Thứ Ba, 21/11/2028 · 6/10 ÂL

Thứ Ba tuần 33 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Kh 3,1-6.14-22Sách Khải huyền

1 Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh ở Sácđê: Đây là lời Đấng có bảy Thần Khí của Thiên Chúa và bảy ngôi sao: Tôi biết các việc của ngươi: ngươi mang danh là đang sống, nhưng ngươi chết rồi.
2 Hãy tỉnh thức, và củng cố những gì còn lại sắp chết, vì tôi chưa thấy các việc của ngươi nên trọn vẹn trước mặt Thiên Chúa của tôi.

3 Vậy hãy nhớ ngươi đã nhận và đã nghe thế nào, hãy giữ lấy và hối cải. Nếu ngươi không tỉnh thức, tôi sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi sẽ không biết giờ nào tôi sẽ đến với ngươi.

4 Tuy nhiên, ngươi có ít người ở Sácđê đã không làm ô uế áo mình; họ sẽ đi với tôi, mặc áo trắng, vì họ xứng đáng.

5 Kẻ chiến thắng sẽ được mặc áo trắng như thế, và tôi sẽ không xoá tên người ấy khỏi sách sự sống, nhưng sẽ tuyên xưng tên người ấy trước mặt Cha tôi và trước mặt các thiên sứ của Người.

6 Ai có tai thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

14 Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh ở Laođikê: Đây là lời Đấng là A-men, chứng nhân trung tín và chân thật, khởi nguyên của công trình tạo dựng của Thiên Chúa:

15 Tôi biết các việc của ngươi: ngươi không lạnh cũng không nóng. Phải chi ngươi lạnh hoặc nóng!

16 Vì thế, bởi ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, tôi sắp nôn ngươi ra khỏi miệng tôi.

17 Vì ngươi nói: Tôi giàu có, đã trở nên giàu sang và không cần gì cả; mà ngươi không biết rằng chính ngươi là kẻ khốn khổ, đáng thương, nghèo hèn, đui mù và trần truồng,

18 nên tôi khuyên ngươi hãy mua của tôi vàng đã được luyện trong lửa để ngươi trở nên giàu có, và áo trắng để mặc vào mà khỏi lộ sự hổ thẹn của thân thể trần truồng, và thuốc xức mắt để xức vào mắt ngươi cho ngươi thấy được.

19 Những ai tôi yêu mến, tôi quở trách và sửa dạy; vậy hãy sốt sắng và hối cải.

20 Này, tôi đứng ở cửa và gõ; nếu ai nghe tiếng tôi và mở cửa, thì tôi sẽ vào nhà người ấy, dùng bữa tối với người ấy, và người ấy với tôi.

21 Kẻ chiến thắng, tôi sẽ cho ngồi với tôi trên ngai của tôi, như chính tôi đã chiến thắng và đã ngồi với Cha tôi trên ngai của Người.

22 Ai có tai thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5

2 Ai bước đi vẹn toàn và làm điều công chính, và nói sự thật từ trong lòng,
3 ai không nói xấu bằng lưỡi mình, không làm điều ác cho bạn hữu, và không buông lời sỉ nhục người thân cận;

4 ai coi kẻ đê hèn là đáng khinh, nhưng kính trọng những người kính sợ Đức Chúa;

5 ai không cho vay bạc lấy lãi, và không nhận quà hối lộ để hại người vô tội. Ai làm những điều ấy sẽ không bao giờ lay chuyển.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

1 Ga 4,10b

10 Nhưng là chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 19,1-10Tin Mừng theo Luca

1 Đức Giêsu vào Giêrikhô và đi ngang qua thành.
2 Và này, có một người tên là Dakêu; ông là trưởng nhóm thu thuế và là người giàu có.

3 Ông tìm cách để thấy Đức Giêsu là ai, nhưng không thể thấy được vì đám đông, bởi ông người thấp bé.

4 Ông chạy lên phía trước, leo lên một cây sung để thấy Người, vì Người sắp đi qua đó.

5 Khi đến chỗ ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên và bảo ông: "Dakêu, hãy mau xuống đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông."

6 Ông vội vàng xuống và vui mừng đón tiếp Người.

7 Thấy vậy, mọi người đều xầm xì: "Ông ấy vào trọ nhà một người tội lỗi!"

8 Còn Dakêu đứng lên thưa với Chúa: "Lạy Chúa, này đây phân nửa tài sản của con, con cho người nghèo; và nếu con đã chiếm đoạt của ai điều gì, con xin đền gấp bốn."

9 Đức Giêsu nói với ông: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi vì người này cũng là con của Abraham.

10 Quả thế, Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chúa đứng ở cửa và gõ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Chúa quở trách vì yêu: "Những ai tôi yêu mến, tôi quở trách và sửa dạy." Người đứng ở cửa lòng ta và gõ, chờ ta mở; và Người đã vào nhà Dakêu khi ông mở lòng đón tiếp.

Suy niệm. Hai bức thư trong Khải Huyền gửi cho hai cộng đoàn rất khác nhau. Sácđê "mang danh là đang sống, nhưng chết rồi"; còn Laođikê hâm hẩm: "không nóng cũng không lạnh". Laođikê còn nói: "Tôi giàu có, đã trở nên giàu sang và không cần gì cả", trong khi Chúa thấy họ "khốn khổ, đáng thương, nghèo hèn, đui mù và trần truồng". Cái nguy lớn nhất là không biết mình thiếu. Chúa khuyên họ mua "vàng đã được luyện trong lửa", "áo trắng" và "thuốc xức mắt": những thứ mà tiền của đời này không cho được.

Ở giữa những lời nghiêm khắc ấy là câu dịu dàng nhất: "Này, tôi đứng ở cửa và gõ; nếu ai nghe tiếng tôi và mở cửa, thì tôi sẽ vào nhà người ấy, dùng bữa tối với người ấy, và người ấy với tôi." Chúa không phá cửa. Người gõ và chờ. Ý định của Người là chia sẻ bữa ăn, nghĩa là thân tình.

Tin Mừng cho thấy một người đã mở cửa. Dakêu giàu có, bị khinh vì nghề thu thuế, nhưng khi nghe Đức Giêsu gọi tên, ông "vội vàng xuống và vui mừng đón tiếp Người". Rồi ông tự quyết định chia nửa tài sản cho người nghèo. Đức Giêsu nói: "Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

Hôm nay Hội Thánh nhớ thánh nữ Êlisabét ở Hungari, tu sĩ, một người nổi tiếng vì lòng chăm sóc người nghèo. Xin cho ta nhận ra tiếng gõ cửa và mở lòng với Chúa, và với những người nghèo mà Chúa đang đứng cùng.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con nghe tiếng Chúa gõ cửa lòng con và mở cửa đón Chúa. Xin cho con biết mình thiếu điều gì, và sống nhiệt thành, hối cải, chia sẻ với người nghèo như Dakêu. Amen.

Bài đọc những ngày tới