Thứ Ba, 28/11/2028 · 13/10 ÂL

Thứ Ba tuần 34 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Kh 14,14-19Sách Khải huyền

14 Tôi nhìn, và này, một đám mây trắng; trên đám mây có một vị ngồi, giống như một con người, đầu đội triều thiên bằng vàng, tay cầm lưỡi hái sắc.
15 Một thiên thần khác từ đền thờ đi ra, kêu lớn tiếng với vị đang ngồi trên đám mây: "Hãy đưa lưỡi hái của ngài ra mà gặt, vì giờ gặt đã đến, vì mùa gặt của mặt đất đã khô chín."

16 Vị ngồi trên đám mây quăng lưỡi hái của mình xuống mặt đất, và mặt đất được gặt.

17 Một thiên thần khác từ đền thờ ở trên trời đi ra; vị ấy cũng cầm một lưỡi hái sắc.

18 Lại có một thiên thần khác, vị có quyền trên lửa, từ bàn thờ đi ra, và kêu lớn tiếng với vị cầm lưỡi hái sắc rằng: "Hãy đưa lưỡi hái sắc của ngài ra mà hái các chùm nho của cây nho mặt đất, vì nho của nó đã chín."

19 Thiên thần quăng lưỡi hái của mình xuống đất, hái nho của cây nho mặt đất, và quăng vào bồn ép lớn là cơn giận của Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 95,10.11-12.13

10 Hãy nói giữa các dân: "Đức Chúa là vua!
Người xét xử muôn dân cách ngay thẳng."

11 Trời xanh hãy vui mừng, đất hãy hân hoan,

biển cả và muôn vật trong đó hãy gầm vang.

12 Đồng nội và mọi loài trong đó hãy nhảy mừng;

bấy giờ mọi cây rừng sẽ reo hò

13 trước nhan Đức Chúa, vì Người đến,

vì Người đến để xét xử mặt đất.

Người sẽ xét xử địa cầu theo công chính,

và muôn dân theo lòng thành tín của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Kh 2,10c

10 Hãy trung tín cho đến chết, và tôi sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 21,5-11Tin Mừng theo Luca

5 Có mấy người nói về đền thờ rằng đền được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và các lễ vật dâng cúng, nên Người nói:
6 "Những gì anh em đang ngắm nhìn đây, sẽ có ngày không còn viên đá nào được để trên viên đá nào mà không bị phá đổ."

7 Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ những điều ấy sẽ xảy ra, và có dấu hiệu nào báo trước khi những điều ấy sắp xảy ra?"

8 Người đáp: "Anh em hãy coi chừng, kẻo bị lừa gạt; vì sẽ có nhiều kẻ đến nhân danh tôi mà nói: 'Chính tôi đây', và: 'Thời kỳ đã gần đến.' Anh em đừng đi theo họ.

9 Khi anh em nghe có chiến tranh và loạn lạc, đừng hoảng sợ; vì những điều ấy phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là tận cùng ngay."

10 Bấy giờ Người nói với họ: "Dân này sẽ nổi lên chống dân kia, nước này chống nước nọ;

11 sẽ có những trận động đất lớn, và tuỳ nơi, có đói kém và dịch bệnh; sẽ có những điều kinh hoàng và những dấu lạ lớn từ trời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đừng đi theo, đừng hoảng sợ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giữa lời loan báo về giờ gặt của lịch sử, Đức Giêsu dặn môn đệ hai điều giản dị: coi chừng kẻo bị lừa, và đừng hoảng sợ. Chúa là Đấng đến để xét xử cách công chính; người tin được mời sống tỉnh táo và bình an.

Suy niệm. Có người ngợi khen Đền Thờ vì những viên đá đẹp và lễ vật dâng cúng. Đức Giêsu nói đến một ngày không còn viên đá nào đứng yên trên viên đá nào. Điều đẹp mắt nhất của con người cũng không phải là chỗ tựa vững chắc cuối cùng. Rồi các môn đệ hỏi điều ai cũng muốn biết: bao giờ, và dấu hiệu nào? Người không đưa ra một lịch trình. Người đưa ra hai lời dặn: "đừng đi theo họ" những kẻ nhân danh Người mà báo "thời kỳ đã gần", và "đừng hoảng sợ" khi nghe chiến tranh loạn lạc. Những điều ấy "phải xảy ra", nhưng "chưa phải là tận cùng".

Bài đọc I vẽ hình ảnh giờ gặt: đám mây trắng, vị giống như con người, lưỡi hái sắc. Đó là ngôn ngữ biểu tượng của sách Khải huyền, nói rằng lịch sử không rơi ngoài tầm tay Thiên Chúa. Thánh vịnh đáp lại bằng tiếng reo: "Người đến để xét xử mặt đất. Người sẽ xét xử địa cầu theo công chính, và muôn dân theo lòng thành tín của Người." Người xét xử là Đấng thành tín, nên người tin không cần đoán ngày giờ để khỏi sợ. Câu tung hô Tin Mừng nói với người nghe điều cần làm thay cho việc đoán ngày giờ: "Hãy trung tín cho đến chết, và tôi sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống."

Các thánh tử đạo Việt Nam, những người con của quê hương đã làm chứng cho đức tin đến cùng, là bằng chứng sống động của lời ấy: các ngài không biết trước giờ tận cùng, nhưng biết mình thuộc về ai. Lòng tin vững như thế là câu trả lời đẹp nhất trước mọi tin đồn về ngày tận thế và mọi nỗi lo bất an của thời đại.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, giữa muôn tiếng ồn ào và những lời hứa hẹn thất thường, xin giữ lòng chúng con tỉnh táo và bình an. Xin cho chúng con noi gương các thánh tử đạo, trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì Chúa là Đấng xét xử theo công chính và thành tín. Amen.

Bài đọc những ngày tới