Bài đọc I
Cv 11,21b-26; 13,1-3Sách Công vụ Tông đồ21 Một số đông đã tin và trở về với Chúa.
22 Tin ấy đến tai Hội Thánh ở Giêrusalem, và họ sai ông Barnaba đi tới tận Antiôkhia.
23 Khi đến nơi và thấy ân sủng của Thiên Chúa, ông vui mừng và khuyên nhủ tất cả hãy hết lòng ở lại với Chúa,
24 vì ông là người tốt, đầy Thánh Thần và đức tin. Và một đám đông đáng kể được thêm vào cho Chúa.
25 Rồi ông đi Tarsô tìm ông Saolô,
26 và khi tìm được thì đưa về Antiôkhia. Suốt cả một năm, hai ông cùng họp trong Hội Thánh và giảng dạy cho một đám đông đáng kể; và ở Antiôkhia, lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu.
13,1 Trong Hội Thánh ở Antiôkhia lúc ấy có những ngôn sứ và những thầy dạy: ông Barnaba, ông Simêon gọi là Ni-ghê, ông Lucius người Kyrênê, ông Manaen cùng lớn lên với Hêrôđê, tiểu vương, và ông Saolô.
2 Đang khi họ dâng lễ phụng thờ Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán: "Hãy dành riêng cho Ta ông Barnaba và ông Saolô, để làm công việc Ta đã kêu gọi hai người."
3 Bấy giờ, sau khi ăn chay, cầu nguyện và đặt tay trên hai ông, họ để hai ông ra đi.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0