Chủ Nhật, 10/06/2029 · 29/4 ÂL

Chúa nhật X Mùa Thường niên — năm A

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Hs 6,3-6Sách Hôsê

3 Chúng ta hãy nhận biết, hãy ra sức nhận biết Đức Chúa; Người xuất hiện chắc chắn như bình minh; Người sẽ đến với chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đẫm mặt đất.
4 Hỡi Ephraim, Ta sẽ làm gì cho ngươi? Hỡi Giuđa, Ta sẽ làm gì cho ngươi? Tình thương của các ngươi như mây buổi sáng, như sương sớm tan đi.

5 Vì thế Ta đã đẽo họ bằng các ngôn sứ, đã giết họ bằng lời từ miệng Ta; và các phán quyết của ngươi như ánh sáng chiếu ra.

6 Vì Ta muốn tình thương chứ không phải hy lễ, muốn sự nhận biết Thiên Chúa hơn là lễ toàn thiêu.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 49,1.8.12-13.14-15

Câu đáp: Tv 49,23b

1 Thánh vịnh của Átsáp. Đấng Quyền Năng, là Thiên Chúa, là Đức Chúa, đã phán và triệu tập địa cầu, từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn.
8 Ta không khiển trách ngươi vì các hy lễ của ngươi; các lễ toàn thiêu của ngươi luôn ở trước mặt Ta.

12 Nếu Ta đói, Ta sẽ không nói với ngươi, vì địa cầu và mọi vật trên đó là của Ta.

13 Ta ăn thịt bò mộng chăng, hay uống máu dê đực?

14 Hãy dâng Thiên Chúa lễ tạ ơn, và trả lời khấn của ngươi cho Đấng Tối Cao.

15 Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian nan: Ta sẽ giải thoát ngươi, và ngươi sẽ tôn vinh Ta.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Rm 4,18-25Thư Rôma

18 Trái với mọi hy vọng, ông vẫn tin với niềm hy vọng, để trở thành cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán: "Dòng dõi ngươi sẽ như thế."
19 Đức tin của ông không suy yếu, khi ông xét thấy thân xác mình đã chết, vì ông chừng một trăm tuổi, và cung lòng bà Sara cũng đã chết.

20 Trước lời hứa của Thiên Chúa, ông không do dự vì thiếu lòng tin, nhưng nhờ đức tin, ông được thêm sức mạnh và tôn vinh Thiên Chúa,

21 hoàn toàn xác tín rằng điều Người đã hứa thì Người cũng có quyền năng thực hiện.

22 Bởi thế, điều ấy đã được kể cho ông là sự công chính.

23 Việc "được kể cho ông" không chỉ được chép vì một mình ông,

24 nhưng cũng vì chúng ta là những người sẽ được kể là công chính, tức là những ai tin vào Đấng đã làm cho Đức Giêsu, Chúa chúng ta, từ cõi chết trỗi dậy;

25 Người đã bị trao nộp vì những vi phạm của chúng ta, và đã được làm cho trỗi dậy vì sự nên công chính của chúng ta.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Lc 4,18

18 "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo; Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm được tha, cho người mù được sáng mắt, để trả lại tự do cho những kẻ bị áp bức,"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 9,9-13Tin Mừng theo Mátthêu

9 Khi đi ngang qua đó, Đức Giêsu thấy một người ngồi ở trạm thu thuế, tên là Mátthêu. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy và theo Người.
10 Và xảy ra là đang khi ngồi bàn trong nhà, kìa có nhiều người thu thuế và tội nhân đến ngồi chung bàn với Đức Giêsu và các môn đệ của Người.

11 Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ của Người: "Sao Thầy của các anh lại ăn uống với những người thu thuế và tội nhân?"

12 Nghe thế, Người nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm thì cần.

13 Các ông hãy đi học cho biết ý nghĩa của câu này: 'Ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn hy lễ.' Vì tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi tội nhân."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Thiên Chúa muốn lòng thương xót

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa không tìm những người đã hoàn hảo, mà tìm những người biết mình cần Ngài. Hôm nay, qua ngôn sứ Hôsê rồi qua miệng Đức Giêsu, cùng một lời được lặp lại: "Ta muốn tình thương chứ không phải hy lễ."

Bối cảnh. Ngôn sứ Hôsê nói với dân Israel về một tình yêu của Thiên Chúa không được đáp lại như mong đợi. Thánh vịnh 50 là lời Thiên Chúa phán với dân về việc dâng lễ. Trong thư gửi Rôma, thánh Phaolô lấy ông Abraham làm gương đức tin. Tin Mừng Mátthêu, Chúa nhật năm A, thuật lại việc Đức Giêsu gọi Mátthêu, người thu thuế, và bữa ăn sau đó với "người thu thuế và tội nhân".

Phân tích.

  • Hôsê mở bằng lời mời: "Chúng ta hãy nhận biết, hãy ra sức nhận biết Đức Chúa." Rồi Thiên Chúa than: "Tình thương của các ngươi như mây buổi sáng, như sương sớm tan đi." Tình thương hời hợt của con người nhanh tan như sương, trong khi điều Thiên Chúa muốn là "tình thương chứ không phải hy lễ, sự nhận biết Thiên Chúa hơn là lễ toàn thiêu".
  • Thánh vịnh 50 cùng chiều: Thiên Chúa không thiếu thốn thứ gì ("địa cầu và mọi vật trên đó là của Ta"), nên của lễ không làm Ngài giàu thêm. Điều Ngài muốn là lễ tạ ơn và lời kêu cầu: "Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian nan: Ta sẽ giải thoát ngươi."
  • Thánh Phaolô kể về Abraham: "Trái với mọi hy vọng, ông vẫn tin với niềm hy vọng." Ông tin rằng điều Thiên Chúa đã hứa thì Người có quyền năng thực hiện, và đức tin ấy "được kể cho ông là sự công chính".
  • Tin Mừng: Đức Giêsu thấy Mátthêu ngồi ở trạm thu thuế và chỉ nói: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy và theo. Bữa ăn chung với những người bị coi là tội nhân khiến người Pharisêu phản ứng, và Đức Giêsu đáp: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm thì cần... Ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn hy lễ."

Suy niệm. Câu của Hôsê được Đức Giêsu trích lại, và Người bảo các Pharisêu "đi học cho biết ý nghĩa". Học ở đây không phải là thuộc lòng, mà là hiểu rằng sự thánh thiện không nằm ở chỗ tránh xa người yếu đuối. Đức Giêsu ngồi vào bàn ăn với người bị coi là ô uế, và chính ở đó Người làm việc của một thầy thuốc.

Có thể ta quen xem việc đạo đức như một chuỗi bổn phận: lễ, kinh, đóng góp. Những điều ấy tốt, và thánh vịnh không chê chúng ("Ta không khiển trách ngươi vì các hy lễ của ngươi"). Nhưng chúng chỉ có hồn khi đi cùng với tình thương. Một người dự lễ đều đặn mà không chịu tha thứ cho anh em là người dâng hy lễ mà thiếu "sự nhận biết Thiên Chúa".

Mátthêu cho ta thấy phần của người đáp lại: ông không nói gì, chỉ "đứng dậy và theo". Abraham cho ta thấy phần của đức tin: tin vào lời hứa dù thân xác đã yếu. Còn phần của chúng ta là nhận mình thuộc về hàng người đau ốm cần thầy thuốc, rồi để lòng thương xót ấy chảy qua mình đến người khác.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa muốn tình thương hơn là hy lễ. Xin chữa lành những chỗ đau của chúng con, và dạy chúng con biết đón nhận người khác như Chúa đã đón nhận chúng con. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn hy lễ." (Mt 9,13)
Gợi ý trong tuần: chọn một người mình đang xa lánh hay ngại gặp, và làm một cử chỉ nhỏ để đến gần họ.

Bài đọc những ngày tới