Thứ Ba, 01/05/2029 · 18/3 ÂL

Thứ Ba tuần 5 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Giuse thợ (màu trắng).

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Cv 14,19-28Sách Công vụ Tông đồ

19 Bấy giờ có những người Do Thái từ Antiôkhia và Icônion kéo đến; họ thuyết phục đám đông, rồi ném đá ông Phaolô và lôi ông ra ngoài thành, tưởng ông đã chết.
20 Nhưng khi các môn đệ vây quanh ông thì ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau, ông cùng với ông Barnaba đi Đerbê.

21 Sau khi loan báo Tin Mừng cho thành ấy và làm cho khá đông người trở thành môn đệ, các ông trở lại Lystra, Icônion và Antiôkhia,

22 củng cố tâm hồn các môn đệ, khuyên nhủ họ kiên trì trong đức tin, và nhắc rằng chúng ta phải trải qua nhiều gian nan mới vào được Nước Thiên Chúa.

23 Các ông chọn cho họ những kỳ mục trong từng Hội Thánh, rồi cầu nguyện kèm ăn chay mà phó thác họ cho Chúa, Đấng họ đã tin.

24 Rồi các ông đi qua miền Pisiđia và đến Pamphylia.

25 Sau khi giảng lời ở Pêrgê, các ông xuống Átalia,

26 và từ đó đi tàu về Antiôkhia, là nơi các ông đã được phó thác cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc mà nay các ông đã hoàn tất.

27 Đến nơi, các ông triệu tập Hội Thánh lại và thuật cho họ mọi điều Thiên Chúa đã làm cùng với các ông, và rằng Người đã mở cho các dân ngoại một cánh cửa đức tin.

28 Các ông ở lại với các môn đệ một thời gian không ngắn.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 144,10-11.12-13ab.21

Đ. Để cho con cái loài người biết những việc dũng mãnh của Người, và vinh quang rực rỡ của vương quốc Người.(x. Tv 144,12)

10 Lạy Đức Chúa, mọi việc Ngài làm đều tạ ơn Ngài,
và những người trung tín của Ngài đều chúc tụng Ngài.

11 Họ nói lên vinh quang của vương quốc Ngài,

họ kể ra sức mạnh của Ngài.

12 Để cho con cái loài người biết những việc dũng mãnh của Người,

và vinh quang rực rỡ của vương quốc Người.

13 Vương quốc Ngài là vương quốc muôn đời,

quyền cai trị của Ngài qua mọi thế hệ.

21 Miệng con sẽ nói lời ca ngợi Đức Chúa,

và mọi loài xác thịt hãy chúc tụng danh thánh Người

muôn đời và mãi mãi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 24,46.26

46 và Người nói với các ông: "Có lời đã chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, và ngày thứ ba từ cõi chết trỗi dậy,"
26 "Chẳng phải Đấng Kitô phải chịu đau khổ như thế rồi mới vào vinh quang của Người sao?"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 14,27-31aTin Mừng theo Gioan

27 "Tôi để lại bình an cho anh em, tôi ban cho anh em bình an của tôi. Tôi ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi.
28 Anh em đã nghe tôi nói với anh em: Tôi ra đi và tôi đến với anh em. Nếu anh em yêu mến tôi, anh em hẳn đã vui mừng vì tôi đi về cùng Cha, vì Cha lớn hơn tôi.

29 Và bây giờ, tôi đã nói với anh em trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, anh em tin.

30 Tôi sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, vì thủ lãnh thế gian đang đến; nơi tôi, nó không có gì cả,

31 nhưng để thế gian biết rằng tôi yêu mến Chúa Cha, và tôi làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bình an không như thế gian ban

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. "Tôi để lại bình an cho anh em, tôi ban cho anh em bình an của tôi. Tôi ban cho anh em không như thế gian ban tặng." Bình an của Đức Giêsu không phải là vắng bóng gian nan, nhưng là một quà tặng ở lại giữa gian nan.

Suy niệm. Bài đọc thứ nhất kể chuyện ông Phaolô bị ném đá, bị lôi ra ngoài thành tưởng đã chết, vậy mà khi các môn đệ vây quanh, ông đứng dậy và vào lại thành. Rồi ông tiếp tục đi, củng cố các cộng đoàn, nhắc rằng phải trải qua nhiều gian nan mới vào được Nước Thiên Chúa. Lời ấy không phải để làm nản lòng, mà để người tin đừng ngạc nhiên khi thử thách đến. Tin Mừng đặt cạnh đó lời hứa bình an. Thế gian ban bình an bằng cách tránh va chạm, đủ đầy, an toàn; Đức Giêsu ban bình an ngay lúc Người sắp bước vào cuộc Thương Khó. Người nói trước để khi việc xảy ra, các môn đệ tin. Vì thế, lòng bình an không phải là không biết sợ, mà là biết mình đang được dẫn đi bởi Đấng yêu mến Chúa Cha và vâng theo thánh ý Cha. Cuối bài đọc thứ nhất, các ông trở về thuật lại mọi điều Thiên Chúa đã làm: nhìn lại hành trình qua lăng kính ân sủng cũng là một cách giữ bình an.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại bình an cho chúng con. Xin cho lòng chúng con đừng xao xuyến hay sợ hãi, nhưng biết kiên trì trong thử thách và tin rằng Chúa luôn đồng hành. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Giuse thợ (tùy chọn)

Bài đọc I

St 1,26-2,3Sách Sáng thế

26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta; để họ cai quản cá biển, chim trời, gia súc, cả mặt đất và mọi loài bò sát trên mặt đất."
27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Người, theo hình ảnh Thiên Chúa, Người sáng tạo con người; Người sáng tạo họ có nam có nữ.

28 Thiên Chúa chúc phúc cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy làm cho đầy mặt đất và hãy thống trị nó; hãy cai quản cá biển, chim trời và mọi sinh vật đang bò trên mặt đất."

29 Thiên Chúa phán: "Đây, Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ sinh hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có quả mang hạt giống: đó sẽ là lương thực cho các ngươi.

30 Còn mọi thú trên mặt đất, mọi chim trời và mọi loài bò trên mặt đất, tức mọi loài có sinh khí, thì Ta ban mọi thứ cỏ xanh làm lương thực." Và đã xảy ra như vậy.

31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm, và này, thật là rất tốt đẹp. Có buổi chiều và có buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.

2,1 Thế là trời đất và toàn thể binh đoàn của chúng đã hoàn tất.

2 Ngày thứ bảy, Thiên Chúa hoàn tất công việc Người đã làm; và ngày thứ bảy, Người nghỉ ngơi, không làm mọi công việc Người đã làm.

3 Thiên Chúa chúc phúc cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày ấy, vì trong ngày ấy Người đã nghỉ ngơi, không làm mọi công việc mà Thiên Chúa đã sáng tạo để làm.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Hoặc

Cl 3,14-15.17.23-24Thư Côlôxê

14 Trên hết mọi điều ấy, anh em hãy có đức mến, là dây ràng buộc đưa tới sự hoàn hảo.
15 Nguyện bình an của Đức Kitô làm chủ trong lòng anh em, vì anh em đã được gọi vào bình an ấy trong một thân thể. Anh em hãy sống tri ân.

17 Mọi điều anh em làm, dù lời nói hay việc làm, tất cả hãy làm nhân danh Chúa Giêsu, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.

23 Bất cứ việc gì anh em làm, hãy làm tận tâm, như làm cho Chúa chứ không phải cho người ta,

24 vì biết rằng anh em sẽ nhận được từ nơi Chúa phần thưởng là gia nghiệp. Anh em hãy phục vụ Đức Kitô là Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 89,2.3-4.12-13.14.16

2 Trước khi núi non được sinh ra,
trước khi Ngài sinh ra đất và vũ hoàn,

từ muôn thuở cho đến muôn đời, Ngài là Thiên Chúa.

3 Ngài đưa con người trở về cát bụi, và phán: "Hỡi con cái loài người, hãy trở về."

4 Vì ngàn năm trước mắt Ngài như ngày hôm qua đã qua đi, như một canh trong đêm.

12 Xin dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con,

để tâm trí chúng con đạt được lòng khôn ngoan.

13 Lạy Đức Chúa, xin quay lại! Cho đến bao giờ?

Xin động lòng thương các tôi tớ của Ngài.

14 Xin cho chúng con được no thoả tình thương của Ngài ngay từ buổi sáng,

để chúng con hân hoan vui mừng trọn đời chúng con.

16 Nguyện công trình của Ngài được tỏ ra cho các tôi tớ Ngài,

và vẻ rực rỡ của Ngài cho con cái họ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Tv 67,20

20 Chúc tụng Chúa, ngày ngày Người gánh vác cho chúng ta;
Thiên Chúa là ơn cứu độ của chúng ta. Sêla.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 13,54-58Tin Mừng theo Mátthêu

54 Khi đến quê hương mình, Người giảng dạy họ trong hội đường của họ, đến nỗi họ kinh ngạc và nói: "Bởi đâu ông ấy có sự khôn ngoan này và những việc quyền năng này?
55 Ông ấy không phải là con người thợ mộc sao? Mẹ ông ấy chẳng phải gọi là Maria, và anh em ông ấy là Giacôbê, Giuse, Simôn và Giuđa sao?

56 Chị em ông ấy, chẳng phải tất cả đều ở với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ấy có tất cả những điều này?"

57 Và họ vấp ngã vì Người. Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ chỉ bị khinh thường ở quê hương mình và trong nhà mình."

58 Và Người đã không làm nhiều việc quyền năng ở đó, vì họ không có lòng tin.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới