Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Ngày cuối năm phụng vụ mừng Đức Kitô là Vua, nhưng Tin Mừng đưa ta tới đồi Sọ, nơi ngai của Người là cây thập giá. Quyền vương giả của Đức Giêsu được tỏ ra trong việc tha thứ và mở cửa vườn địa đàng cho một người tội lỗi.
Bối cảnh. Đây là Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, năm C, theo Tin Mừng Luca; Giáo hội mừng lễ Đức Giêsu Kitô, Vua vũ trụ. Bài đọc một kể việc các chi tộc Israel xức dầu cho Đavít làm vua; bài hai là bài ca trong thư gửi giáo đoàn Côlôxê ca tụng Đức Kitô.
Phân tích.
- Samuen: toàn thể các chi tộc đến với Đavít ở Khếprôn và nói: "Chúng tôi là xương thịt của ông." Họ nhớ rằng chính Đức Chúa đã phán: "Chính ngươi sẽ chăn dắt dân Ta". Vua Đavít "lập giao ước với họ... trước nhan Đức Chúa", và họ xức dầu cho ông (2 Sm 5,1-3). Vua ở đây trước hết là người mục tử, đồng bào với dân.
- Côlôxê: Đức Kitô "là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình", "mọi sự đã được tạo thành nhờ Người và cho Người", "mọi sự đứng vững trong Người". Người là đầu của thân thể là Hội Thánh, và nhờ Người, Thiên Chúa làm cho mọi sự được hoà giải, "sau khi đem lại bình an bằng máu thập giá của Người" (Cl 1,15-20).
- Tin Mừng: dưới chân thập giá, các thủ lãnh chế nhạo, lính tráng chế giễu, ai cũng thách Người "cứu lấy mình đi". Phía trên đầu có bảng ghi: "Đây là vua dân Do Thái". Một tên gian ác lăng mạ Người; tên kia quở anh ta, nhận mình bị xử đúng tội, rồi xin: "Lạy Đức Giêsu, khi Ngài đến trong vương quốc của Ngài, xin nhớ đến tôi." Đức Giêsu đáp: "Amen, tôi bảo anh, hôm nay anh sẽ ở với tôi trong vườn địa đàng" (Lc 23,42-43).
Suy niệm. Ba lần người ta bảo Đức Giêsu: "Hãy cứu lấy mình." Nếu là vua theo kiểu thế gian, Người đã làm vậy. Nhưng Người ở lại trên thập giá, vì cứu mình cũng có nghĩa là bỏ mặc chúng ta. Bài thư Côlôxê nói điều ấy bằng ngôn ngữ trang trọng: bình an được dựng nên bằng máu thập giá.
Người trộm lành làm một điều rất đơn sơ: anh nhận sự thật về mình, rồi nhận ra sự thật về Đức Giêsu, "ông này đã không làm điều gì trái lẽ", và chỉ xin được nhớ đến. Lời đáp của Chúa vượt xa điều anh dám xin: không phải "một ngày nào đó", mà "hôm nay". Mừng lễ Chúa Kitô Vua là xin Người đặt vương quyền ấy vào những chỗ nhỏ nhất của đời ta, chỗ ta thấy mình bất xứng, thấy mình đã hỏng.
Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Vua của muôn loài, xin ngự trị trong lòng chúng con bằng tình thương và sự tha thứ của Chúa. Khi chúng con yếu đuối và sa ngã, xin nhớ đến chúng con, và đưa chúng con vào vương quốc của Chúa. Amen.
Ghi nhớ. "Lạy Đức Giêsu, khi Ngài đến trong vương quốc của Ngài, xin nhớ đến tôi." (Lc 23,42)
Gợi ý trong tuần: lặp lại câu xin của người trộm lành mỗi khi thấy mình yếu đuối, và tha thứ cho một người đã làm mình tổn thương.