Chủ Nhật, 29/04/2029 · 16/3 ÂL

Chúa nhật V Phục Sinh — năm A

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Cv 6,1-7Sách Công vụ Tông đồ

1 Trong những ngày ấy, khi số môn đệ gia tăng, thì nhóm Hy Lạp phàn nàn với nhóm Híp-ri, vì các bà goá của họ bị bỏ quên trong việc phục vụ hằng ngày.
2 Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa mà lo việc bàn ăn thì không phải lẽ.

3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy chọn trong anh em bảy người có tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, để chúng tôi trao cho họ lo việc này.

4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa."

5 Lời đề nghị ấy được cả cộng đoàn đồng ý. Họ chọn ông Stêphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, cùng các ông Philipphê, Prôcôrô, Nicanor, Timon, Parmenas, và Nicôla, người Antiôkhia, vốn là dân ngoại theo đạo Do Thái.

6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ; các vị cầu nguyện rồi đặt tay trên các ông.

7 Lời Thiên Chúa vẫn lan rộng, số môn đệ tại Giêrusalem tăng thêm rất nhiều, và cũng có đông đảo tư tế vâng phục đức tin.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 32,1-2.4-5.18-19

Câu đáp: Tv 32,22

1 Hỡi người công chính, hãy reo mừng Đức Chúa; người ngay thẳng thì lời ca ngợi thật xứng hợp.
2 Hãy cảm tạ Đức Chúa bằng đàn cầm, hãy gảy đàn mười dây mà ca mừng Người.

4 Vì lời Đức Chúa là ngay thẳng, mọi việc Người làm đều trung tín.

5 Người yêu chuộng công chính và công bình; tình thương của Đức Chúa tràn đầy mặt đất.

18 Này, mắt Đức Chúa dõi theo những người kính sợ Người, những ai trông cậy vào tình thương của Người,

19 để cứu họ khỏi chết và nuôi sống họ trong cơn đói kém.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Pr 2,4-9Thư 1 Phêrô

4 Hãy tiến lại gần Người, là tảng đá sống động, bị loài người loại bỏ, nhưng được Thiên Chúa chọn lựa và quý trọng.
5 Chính anh em cũng như những viên đá sống động, hãy để được xây dựng thành ngôi nhà thiêng liêng, thành hàng tư tế thánh, để dâng những hy lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô.

6 Vì có lời chép trong Kinh Thánh: "Này, Ta đặt tại Sion một tảng đá góc tường, được chọn lựa và quý trọng; ai tin vào đá ấy sẽ không phải hổ thẹn."

7 Vậy, vinh dự này dành cho anh em là những người tin; còn đối với những kẻ không tin, thì "tảng đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường",

8 và là "tảng đá làm vấp ngã, tảng đá gây sa ngã". Họ vấp ngã vì không vâng theo lời; họ cũng đã được định như thế.

9 Còn anh em, anh em là dòng giống được chọn lựa, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi anh em ra khỏi bóng tối vào nơi sáng láng diệu kỳ của Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,6

6 Đức Giêsu đáp: "Chính tôi là con đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến với Chúa Cha mà không qua tôi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 14,1-12Tin Mừng theo Gioan

1 "Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa, và hãy tin vào tôi.
2 Trong nhà Cha tôi có nhiều chỗ ở; nếu không, tôi đã nói với anh em, vì tôi đi dọn chỗ cho anh em.

3 Và khi tôi đã đi và dọn chỗ cho anh em, tôi sẽ trở lại và đem anh em đi với tôi, để tôi ở đâu, anh em cũng ở đó.

4 Tôi đi đâu, anh em biết đường rồi."

5 Ông Tôma nói với Người: "Thưa Chúa, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?"

6 Đức Giêsu đáp: "Chính tôi là con đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến với Chúa Cha mà không qua tôi.

7 Nếu anh em biết tôi, anh em cũng biết Cha tôi. Từ nay anh em biết Người và đã thấy Người."

8 Ông Philipphê nói với Người: "Thưa Chúa, xin cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là đủ cho chúng con."

9 Đức Giêsu nói với ông: "Philipphê, tôi ở với anh em lâu như vậy, mà anh chưa biết tôi ư? Ai đã thấy tôi là đã thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: 'Xin cho chúng con thấy Chúa Cha'?

10 Anh không tin rằng tôi ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong tôi sao? Những lời tôi nói với anh em, tôi không tự mình nói; nhưng Chúa Cha ở trong tôi, chính Người làm những việc của Người.

11 Anh em hãy tin tôi: tôi ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong tôi; bằng không, thì hãy tin vì chính những việc ấy.

12 Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em: ai tin vào tôi thì cũng sẽ làm được những việc tôi làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì tôi đi về với Chúa Cha."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Con đường, sự thật và sự sống

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giữa nỗi xao xuyến của các môn đệ, Đức Giêsu nói: "Chính tôi là con đường, là sự thật và là sự sống." Người dọn chỗ cho chúng ta trong nhà Cha, và mời chúng ta trở thành những viên đá sống động xây nên ngôi nhà thiêng liêng của Thiên Chúa.

Bối cảnh. Tin Mừng hôm nay trích bài nói chuyện của Chúa Giêsu với các môn đệ trong bữa tiệc cuối cùng theo thánh Gioan, khi các ông đang bối rối vì Thầy sắp ra đi. Bài đọc I là câu chuyện cộng đoàn Giêrusalem lớn lên, gặp khó khăn trong việc phục vụ, và chọn ra bảy người lo việc bàn ăn. Bài đọc II trích thư thứ nhất thánh Phêrô, gọi các tín hữu là dân thánh được chọn lựa.

Phân tích.

  • Công vụ: khi số môn đệ tăng, nhóm Hy Lạp phàn nàn rằng các bà goá của họ bị bỏ quên trong việc phục vụ hằng ngày. Nhóm Mười Hai không gạt đi, cũng không tự gánh hết: các ông đề nghị cộng đoàn chọn bảy người "có tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan", còn mình chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Các ông đặt tay cầu nguyện cho họ, và lời Chúa vẫn lan rộng.
  • Bài đọc II: thánh Phêrô gọi Đức Kitô là tảng đá sống động, bị loài người loại bỏ nhưng được Thiên Chúa chọn lựa; và nói với tín hữu: anh em cũng là những viên đá sống động, là "dòng giống được chọn lựa, hàng tư tế vương giả, dân tộc thánh", để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi ra khỏi bóng tối vào nơi sáng láng.
  • Tin Mừng: "Anh em đừng xao xuyến!" Chúa đi dọn chỗ và sẽ trở lại đem các ông đi với Người. Ông Tôma hỏi đường; ông Philipphê xin được thấy Chúa Cha. Chúa đáp: "Ai đã thấy tôi là đã thấy Chúa Cha", vì Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Người.

Suy niệm. Hai câu hỏi của các môn đệ rất thật: "làm sao chúng con biết được đường?" và "xin cho chúng con thấy Chúa Cha". Chúa không đưa ra bản đồ hay lý thuyết; Người chỉ vào chính mình. Đường đến với Cha không phải là một nơi hay một phương pháp, mà là một Con Người ta có thể tin cậy và đi theo.

Bài đọc I cho thấy cộng đoàn cũng cần "đường" như vậy khi gặp tranh chấp: không trốn tránh, không dồn việc cho một người, nhưng cùng nhau phân công theo ơn gọi, trong cầu nguyện, quan tâm đến người bị bỏ quên. Mỗi người là một viên đá sống động trong cùng một ngôi nhà. Còn lời "đừng xao xuyến" là lời mời đặt lòng tin vào Đấng đã đi trước để dọn chỗ cho ta.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống. Xin đừng để lòng chúng con xao xuyến, xin dẫn chúng con đến cùng Chúa Cha, và giúp chúng con cùng nhau xây nên ngôi nhà thiêng liêng, nơi không ai bị bỏ quên. Amen.

Ghi nhớ. "Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa, và hãy tin vào tôi." (Ga 14,1)
Gợi ý trong tuần: chú ý đến một người trong cộng đoàn hay gia đình đang bị bỏ quên, và làm một việc phục vụ cụ thể cho họ.

Bài đọc những ngày tới