đã nhận được rồi, hay đã đạt tới mức hoàn hảo rồi; nhưng tôi đang chạy theo, hầu may chiếm được, vì chính tôi đã được Đức Kitô chiếm lấy.

13 Thưa anh em, tôi không cho rằng mình đã chiếm được; nhưng tôi chỉ biết một điều: quên đi những gì ở đằng sau, và dồn mình về những gì ở phía trước,

14 tôi chạy thẳng tới đích, để đoạt phần thưởng là ơn Thiên Chúa gọi lên cao trong Đức Kitô Giêsu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 130,1bcde.2.3

1 Lạy Đức Chúa, lòng con không tự cao, mắt con không kiêu căng; con không đi tìm những điều cao cả, hay những điều diệu kỳ vượt quá sức con.
2 Thật vậy, con đã làm cho linh hồn con bình thản và lặng yên, như trẻ cai sữa nằm trong lòng mẹ; như trẻ cai sữa, linh hồn con ở trong con.

3 Hỡi Israel, hãy trông đợi nơi Đức Chúa, từ nay cho đến muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,3

3 "Phúc thay những người nghèo trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 14,25-33Tin Mừng theo Luca

25 Có đám đông cùng đi với Người; Người quay lại và nói với họ:
26 "Nếu ai đến với tôi mà không ghét cha mình, mẹ mình, vợ, con, anh em, chị em, và cả mạng sống của mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.

27 Ai không vác thập giá của mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

28 Quả vậy, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước hết lại không ngồi tính phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?

29 Kẻo khi đã đặt nền mà không đủ sức làm xong, tất cả những người thấy sẽ bắt đầu chế nhạo anh,

30 mà nói rằng: Người này đã bắt đầu xây mà không đủ sức làm xong.

31 Hay có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước hết lại không ngồi bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với kẻ kéo hai vạn quân đến đánh mình không?

32 Nếu không thể, thì khi vua kia còn ở xa, vua này đã sai sứ đến xin điều kiện hoà bình.

33 Cũng vậy, bất cứ ai trong anh em không từ bỏ tất cả những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới