Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Thư thứ hai gửi Timôthê ghi lại một câu ngắn mà nặng: "Chỉ còn ông Luca ở với tôi." Giữa cô đơn và bị bỏ rơi, Phaolô vẫn có một người bạn đồng hành ở lại. Tin Mừng nói về việc đi ra: Chúa sai các môn đệ đi từng hai người một. Cả hai bài đều nói về sứ vụ được chia sẻ, không ai đi một mình.
Suy niệm. Phaolô viết trong cảnh rất con người: người này bỏ đi vì "yêu thế gian hiện tại", người kia đi nơi khác, ông nhờ mang đến chiếc áo choàng và mấy cuốn sách. Trong lần bào chữa đầu tiên "không ai ở bên tôi, mọi người đều bỏ rơi tôi; xin đừng chấp họ điều ấy" (2 Tm 4,16). Lời cuối thật đẹp, không có oán thù. Ở giữa ấy, ông Luca vẫn ở lại. Sự trung tín âm thầm của người ở bên khi người khác rời đi cũng là một cách phục vụ Tin Mừng. Và Phaolô khẳng định: "Chúa đã đứng bên tôi và ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi, lời rao giảng được hoàn tất" (2 Tm 4,17).
Tin Mừng Luca cho thấy cách Chúa sai người đi: "từng hai người một, đi trước mặt Người" (Lc 10,1). Họ đi để chuẩn bị chỗ cho Người, không phải để thay Người. Chúa nói thẳng về khó khăn: "tôi sai anh em đi như chiên con giữa bầy sói", "mùa gặt thì nhiều, mà thợ gặt lại ít" (Lc 10,2-3). Lời đầu tiên họ mang vào nhà là: "Bình an cho nhà này" (Lc 10,5). Sau đó họ chữa lành, và nói: "Nước Thiên Chúa đã đến gần anh em" (Lc 10,9). Điều quan trọng không phải sự chuẩn bị đầy đủ, mà là lòng tín thác và sự sẵn sàng.
Lời Chúa nói với các tông đồ cũng nói với ta: "Không phải anh em đã chọn tôi, nhưng chính tôi đã chọn anh em, và đã đặt anh em để anh em ra đi và sinh hoa trái" (Ga 15,16).
Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa sai chúng con đi như chiên con giữa bầy sói và hứa luôn đứng bên chúng con. Xin cho chúng con biết ở lại bên những người bị bỏ rơi, mang bình an vào những nơi chúng con đến, và nhờ lời cầu bầu của thánh Luca, xin cho chúng con can đảm loan báo Nước Chúa đã đến gần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.